BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

Bạn gái đã "quan hệ" vẫn hạnh phúc như thường!

,
Chia sẻ

Đừng yêu cầu sự trong trắng, khi nó không phải là thước đo để thẩm định nhân cách. Đừng đòi hỏi sự rộng lượng từ một người đàn ông không chấp nhận điều đó.

Chào anh Nguyễn Mạnh Định, tác giả của bài viết "Bạn gái đã 'quan hệ' không có quyền đòi hỏi sự rộng lượng"!

Em đã đọc bài viết của anh và muốn chia sẻ đôi điều. Em cũng muốn bày tỏ quan điểm của mình trong chuyện này, mong các anh, chị nào còn phân vân về sự lựa chọn cô gái, chàng trai cho cuộc đời mình sẽ nhẹ nhàng hơn.



Thỉnh thoảng em có đọc những chia sẻ của anh chị trên diễn đàn, có rất nhiều vấn đề được bàn luận, chia sẻ trên đây. Em lấy đó là kinh nghiệm cho bản thân trong cuộc sống của mình sau này. Thật ra đã có quá nhiều bài viết về vấn đề này (trinh tiết của phụ nữ), nói hoài nói mãi cũng nhàm chán các anh chị nhỉ? Bản thân em rất ít khi comment và đây là lần đầu tiên em gửi chia sẻ trên Afamily. Và em nghĩ thế này ạ.

Con gái khi được chào đời, bản thân họ không có bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể, vì vậy khi trao gửi cho người đàn ông của mình, họ luôn mong muốn được vẹn nguyên như vậy. Cái màng mỏng manh kia mất, có rất nhiều lý do, nhưng ở đây em chỉ xin nói về nguyên nhân là quan hệ trước hôn nhân. Nó mất đi, có thể vì một tình yêu mãnh liệt, vì một phút nông nổi, vì bị cám dỗ hoặc có thể để đánh đổi bằng vật chất tầm thường. Nhưng nó đã là quá khứ rồi, không ai sống bằng quá khứ cả.


Người con gái ấy, có thể đã lớn hơn, chín chắn hơn, hiểu biết hơn để thay đổi và lựa chọn cho mình một con đường đúng đắn. Họ mất cái màng ấy, chứ không mất cả linh hồn và nhân cách của họ. Đàn ông hãy tìm hiểu họ như đang khám phá một nhân cách của một con người chứ đừng nên mang tâm thế, thái độ dò xét như mua bán trao đổi hàng hóa. Các chị, các cô đừng trách đàn ông cổ hủ để tự nhận lấy bức xúc, bực tức về mình. Còn các anh, các chú cũng đừng trách giận phụ nữ thời nay sống thoáng để bỏ qua những nhân cách tốt đẹp.

Còn hay mất là ở mỗi người suy nghĩ. Có những người đàn ông rất thoáng, sẽ chấp nhận yêu thương, bỏ qua quá khứ, thậm chí có người không quan tâm đến điều đó, họ mong muốn người phụ nữ của mình có kinh nghiệm giường chiếu nữa kia. Nhưng còn có người đàn ông thì không thể (và không bao giờ) như thế. Cũng có những người phụ nữ sẵn sàng dâng hiến, nhưng cũng có những cô gái rất truyền thống.


Đừng yêu cầu sự trong trắng, khi nó không phải là thước đo để thẩm định nhân cách các anh ạ. Và các chị cũng đừng đòi hỏi sự rộng lượng từ một người đàn ông không chấp nhận điều đó. Đừng van xin, bi lụy hay đau khổ cho cái đã qua, chỉ là cố gắng để sống tốt hơn thôi.

Như anh Định có chia sẻ, đàn ông không chấp nhận sự mất mát đó không hẳn là người đàn ông thiếu văn minh. Em đồng ý với quan điểm này. Sở thích của mỗi người, mỗi cá thể không thể là xã hội, không biểu trưng cho toàn bộ đàn ông Việt. Và một số những cô gái chọn lối sống sai lầm không phải là nhân cách của toàn bộ phụ nữ Việt.

Với những cô gái đã đánh mất 1 phần rất nhỏ của cơ thể mình thì đừng nên cố gắng bù đắp nó bằng sự giả dối, và các anh cũng đừng tự dằn vặt mình bằng quá khứ của người khác. Tại sao phải đau khổ vì sự lựa chọn của mình, tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Nếu không yêu người này, thì sẽ yêu người khác, chắn chắc là như thế. Bạn sẽ buồn ư, sẽ đau khổ, sẽ vỡ tan ư? Rồi bạn sẽ quên, sẽ tìm thấy người dành riêng cho bạn, phù hợp với bạn.


Chúng ta đủ lớn để quyết định cuộc đời của mình, để lựa chọn hạnh phúc. Dù xã hội có phát triển nhanh đến thế nào, thì vẫn có một điều chúng ta không thể phủ nhận chúng ta là người Việt, sống trên đất nước Việt Nam và ứng xử với nhau bằng văn hóa của người Việt Nam, nên đừng so sánh đàn ông Việt với đàn ông Tây, phụ nữ Việt với phụ nữ Nhật Bản...(bla...bla..).

Không có bất cứ cái khái niệm nào xuất hiện trên đời này lại cho rằng, phụ nữ đã "mất" không được yêu thương bởi một người đàn ông chưa biết thế nào là ân ái... Và cũng không có bất cứ khế ước mang tính văn hóa, hay truyền thống bắt buộc nào cho rằng người đàn ông đã quan hệ không được quyền đòi hỏi sự trong trắng của một người phụ nữ. Nếu bạn yêu màu xanh, đừng quyét vôi tường nhà bạn màu đỏ, hãy tự biết cách làm mình hạnh phúc.


Bạn gái còn hay mất, thì hạnh phúc vẫn nằm ngay trong bàn tay bạn mà thôi. Sống tích cực, tự tin, biết yêu thương bản thân và mọi người thì sẽ có người đàn ông yêu thương bạn thật lòng. Sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta  biết cách chấp nhận nhau, để có thể tôn trọng, chia sẻ và thông cảm cho nhau. Thân!

Chia sẻ