BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

"Nếu anh không tốt, em sẽ ra đi, biển còn nhiều cá mà”

,
Chia sẻ

Đây chính là tâm sự đầy nỗi lòng của một cô gái dù đã đánh mất cái trong trắng trong một lần bị người yêu ép buộc và chiếm đoạt.

Chào các độc giả mục Tâm sự!
 
Đã đánh mất cái trong trắng bạn gái nào cũng nghĩ sẽ mất hết sẽ chết thì bạn đã sai lầm. Cứ nghĩ nếu cứng cỏi một chút thì sẽ không có gì phải buồn, đau và khóc. Nhưng những tác động của mọi người xung quanh làm cho tâm trạng tôi nhiều lúc cũng phải chịu nhiều áp lực và suy nghĩ quá nhiều.
 
 
Tôi cũng là người trong số vậy. Suy nghĩ mãi, tôi trở thành một người độc đoán, luôn né tránh những cơ hội mà chính mình có thể nắm lấy. Rồi một ngày tôi chợt hối hận khi cơ hội đó đã vụt qua 1 cách chơ chẽn mà nó còn để lại 1 nỗi đau cứ sâu thẳm vào tim.

Vì tôi đã sống những ngày độc đoán quá mà mọi người dần như xa lánh tôi. Nhưng nếu những quãng ngày qua tôi không làm thế tôi sợ tôi sẽ bị vấp ngã mãi. Để có thể đứng dậy như ngày hôm nay tôi phải cố gắng rất nhiều, nhưng đổi lại tôi đã phải cô đơn.

Trong quá khứ, tôi đã yêu 1 nguời nhưng tình yêu không tôn trọng nhau thì nó sẽ đi về đâu, nó khốn nạn 1 cách tôi không thể nào hình dung được. Nhưng ngày đó tôi khờ lắm có biết gì đâu. Anh đã lấy đi của tôi sự trong trắng nhưng không phải là do tôi tự nguyện mà là tôi bị ép buộc, tất cả chỉ là do men rượu. Chuyện ra sao thì tôi sẽ kể cho người yêu sau này của tôi biết, nếu anh ấy hiểu. Nhưng sau lần duy nhất bị ép buộc ấy, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, nếu yêu tôi thật lòng thì anh phải biết giữ gìn cho tôi, sao lại làm thế với tôi, tôi đã từ bỏ anh, mặc cho sự việc đã xảy ra rất tồi tệ, mặc cho tôi đã là cô gái mất trinh trắng.
 

Một khi tôi có tình cảm với 1 ai thì tôi ngại ngùng, sợ sệt khi đến bên người ấy. Nhưng tôi không còn tự tin nữa, tôi tự ti và sợ người ấy không thông cảm về cái quá khứ không tốt đẹp đó. Tôi thấy nhục nhã!

Thời gian cứ trôi qua, bao nhiêu người đến bên tôi nhưng tôi luôn tìm cơ hội để tránh họ. Tôi không muốn họ buồn phiền, lo lắng để yêu 1 người luôn ác cảm về bản thân. Những nụ cười đã khiến tôi bớt cô đơn và phiền muộn một chút vì tôi cũng là một con bé con nhanh quên.

Rồi 1 ngày, tôi đã hé lòng, tôi đã tâm sự hết với 1 người tôi rất có tình cảm. Nhưng anh ấy đã có nguời yêu. Anh rất thông cảm cho tôi và cũng có lẽ anh cười thầm và bảo dễ dãi chăng. Rồi anh cũng quay đi. Tôi tuyệt vọng.

Tôi lại ôm phiền muộn buông xuôi tất cả, vì gia đình tôi suýt chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng tôi lại sợ, tôi không có tình cảm với người ấy thì không chung sống được. Người ấy liệu có thông cảm không, hay dày vò tôi không, tôi sợ lắm.
 

Thời gian cứ trôi càng buồn và tẻ nhạt, tôi lại phát sinh tình cảm với 1 người, nhưng  hoàn cảnh không cho phép tôi được yêu anh. Bây giờ anh  nói thương tôi, anh nói có thể làm tất cả để tôi tin anh ấy. Nhưng liệu khi anh biết về tôi, về những gì của quá khứ cuộc đời tôi thì chắc anh sẽ mọc cánh bay đi mất thôi. Khi ấy tôi sẽ đứng nhìn, tôi sẽ khóc chăng? Nhưng tôi sẽ không khóc vì làm như vậy sẽ yếu đuối, tôi sẽ im lặng và sẽ mỉm cười vì đó là sự thật tôi không trốn tránh được.

Anh không chấp nhận tôi cũng không ép, mà có ép thì tôi cũng không có quyền. Trong tình yêu không phải ép buộc được, cái duyên cái nợ, nó đến thì nó đến. Tôi cũng không biết có bao nhiêu người con gái như tôi, nhưng tôi không biết họ sống ra sao, có hạnh phúc không hay độc đoán và luôn vô cảm. Dù sao đó cũng là quá khứ, nhưng quá khứ nó vẫn ảnh hưởng từng ngày từng giờ tới tương lai của tôi.

Những bạn gái đã bị mất đi sự trong trắng như tôi đừng bao giờ tin 1 người khi họ luôn miệng nói, “Em đã không còn gì thì em còn sợ gì chứ, em đã mất rồi có còn đâu’’ bởi vì đây không phải 1 người đàn ông tốt, họ chỉ lợi dụng bạn thôi, tôi tin là tôi nói không sai. Tôi đã từng gặp những người đàn ông như thế và tôi đã nói với họ 1 câu “Nếu anh không tốt, em sẽ ra đi, biển còn nhiều cá mà”.
 
 
Với tôi, dù đã mất đi sự trinh trắng nhưng không phải con gái không còn gì thì là đã lá mất hết, hoặc mất hết thì lại muốn chết. Tôi không bao giờ buông xuôi như vậy và cứ để nó diễn ra lập đi lập lại vết xe cũ thì sẽ giết bản thân mình thôi. Tôi vẫn yêu thành thật và không cầu xin ai phải yêu mình vì sự thương hại. Nhưng tôi không bao giờ vì những vấp ngã quá khứ đó mà buông xuôi! Tôi là một người con gái như thế!
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ