BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Gợi cảm rất gần với phản cảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu đó cũng chỉ là một bộ phận cơ thể như bao bộ phận khác thì tại sao người ta chạm vào tay bạn thì ok nhưng chạm vào ngực, bạn có cho phép không?

Tôi là thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi, cũng vừa đủ hiện đại để nhận thức rằng con gái, phụ nữ ăn mặc sexy một chút cũng rất đẹp. Xưa rồi cái thời phải kín cổng cao tường, việc hội nhập giao lưu với thế giới đã khiến cho những quan niệm thâm căn cố đế của người Việt Nam được mở rộng ra rất nhiều. Nói đến cùng, đẹp thì phải phô ra, nhưng chị em phụ nữ hãy chú ý vì gợi cảm cũng rất gần với phản cảm.

Nếu bạn chỉ hở một chút, theo kiểu nửa kín nửa hở, lộ một cách vừa phải, thì người nhìn sẽ có cảm giác muốn khám phá, sẽ thấy rất đẹp. Hơn nữa, hở hai không cũng tùy từng người mà áp dụng, đẹp tốt thì hẵng phô ra, chứ xấu xa nên đậy lại. Đừng thấy người ta mặc được mà mình cũng cố, bởi vì hình thức của mình không hợp với những kiểu khoe ấy thì đừng nên khoe. Có những cô gái đùi to, chân ngắn, đầy sẹo nhưng vẫn cố mặc sooc ngắn cho nó thời thượng. Đi đường thấy người ta ngoái nhìn mình thì tưởng là đẹp xinh lắm, gợi cảm lắm, nhưng thực chất là người ta đang cau mày rằng: sao thế mà cũng dám mặc ra đường à?

Hay là con gái thì mặc hở một chút cũng ổn. Nhưng mấy cô, mấy bác, mấy chị đã có tuổi mà cũng ăn chơi theo thì nhìn khó chịu lắm. Những người phụ nữ đã sồn sồn, gia đình con cái khiến vóc dáng không còn được như trước mà cũng cố mặc những chiếc áo cổ khoét thật sâu, bó thật sát thì trông thật sự là “kinh”. Cứ biện minh rằng “tây” nó mặc được, mình cũng mặc được và mặc ở mọi lúc mọi nơi. Đúng là người phương Tây họ ăn mặc thoải mái, đó là vì văn minh, nếp sống của họ thế, và họ cũng rất biết cách chọn thời điểm ăn mặc để đảm bảo sự lịch sự hoặc trang trọng cần thiết.

Nếu hở quá đà, không khéo thay vì gợi cảm sẽ thành “gợi dục”, mà như thế thì đương nhiên là phản cảm rồi. Hơn nữa, nhiều cô gái ăn mặc sexy quá đi đường sẽ có rất nhiều nguy cơ, lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Nhiều người sẽ nói với tôi rằng, “thực ra đó cũng chỉ là một bộ phận của cơ thể thôi, của tôi tôi thích thì phô ra” nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu đó cũng chỉ là một bộ phận cơ thể như bao bộ phận khác thì tại sao người ta chạm vào tay bạn thì ok nhưng nếu người ta chạm vào ngực bạn có cho phép hay không? Bộ phận cơ thể thật nhưng cũng có chỗ này chỗ khác và những nguyên tắc riêng của nó. Còn đúng là phô ra là quyền của các bạn, trừ một số nơi họ quy định về cách ăn mặc, nếu không đáp ứng được phép lịch sự cần thiết thì không được vào, còn lại bạn cứ mặc đủ để công an văn hóa không chùm chăn lên người mời bạn vào đồn là được. Nhưng xưa nay, ăn là cho mình, mặc là cho người khác. Ăn mặc ra làm sao cũng phải quan tâm đến phản ứng, thái độ của người nhìn. Vậy nên, đi đám ma thì người ta mặc đồ tối màu mà đám cưới thì ăn mặc đẹp, rạng rỡ tươi vui.

Ăn mặc là cả một nghệ thuật, tuy nhiên nó thực sự là một nghệ thuật không quá khó để học hỏi. Chị em phụ nữ hãy dành thời gian để học điều này bởi nó thực sự rất quan trọng. Vài lời mạn đàm, nếu có gì không được hợp ý mong chị em thông cảm.

Chia sẻ