BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

"Còn hay mất" - Đừng phơi bày một cách khủng khiếp!

,
Chia sẻ

Mình còn nhớ ngày bố mẹ mình yêu nhau lấy nhau về rồi mới dám đi gần nhau. Ừ cổ hủ thật đấy nhưng sau 30 năm những "người cổ hủ" ấy có hạnh phúc bền bỉ hơn lớp trẻ bây giờ.

Mình đọc nhiều bài viết gần đây của các bạn, mình thấy các bạn quan tâm nhiều về những vấn đề trinh tiết, luận bàn nhiều về những góc cạnh của cuộc sống. Điều ấy thật là tốt nhưng chuyện riêng tư và suy nghĩ của mỗi người là suy nghĩ khác nhau. Mình nghĩ quan trọng lớn nhất cho mỗi người đó là ý thức sống và đích đến của cuộc sống có tốt đẹp và phù hợp với nét truyền thống Việt Nam chúng mình hay không.



Mình đọc trăm bài, mỗi bài một vẻ, các bạn trai các bạn gái bây giờ sống, suy nghĩ thoáng hơn nhưng lại có phần đang theo một đà khác, theo con đường của sự hiện đại, của những quan niệm về tình dục thoáng hơn, mạnh mẽ cởi mở hơn. Sẽ là không to tát khi chúng ta chia sẻ nhưng sẽ là nguy hiểm khi trẻ nhỏ đọc những dòng chữ tâm sự vô cùng thật của những bạn nam thoải mái trong chuyện tình dục hay những bạn nữ cho rằng khi yêu là phải đủ chín chắn và người lớn để có thể quyết định tất cả.


Ở thế kỷ nào, thời đại nào thì tình yêu cũng được gắn liền với sự đồng điệu trân trọng của con tim, luận bàn để khuyên nhau cách thức sống thật tốt, chia sẻ lắng nghe nhau về tâm lý góc cạnh để xây dựng cuộc sống tốt. Mình nghĩ sẽ hay hơn nhiều việc các bạn đưa chuyện tình dục xoay quanh vấn đề ta ngủ với ai, ta bỏ thế nào?

Chúng ta văn minh hơn các cụ ngày xưa nhưng chúng ta lại đang ích kỷ hơn khi đem phơi bày tất cả về mình một cách "khủng khiếp" như vậy. Mình còn nhớ ngày bố mẹ mình yêu nhau lấy nhau về rồi mới dám đi gần nhau. Ừ cổ hủ thật đấy nhưng sau 30 năm những "người cổ hủ" ấy có hạnh phúc bền bỉ hơn lớp trẻ bây giờ. Mình nghĩ ai làm sai, lương tâm của người ấy rồi sẽ hiểu rất rõ?


Các bạn không chỉ đang sống cho các bạn, mà còn là tấm lòng, tấm gương để chính con cái các bạn noi theo. Các bạn có thấy xấu hổ không khi dạy con trẻ những điều hay ý đẹp trong khi chính các bạn cũng chưa thể kìm lòng với những "phức tạp" của xã hội. Thiết nghĩ chúng ta nên nhìn lại cách hành xử của chúng ta. Để các bậc phụ huynh đọc được, sẽ đau lòng lắm thay...

Chia sẻ