BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

Bạn gái đã "quan hệ" không có quyền đòi hỏi sự rộng lượng!

,
Chia sẻ

Người đàn ông đã quan hệ trước hôn nhân thì không có quyền đòi hỏi sự trong trắng. Ngược lại đàn bà đã quan hệ thì không có quyền bắt đàn ông chưa quan hệ tình dục phải tha thứ hay rộng lượng...

Chào các bạn đọc của mục Tâm sự Afamily!

Tôi thấy chủ đề về quan hệ tình dục trước hôn nhân đã thu hút được rất nhiều bạn đọc quan tâm, chia sẻ và bình luận rất rôm rả nên hôm nay tôi cũng xin mạnh dạn đóng góp ý kiến chủ quan của mình với chủ đề này. 


Trước hết  vấn đề về trinh tiết, ở đây tôi không đề cập tới nhưng người con gái "không còn" do một lý do nào đó ngoài tình dục. Quan điểm của tôi là vấn đề trinh tiết ở đây hoàn toàn là do quan điển cá nhân của mỗi người cũng tương tự như sở thích ẩm thực vì có người thích ăn món này, có người lại rất ghét món ăn đó.

Tất cả những ý kiến bình luận của mọi người ở trên cũng giống như một bên khăng khăng món này ngon, bên kia lại nhất quyết cho đó là dở. Nhưng ở đây tôi cho rằng người đàn ông đã quan hệ trước hôn nhân thì không có quyền đòi hỏi vợ hay người yêu mình còn trong trắng.

Và ngược lại những người đàn bà đã quan hệ tình dục trước hôn nhân thì không có quyền bắt chồng hay người yêu (chưa quan hệ tình dục trước đó) phải tha thứ hay rộng lượng gì cả. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của người đàn ông này và cho dù người đàn ông ấy có không chấp nhận hay không thì tôi cho rằng không một ai có quyền phán xét người đàn ông ấy ích kỉ hay cổ hủ được.  

      
       
Tôi thấy nhiều chị em phụ nữ trên đây comment cho rằng người đàn ông biết bỏ qua quá khứ của người yêu hay vợ mình thì cho đó là người văn minh, có tư tưởng vị tha hoặc tiến bộ kiểu phương Tây. Nhưng tôi xin thưa rằng thế tại sao ở nhiều nước văn minh, tiến bộ, thậm chí ở nhiều lĩnh vực họ còn hơn hẳn các nước phương Tây như ở đất nước Nhật Bản nhưng sao tôi không thấy chị em phụ nữ nào khuyên đàn ông con trai chúng tôi học tập theo đa số đàn ông Nhật đi?

Nếu ai hiểu về văn hóa Nhật Bản thì sẽ hiểu rất rõ những điều tôi đang nói gì. Nói chung với tôi, quan niện về trinh tiết là vấn đề về văn hóa của mỗi quốc gia nên không thể nói đàn ông chúng tôi phải học tập theo khuôn mẫu của đàn ông nước nào cả!


Rất cám ơn mọi người đã lắng nghe và rôi cũng rất mong nhận được ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của các bạn!

Chia sẻ