BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi thích vợ "khêu gợi" trong phòng ngủ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thích những bộ đồ ngủ bằng vải lanh mềm mại bó sát các đường cong gợi cảm trên cơ thể cô ấy...

Chào Kiên, tác giả bài “Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc hở”

Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy rất thú vị bởi nó đóng góp cho diễn đàn một cái nhìn đa chiều với nhiều góc độ nhìn nhận về cách ăn mặc của người phụ nữ hiện đại. Tôi hiểu Kiên rất vô tư, thoải mái với sự lựa chọn trang phục của bạn gái. Phải nói cô gái nào yêu được người đàn ông rộng lượng như thế thật tốt phúc.Giá mà Yến, bạn gái Kiên, biết ý thức hơn trong việc ăn mặc khi đến nhà bạn trai thì có phải tốt biết mấy.

Tôi thích một người phụ nữ biết làm đẹp, biết mặc đẹp nhưng phải trên cơ sở đẹp mắt mình, vừa mắt người. Chứ bạn gái Kiên mới chỉ thỏa mãn vế thứ nhất còn vế thứ hai thì cô ta hơi coi thường. Điều đó làm cho bạn trai mình mất mặt và gặp khó xử với gia đình. Như thế là không nên, theo tôi, nếu là một cô gái biết điều thì Yến phải xin lỗi Kiên và tiếp thu ý kiến của người yêu để mọi chuyện diễn ra êm đẹp.

Nhân đây, tôi cũng xin chia sẻ những suy nghĩ của mình về cách ăn mặc khêu gợi của phụ nữ. Thú thực là đàn ông rất thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu nửa kín nửa hở. Như thế không chỉ gây cảm giác thích thú, hấp dẫn, khơi dậy sự tò mò mà còn thôi thúc người đàn ông muốn khám phá vẻ đẹp của cô gái trước mắt mình.

Tôi không thích vợ tôi ra ngoài ăn mặc khêu gợi, tôi sẵn sàng chi tiền để vợ tôi sắm sửa thời trang nhưng phải thỏa mãn yêu cầu sau của tôi. Đó là những chiếc áo sơ mi, những bộ véc công sở, những chiếc Juýp, những bộ đầm dạ hội yến tiệc… song phải kín đáo, ngắn nhưng trong mức độ cho phép. Nói tóm lại, ra ngoài vợ tôi muốn diện cái gì thì diện, càng sang trọng càng tốt. Tuy nhiên, cấm tuyệt đối việc “câu” ánh mắt của những gã trai vào các điểm nhạy cảm.

Tôi lại thích vợ tôi ăn mặc phải sexy trong phong ngủ. Và tất nhiên tôi cũng khuyến khích vợ tôi đến các shop thời trang để sắm những bộ đồ ngủ thu hút chồng ở mức cao nhất. Tôi thích những bộ đồ ngủ bằng vải lanh mềm mại bó sát các đường cong gợi cảm trên cơ thể cô ấy, những chiếc áo hai dây xinh xinh không mặc bra đi cùng chiếc quần chip bắt mắt.

Tôi thích những bộ nội y vợ tôi diện trong phòng ngủ. Nó thực sự gợi cảm xúc mãnh liệt trong tôi. Đó là những chiếc áo bra và quần chip nhiều màu sắc. Những chiếc màu trắng gợi sự tinh khiết, đoan trang. Màu đỏ hoặc hồng muốn đốt cháy con mắt kẻ chiêm ngưỡng hay màu đen huyền bí thôi thúc sự khám phá của kẻ thám hiểm….

Đó là những chiếc áo, chiếc quần lúc to lúc nhỏ, lúc kín, lúc hở, lúc phá cách, lúc điệu đà, lúc lại trở về hết sức bình dị nhưng kỳ lạ thay chưa bao giờ nó làm tụt hứng kẻ say tình trong chốn phòng the. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng êm dịu, những viền ren hay những bông hoa thậm chí là những chấm tròn trên chiếc áo hay quần nhỏ hiện lên thật huyền ảo lung linh. Cộng với một chút nước hoa quyến rũ, khỏi phải nói vợ tôi hấp dẫn đến thế nào.

Phải công nhận vải vóc làm nổi bật thêm vẻ đẹp của con người. Bước vào phòng ngủ nhìn thấy vợ trong điệu bộ nửa kín nửa hở với quần áo, tôi cảm thấy đam mê hơn là chưa gì cô ấy đã trút bỏ hết y phục trên người. Đấng tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vợ tôi bờ vai thon, bầu ngực tròn đầy quyến rũ, vòng eo thắt đáy lưng ong hấp dẫn và ánh mắt sóng sánh đầy cuốn hút. Cô ấy cũng biết tận dụng những ưu thế mà đồ lót đem lại để luôn hấp dẫn tôi say trong men tình yêu hạnh phúc, để tổ ấm nhỏ bé của tôi luôn chứa chan mật ngọt, để “chuyện ấy” của chúng tôi luôn viên mãn, hạnh phúc.

Câu chuyện phòng the của hai vợ chồng, tôi có thể kể ra vô cùng hào hứng. Song cốt lõi của vấn đề vẫn là sự quan trọng của những bộ đồ người phụ nữ mặc trong phòng ngủ. Ăn mặc khêu gợi trong phòng ngủ của phụ nữ là nhu cầu chính đáng và nên khuyến khích. Còn ra ngoài ăn mặc thiếu vải, làm trò vui cho thiên hạ thì không nên và phải cấm, các ông chồng thân yêu ạ.

Rất vui khi đóng góp cho diễn đàn vài lời chia sẻ của tôi!

Chia sẻ