BÀI GỐC Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

Đám cưới của tôi gặp nguy vì bất đồng trong việc tổ chức

(aFamily)- Theo kế hoạch, đám cưới của tôi và anh sẽ được tổ chức vào tháng 12 này nhưng hiện có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn do những bất đồng về việc... tổ chức đám cưới.

29 Chia sẻ

Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ hủy cưới chị Hà ngay lập tức

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cách bạn Hà cư xử như thế, không chỉ là không tôn trọng người yêu mà đồng thời cũng không tôn trọng cả gia đình, bố mẹ anh ấy.

Gửi chị Hà!

Nói thẳng với chị, anh ấy vẫn còn nhẹ nhàng hoặc vì vẫn muốn níu kéo nên mới nói rằng hoãn cưới, chứ nếu là tôi thì tôi hủy cưới luôn rồi. Cố đấm ăn xôi, lấy một người vợ trước sau chỉ biết có bản thân mình như chị thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc cả. Chị là con gái nhà giàu, chị có điều kiện, chẳng ai phủ nhận, nhưng chị đã yêu một người có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn thì chị phải chấp nhận.

Tôi không bất bình đẳng giới, nhưng phải thừa nhận rằng đàn ông rất coi trọng sĩ diện, dù cho đôi khi phụ nữ có gọi là sĩ diện hão đi chăng nữa. Một cô gái lấy một người chồng giàu có hơn mình – không vấn đề, nhưng nếu một anh chàng lấy cô vợ giàu thì lắm điều ra tiếng vào lắm. Thật sự thì anh người yêu bạn Hà cũng dũng cảm đó, bởi sau đám cưới sẽ là một loạt những xì xào có thể dự đoán trước như “chó chui gầm trạn”, “chuột sa chĩnh gạo”, “đào mỏ”… đủ cả. Người ta sống trên đời này đâu phải chỉ có một thân một mình mà thế nào cũng được, có thể ăn ít, có thể mặc xấu nhưng không thể để người ta coi thường mình, Hà ạ.

Anh ấy nói rất đúng, đám cưới là đám cưới của hai người chứ không phải của riêng bạn mà bạn muốn thế nào cũng được. Mua váy cưới, bạn cũng chẳng bàn trước với chồng tương lai một tiếng, cứ thế làm rồi báo sau. Đã là đám cưới, hai người phải dành thời gian cùng bàn bạc thảo luận, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn để thống nhất với nhau, để ngày vui được trọn vẹn, chứ không phải hứng lên thì tính cái này, vui lên thì mua cái kia.

Ảnh cưới thì có cần phải lãng phí đến thế không? 20 triệu, số tiền đó không hề nhỏ đâu Hà ạ, nhất là với gia đình người yêu bạn, không phải cứ không tiêu tiền của mình là người ta không thấy xót xa đâu. Nếu là tôi, thì tôi sẽ chụp một bộ ảnh bình thường thôi, mình vui vẻ tươi tắn thì ảnh vẫn đẹp như bình thường, chứ nếu mặt xấu lại cau có thì có tô vẽ trang điểm cách mấy và lên thiên đường chụp thì vẫn xấu như thường thôi.

Cách bạn Hà cư xử như thế, không chỉ là không tôn trọng người yêu mà đồng thời cũng không tôn trọng cả gia đình, bố mẹ anh ấy. Nhà trai người ta làm đám cưới cho con, chứ có đi dự đám cưới con đâu hả bạn? Nhà thì chật chội, khu vệ sinh còn chung đụng mà bạn bảo người ta ra khách sạn 5 sao, giá vài triệu một bàn tiệc thì người ta có nuốt nổi không hả bạn, nhất lại là được nhà gái “bao” nữa, rồi họ hàng vì sợ tiện to quá mà chẳng ai dám đến mừng, thành ra nhà trai chẳng có ai thì còn ra thể thống gì nữa? Lúc ấy cái thể diện của bố mẹ bạn cũng chẳng giữ được đâu, Hà ạ.

Trước sau, bạn chỉ nhất nhất theo ý mình, cho mình là đúng, không hề lắng nghe một chút nào ý kiến của người bạn dự định sẽ lấy làm chồng, thử hỏi làm sao anh ấy lại không muốn cưới bạn nữa. Là tôi thì tôi hủy cưới luôn đấy. Điều cần nhất ở một con người không phải là nhan sắc, công việc, tiền bạc mà là tấm lòng đấy Hà ạ. Hình như bạn chẳng có điều đó đâu. Đã yêu thì đừng ngại khó, ngại khổ. Gái có công, chồng chẳng phụ, vất vả một chút được chồng thương yêu thì còn gì bằng nữa.

Tôi nghĩ vì có lẽ người yêu bạn không cứng rắn như tôi nên chuyện tình của bạn vẫn còn lối thoát, nếu biết nghĩ cho anh ấy hơn, bạn sẽ giữ được tình yêu của mình. Còn không, hãy chia tay, tìm một anh môn đăng hộ đối mà yêu, sẽ ổn cả thôi mà.

Chia sẻ