BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Anh ta không yêu em mà chỉ muốn giải tỏa cô đơn, Ngốc xít ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cậu ấy đến với em có thể chỉ là giải tỏa sự cô đơn, có bạn đi chơi cùng. Việc tặng quà chẳng qua là muốn trả lại những thịnh tình em dành cho cậu ấy.

Chào Ngốc xít, tác giả bài "Bạn trai luôn làm tôi thất vọng chuyện quà tặng",

Anh rảnh rang nên ngồi viết comment cho em, một vài điều suy nghĩ của anh về tình yêu chưa đủ lớn mà em đang có. Em hãy tham khảo nhé!

Không biết bạn trai có hơn em nhiều tuổi không hay chỉ sàn sàn tuổi nhau. Không thấy em nhắc đến nhưng nếu chỉ xấp xỉ nhau thì có thể thông cảm cho cậu ta một phần nào đó.

Tuy nhiên, anh nhận thấy sau những gì em viết ra thì:

Trước tiên là tình cảm bạn trai dành cho em không lớn lắm, bởi khi cậu ta yêu em thực sự thì chắc chắn sẽ không thể hiện như thế. Xét ở khía cạnh này, vì không yêu nên cậu ấy giả vờ vô tâm luôn, tội gì mất tiền cho người con gái mình không thích. Cậu ấy đến với em có thể chỉ là giải tỏa sự cô đơn, có bạn đi chơi cùng, danh nghĩa có bạn gái thôi. Những lần cậu ấy rủ em đi xem phim hay hỏi em thích quà noel… chẳng qua là cậu ấy nghĩ trả lại những thịnh tình em dành cho cậu ấy. Vì nghĩ nhận của em mà không trả tất sẽ áy náy.

Nếu cậu ấy yêu em nhiều, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức nói những câu tính toán như hôm đi xem phim, hay giả đò không biết ngày 20-10. Chỉ trừ những thằng con trai bị tâm thần mới không biết đến ngày ấy. Đằng này, cậu ta đi học, đi làm, những ngày ấy chỗ nào chẳng ồn ào chuyện hoa quà, làm sao có thể vô tâm nói không biết.

Đã yêu thì càng không có chuyện bỏ liên lạc với người mình yêu cả tuần. Cứ cho là giận đi, một tuần còn được chứ cả tháng như em nói từ noel cho tới tết âm lịch thì chắc chắn một điều như anh nói, người ta không có ý yêu đương với em đâu. Chỉ là tạm bợ, làm thú vui thôi.

Đàn ông có người ngốc nghếch, thật thà, vô tâm nhưng một người có thể tính toán như bạn trai em thì không thể hội tụ tất cả những đức tính trên để biến thành “ngốc vô địch thiên hạ” được.

Nói tóm lại, theo suy nghĩ của anh thì 30% anh ta vô tâm, còn 70% không yêu em!

Còn Ngốc xít thì sao?

Em vẫn còn trẻ con nhưng dù sao cũng là một cô gái tinh tế, biết quan tâm và hi sinh cũng khá nhiều. Có thể nhiều cái em cư xử chưa được khéo nhưng anh nhận thấy những cái em đối xử với người yêu là rất đáng trân trọng. Tình cảm em dành cho người ta tương đối nhiều, nhiều hơn cả người ta dành cho em.

Chính vì em yêu người ta quá nhiều, quan tâm đến người ta như thế mà không nhận lại được sự quan tâm của người ta sẽ khiến em hụt hẫng, chán nản và thất vọng. Ngốc xít à, tình yêu phải có sự tương tác từ hai phía mới bền vững được. Tình yêu đến từ một phía không thể tồn tại lâu mà sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Anh tin rằng em có thể bỏ qua cho người ta tất cả những gì trước đây để dành tình yêu của mình cho người ta. Sẽ không có tảng đá nào ngăn cản được tình yêu của em nếu người kia cũng muốn đến với em bằng tình yêu thực sự. Tuy nhiên, như phân tích của anh ở trên, người ta lại không yêu em nên chắc chắn nó sẽ không khá khẩm gì hơn lần trước. Chưa biết chừng lần này sẽ chẳng còn là đá tảng và là núi đá tảng ấy chứ. Lúc đó em sẽ thất vọng hơn mà thôi.

Khi yêu, nên yêu người yêu mình nhiều hơn là mình yêu người ta nhiều. Chắc chắn em biết nguyên lý này chứ. Bởi vậy, anh cứ khuyên em thật tình là nên stop mối tình này thôi. Như thế em sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn là yêu phải một người mà mình cứ bị dằn vặt, để hàng ngày sống trong sự dày vò về tinh thần. Khi yêu đã vậy, khi lập gia đình sẽ còn khổ tâm hơn đấy.

Chúc em sớm tìm được một người đàn ông khác yêu em nhiều hơn, Ngốc xít nhé!

Chia sẻ