BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Mặc "hở": Lợi thì có lợi nhưng... thân chẳng còn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mặc "hở" có thể giúp bạn khoe được những đường cong hấp dẫn của bản thân nhưng bên cạnh đó nó cũng đem lại không ít điều nguy hiểm.

Những gì liên quan đến giới tính của con người cũng đều hấp dẫn. Chỉ cần nhìn thấy cái tiêu đề gắn chữ hở hang cũng đủ để cho khối chàng trai, cô gái tò mò. Cái bài “Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc hở” của tác giả Kiên khiến tôi không thể không kích vào. Trót xem anh Kiên kể mấy tình huống nhạy cảm mà tiếc mình không được mục sở thị tận mắt xem cô Yến ấy đáng được cảm thông hay phê phán.

Đàn ông nếu không có vấn đề về sinh lý thì ai cũng như ai, ra đường hay ở bất kỳ nơi nào, cứ có đàn bà, con gái đi qua thì đều phải pha, cos liên tục để thỏa mãn thói quen thưởng thức cái đẹp. Cứ bảo sao nhiều anh hay bị người yêu cảnh cáo, ra đường cấm nhìn ngang nhìn ngửa (cái chính là cấm nhìn gái). Anh chàng nào vô ý, chả may quên mà liếc mắt đưa tình thì y như rằng chết với sư tử Hà Đông nhà mình ngồi sau.

Ngắm gái đẹp đã sướng, ngắm họ ăn mặc hở hang thì chẳng có gì thích thú bằng. Thời nay, xã hội tân tiến, văn hóa xô bồ. Cái cổ hủ, lạc hậu, cũ kỹ của những bộ xiêm y kín cổng cao tường ngày xưa giờ đã dành chỗ cho váy ngắn, quần cộc, áo hai dây, áo cổ khoét, áo thủng lỗ, áo tò vò, áo lưới. Nói tóm lại, thủng được chỗ nào cứ thủng, khoe được điểm nào cứ khoe, ai nhìn được cái gì cứ nhìn. Vô tư đi, em trơ tráo giữa chốn đông người quen rồi.
 

Nói đi cũng nói lại là các girls bây giờ cũng có hình thức và dáng đẹp hơn các bà, các cô ngày xưa nhiều. Thời trang cũng đa dạng, các kiểu, các mẫu phù hợp với từng dáng người, từng sở thích. Đồ phụ tùng nhiều chủng loại, kích cỡ, màu mè đủ để biến những cái chưa như ý sẽ được như ý, chưa khêu gợi cũng thành khêu gợi, chưa khéo khoe cũng thành khoe khéo, không kích thích cũng thành khiêu dâm.

Các girls thích ăn mặc hở hang, thích show “hàng họ” thì cứ việc. Các cô khoe vẻ đẹp hình thể, khoe các điểm nhạy cảm, khoe các bộ trang phục mình diện chỉ để được mọi người ngắm nghía, vài lời khen có cánh không đáng tin, thể hiện sự vượt trội với một vài người không có cơ thể đẹp như mình ư? Chấm hết chưa? Các cô phải chịu những tác hại gì? Thử nghĩ xem nào?

- Làm “trò tiêu khiển” cho cánh đàn ông bổ mắt. Họ tự dưng được ngắm nghía không mất phí, được soi “của lạ” trời cho. Được cười khả ố, được bình phẩm, được chê bôi, thậm chí có thể suồng sã như đang được sờ mó một món hàng ngoài chợ.

- Nhận được ánh mắt phản cảm của những người không ưa, đặc biệt là những người lớn tuổi, những chị em phụ nữ không cùng gu ăn mặc.

- Chịu sự dày vò từ người yêu, những người không chấp nhận ăn mặc hở hang hoặc quá sức chịu đựng như anh Kiên là ví dụ.

- Tự đánh mất tư cách, vẻ đẹp người phụ nữ đứng đắn trong mắt tất cả mọi người.

- Và có một thứ rất nguy hiểm, đó là trở thành con mồi cho những con yêu râu xanh, những tên phó nháy chụp lén và cả những kẻ bệnh hoạn.

Không phải tự nhiên tôi đề cập đến vấn đề này, bởi thực sự rất nhiều bài báo đã đưa ra cảnh tỉnh cho những cô gái thích ăn mặc lố lăng, hở hang quá mức cho phép. Đã thế, họ không biết bảo vệ mình mà còn coi đó như thú vui, phô được cứ phô. Thế nên, vô tình họ bị đẩy vào nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

Những hình ảnh hở hang trên các trang báo chính thống chỉ đăng tải ở mức chấp nhận được. Nếu thử vào các trang web đen, web sex trực tuyến, chúng ta sẽ chẳng xa lạ gì với các bức ảnh chụp lén các điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ của những tên phó nháy bệnh hoạn. Bằng chiếc điện thoại di động chụp hình cực nét, bấm thật nhanh, giả vờ nhắn tin để thao tác mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng những đôi chân trần, nhìn phụ tùng hiệu hay ảnh hở ngực, hở mông, kéo bụng khoe rốn. Có những bức ảnh nửa kín nửa hở nhưng cũng có những bức ảnh phơi bày trần trụi những thứ đáng lẽ chỉ có ở chốn phòng the. Đằng này nó xuất hiện ngay trên phố, trong siêu thị, chợ hay ngay tại giảng đường, lớp học.

Vậy là chỉ vì ham hở hang mà cơ thể các cô gái được đưa lên các diễn đàn sex, với nhiều cái title thô thiển, tục tĩu hàng ngày thu hút triệu triệu thành viên vào xem. Chưa kể, những hình ảnh ấy còn tràn lan từ nick này sang nick khác, từ máy tính, điện thoại này sang máy tính điện thoại kia. Và không biết bao cô gái đã ôm hận khi hình ảnh khêu gợi của mình bị phát tán.

Để kết cho bài này, tôi chỉ nhấn mạnh với các bạn gái là các bạn có quyền làm đẹp vô biên giới song đừng đem cái tôi lạc loài, kệch cỡm đượm đua đòi vào những bộ trang phục hở hang. Bởi đẹp chưa thấy đâu mà ăn mặc sexy quá đôi khi lợi bất cập hại!

Chia sẻ