BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

"Con gái mẹ đã mất trinh rồi mẹ ơi"!

,
Chia sẻ

Em hận kẻ đó tận xương tận tuỷ, sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người vợ không còn trinh trắng như em dù lý do có là gì đi chăng nữa.

Đây là lần đầu tiên em đến với mục Tâm sự Afamily. Em đã đọc rất nhiều topic và trong đó có những tâm sự nói về chữ "Trinh". Dù lý do có là gì đi chăng nữa thì đằng sau mỗi dòng tâm sự ấy vẫn toát lên một nỗi buồn khó tả và tâm sự của em cũng không nằm ngoài số đó. Thật sự em đã giữ kín ký ức kinh hoàng đó suốt 20 năm qua và đây là lần đầu tiên em viết nên những tâm sự mà từ lâu em muốn chôn vùi. Mong nhận được sự sẻ chia của mọi người.


Cho đến tận bây giờ khi đã là sinh viên năm thứ 3 nhưng ký ức đau lòng đó vẫn đeo bám em, nó khiến em không đủ tự tin để đến với bất kỳ người đàn ông nào mặc dù có không ít chàng trai theo đuổi. Khi đọc được tâm sự của các bạn trên trang em ý thức được rằng mình đã đánh mất thứ quý giá đó và cũng ý thức được rằng thật khó để kiếm tìm hạnh phúc viên mãn trong tình yêu và hôn nhân một khi mình đã không còn trong trắng.


Em hận kẻ đó, kẻ mà em đã gọi là chú (hắn là con của bà trẻ em). Hắn đã nhẫn tâm làm chuyện khốn nạn đó với em trong một lần về quê chơi. Khi đó em chỉ là một cô bé 5 tuổi và em đã rất đau đớn. Em trách mẹ em khi đó đã để em ở nhà một mình với hắn và hắn đã doạ sẽ giết cả mẹ và em nếu em kể với mẹ. Em trách mẹ khi đó sao vô tâm không nhận thấy sự đau đớn của em.


Nhưng có một điều là khi đó em không bị chảy máu vùng kín. Em đã chôn vùi chuyện đó trong lòng và tự hứa sẽ không kể cho ai vì sợ lời đe doạ của hắn. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngốc. Bây giờ hắn đã ra nước ngoài sống nhưng những ký ức về kẻ ghê tởm đó không bao giờ em quên. Và giờ đây khi đã sống xa nhà 3 năm mẹ vẫn thường nhắn tin gọi điện khuyên nhủ em phải biết giữ gìn bản thân không được làm chuyện đó khi chưa kết hôn.


Nhưng mẹ em đâu có biết rằng con gái mẹ đã mất trinh từ khi còn là một cô bé 5 tuổi. Em hận kẻ đó, hận hắn tận xương tận tuỷ. Sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người vợ không còn trinh trắng dù lý do có là gì đi chăng nữa. Em muốn nói với người em yêu hiện tại của em rằng: "Em yêu anh nhiều lắm. Xin lỗi anh, em không xứng đáng với anh".

Chia sẻ