BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Nhiều phụ nữ ngày nay ăn mặc thật lố lăng!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một số cô gái trẻ chơi chội ngày nay thích xăm mình rồi mặc trang phục hở hang để khoe các hình xăm đó ra...

Chào anh Kiên!

Càng nghe kể, tôi càng thấy thương cho anh khi vớ phải một cô người yêu thích chưng diện nhưng lại thuộc gu thẩm mỹ “ưa hở hang, thích chưng hàng” cho bàn dân thiên hạ ngắm. Lấy phải kiểu phụ nữ này, nếu không mất vợ thì cũng tổn thọ sớm bởi có thể vài hôm lại cãi nhau vì cái thói hợm hĩnh, trơ tráo trong cách ăn mặc của cô ta.

Phần lớn đàn ông đều bất bình với dạng phụ nữ này, chỉ có điều họ nói ra hay không. Nếu bảo ngắm thì họ thích còn bảo cho vợ hay người yêu họ chưng diện quần áo kiểu thiếu vải chắc họ lắc đầu không cần chỉnh.

Mà tôi cũng thấy phụ nữ bây giờ thật kỳ cục và mất gốc. Chẳng còn biết ngượng ngùng, kín đáo nữa. Cứ đua đòi theo các mốt lố lăng, thức thời. Suốt ngày nói đến văn minh nọ, văn hóa kia nhưng kỳ thực ra ngoài nhiều khi lại cư xử đến mức có thể gọi vô văn hóa. Có khi bắt chước theo các trào lưu mà chẳng biết nó đẹp, nó hay dở ở điểm nào. Cứ cắm đầu chạy theo, tưởng ta đây làm thế là chịu chơi, là đẹp, là cá tính. Xin lỗi nếu không muốn nói là những người phụ nữ như này chẳng ra sao cả, vô phúc cho những người đàn ông nếu lấy phải những cô nàng như thế.

Nếu chỉ ăn mặc hở hang, cũng chẳng đáng để chê trách, phê phán. Song bây giờ, phụ nữ còn làm nhiều trò quái đản hơn nữa. Nhiều “thú chơi khác người” của họ khiến bao đàn ông “sốc” nặng khi chiêm ngưỡng cận cảnh cái chỗ hở của họ.

Nếu ngày xưa con gái chỉ đeo khuyên, bắn lỗ ở tai, cô nào sành điệu thì đục cả lên vành tai. Một thời gian sau thì đeo khuyên cả trên mũi. Thôi thì trên khuôn mặt còn tạm chấp nhận được vì nó là mặt tiền luôn phô ra. Trước kia, có cô gái nào dám mặc áo ngắn, dám khoe rốn nhưng bây giờ thì chuyện ấy quá xa rồi. Khoe rốn thời nay đã trở thành mốt thậm chí nhiều cô còn luôn luôn hở cái rốn đẹp đẽ của mình ra như một thứ để chưng diện, để nổi bật. Chưa thỏa mãn, họ muốn gây ấn tượng mạnh hơn bằng cách đục cả rốn để đeo vào đó chiếc khuyên lủng lẳng hay chiếc vòng, hòn bi bằng bạc hay vàng.

 
Ngày xưa người ta đeo dây chuyền vào cổ, vào tay nhưng bây giờ mặc quần ngắn hoặc váy ngắn để hở ra cả đôi chân dài, còn cổ chân thì lủng lẳng dây chuyền vàng choé.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến thú xăm người của các cô gái trẻ chơi chội ngày nay. Chưa lúc nào dịch vụ xăm người cho các đối tượng này lại thịnh đến vậy? Đã đi xăm, phải xăm hình độc. Rồi sau đó mặc trang phục hở hang để khoe các hình xăm đó ra.

Chúng ta đâu thấy lạ khi bắt gặp một cô gái tóc vàng đỏ sành điệu, áo sơ mi không cài hai ba cúc đầu, hở áo trong khoe nửa vòm ngực ra ngoài. Trên chỗ bắt mắt đó là hình con bướm hay bông hoa hay… Thỉnh thoảng ta lại thấy một cô mặc quần trễ cạp để lộ hình xăm ở khoảng hõm gần mông hoặc ngang nhiên dưới rốn. Cũng có khi nó là hai bên sườn, là khoảng lưng ngay sát gáy.

Chẳng biết họ cảm nhận cái đẹp ở đâu, ai ủng hộ, ai ca ngợi mà họ đổ xô đi xăm. Tiền mất lại còn làm trò cười cho thiên hạ. Tư cách của các cô gái này dù có tốt đến đâu thì cũng không có người nào dám khẳng định khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy.

Thật đáng thương cho một thú chơi đình đám nhưng mang tiếng xấu. Thật đáng tiếc cho những cô gái ham học đòi. Thật thất vọng cho những phụ nữ như vậy.

Thật xấu hổ khi có những người phụ nữ đang làm hoen ố văn hóa, nét đẹp Á Đông bao đời!

Buồn thật nhiều!

Chia sẻ