BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

Yêu anh nhưng em không muốn uống thuốc tránh thai "chữa cháy" nữa!

,
Chia sẻ

Em không muốn vì yêu anh, thân xác em lại tàn tạ và đầy nguy cơ vô sinh vì mỗi khi ân ái xong em lại phải chủ động uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Em và anh quen nhau chỉ qua mạng, chỉ là quen qua mạng thôi nhưng em cảm nhận được em rất yêu anh. Còn anh thì cũng yêu em nhưng em thấy tình yêu mơ hồ quá. Sau 1 tháng trò chuyện qua điện thoại và internet, tụi em quyết định gặp nhau và rồi em và anh đã vượt rào trong lần đầu tiên gặp.

Rồi những ngày tiếp theo tụi em gặp nhau và xảy ra "chuyện đó" nhiều lần. Sau mỗi lần như vậy, em lại phải quyết định uống thuốc tránh thai khẩn cấp để chữa cháy. Anh tuy không cho em uống, nhưng em đòi uống vì em không muốn em có thai bởi cuộc đời em còn đang rất đẹp. Thế là anh cũng chẳng phản ứng gì nữa.



Lần quan hệ gần đây em quên chưa uống thuốc và em có nói với anh điều này. Anh kêu không sao và bảo anh cũng không muốn em uống. Anh nói nếu có gì xảy ra thì anh chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng nói bây giờ anh chưa làm đám cưới được, để cho anh thêm thời gian. Anh sẽ lo cho em, sẽ thuê nhà riêng cho em ở rồi khoảng 1 năm sau rồi cưới. Giống như là chúng em sống thử. Em không tin anh và em sẽ không bao giờ bỏ nhà đi theo anh như vậy được.

Nhưng em không muốn có thai. Em cũng luôn suy nghĩ về tình cảm anh dành cho em và bây giờ thực sự em muốn chia tay với anh vì em cảm thấy nếu anh thương em thật thì anh đã chủ động áp dụng biện pháp tránh thai mỗi lần quan hệ với em rồi. Điều này sẽ giúp em không phải dùng thuốc thường xuyên vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên rất là có hại cho em, đúng không?


Và bây giờ em lại rất lo lắng, em sợ mình có thai thật. Nếu em chia tay anh ngay bây giờ và em lỡ có thai thì sao? Em sẽ phải làm gì? Ai sẽ chịu trách nhiệm mặc dù em rất yêu anh nhưng em muốn chia tay vì em nghĩ anh không thương em thật sự, chỉ muốn tình dục thôi. Và cái trách nhiệm kia anh nói thì chỉ là nói để em tin tưởng chứ chẳng phải vậy. Chắc anh cũng biết chắc chắn rằng nếu có thai em sẽ nhất quyết không giữ lại vì em nói với anh như vậy và suy nghĩ của em là vậy nên anh cố nói ra những lời như thế để tỏ ra 1 người đàn ông có trách nhiệm thôi, để em tiếp tục bên cạnh anh cho anh lợi dụng tình dục thôi.

Theo mọi người thì anh ấy có thương yêu em thật sự không? Em thấy anh đối xử với em tốt và em cảm nhận được là anh yêu em, quan tâm em. Nhưng anh quan tâm theo kiểu 1 người từng trải qua nhiều cuộc tình nên biết cách chiều chuộng. Em nghĩ là vậy, vì chính anh cũng nói là anh đã quen rất nhiều người.


Còn em, chỉ muốn yêu là đi đến hôn nhân nên có nhiều lần em nói nhưng anh toàn giải thích cho em làm sao lúc này mà đi đến hôn nhân được... Vậy nên em không biết anh có thương em thật không? Em cảm thấy em dễ dãi với anh quá, nhưng chỉ vì em yêu anh nên em quá dễ, nói chung em cảm thấy em ngu và hư hỏng.

Và nếu cứ tiếp tục yêu nhau thì chẳng biết cuối cùng anh có muốn cưới em không hay anh chỉ muốn lấy một cô gái nết na làm vợ và chỉ xem em là cô gái anh chơi qua đường? Em không muốn yêu anh nữa vì nếu còn yêu anh là những ngày tiếp theo em phải sống trong tình dục. Và em sẽ phải lo lắng về chuyện có thai và chuyện thuốc tránh thai nhiều nguy hại. Em yêu bản thân em lắm, em không muốn vậy nữa. Em không muốn thân xác em tàn tạ vì anh. Em yêu anh nhưng vì yêu anh lại làm hại cho bản thân em thì em không thể nào cho phép...


Em đang muốn nói thẳng thắn với anh về những suy nghĩ em viết trên. Chắc chắn em sẽ nói với anh những điều này. Chỉ là trước khi chuyện trò thẳng thắn với anh, em muốn hỏi mọi người  rằng một người đàn ông như vậy có yêu em thật lòng không hay chỉ là đang lợi dụng em thôi?

Chia sẻ