BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi với bạn trai cãi nhau về mặc quần soóc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em cũng là một cô gái khá hoàn hảo với một ngoại hình tương đối chuẩn, chiều cao 1m68 và một gương mặt ưa nhìn...

Em rất thường hay vào diễn đàn này, nhưng em chưa từng gửi bài viết nào cả, mấy hôm nay đọc được cái chủ đề này, em cảm thấy rất có hứng thú đây.

Em hiện tại là sinh viên năm tư chuyên nghành du lịch, do nghành học của em đòi hỏi sự năng động, và giao tiếp nhiều, nên hầu như trong lớp của em, các bạn ai cũng rất năng nổ và đặc biệt là rất biết làm đẹp cho bản thân.

Em cũng là một cô gái khá hoàn hảo (do bạn bè em đánh giá là vậy) với một ngoại hình tương đối chuẩn, chiều cao 1m68 và một gương mặt ưa nhìn, với lại học lực của em đứng thứ hai trong lớp. Em biết mình có nhiều lợi thế. Thời gian học năm ba, em cũng tham gia công việc parttime là làm người mẫu nghiệp dư.

Tuy nhiên, em không thích mặc hở, em chưa từng khoác trên người một chiếc áo hai dây khi bước ra đường, những chiếc áo em mặc tuyệt đối không bao giờ hở… Nhưng có điều, em lại thích mặc quần soóc ngắn, nhưng không phải là ngắn tới mức phản cảm, em không biết như vậy có xem là quá đáng không, nhưng mà em và bạn trai cứ hay cãi nhau về chuyện đó. ah khi em đi học thì tuyệt đối luôn là quần tây và áo sơmi (em thấy như vậy rất đep đấy chứ).

Em thật sự không hiểu, ngày trước khi mới làm quen và cưa cẩm em, bạn trai em từng khen em mặc quần shot rất đẹp, bởi vì em có đôi chân dài nhưng khi đã chính thức là người yêu của nhau, bạn trai em lại không cho em mặc quần shot ra đường. Mỗi lần sang nhà đón em đi chơi, nếu em mặc quần shot thì xem như hôm đó cãi nhau và cả hai đều ở nhà luôn. Em đâu phải là người con gái không biết suy nghĩ, em chỉ mặc như thế lúc di chơi thôi, còn khi gặp phụ huynh thì em đều mặc quần tây và áo sơmi, cha mẹ anh ấy cũng rất quý em. Thậy sự là bạn trai em quá cổ hủ, đến không thể chấp nhận được, nếu anh ấy được một phần như anh Kiên thì tốt biết mấy.

Chia sẻ