BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

Mất trinh - Hãy coi đó như là một tai nạn!

,
Chia sẻ

Còn hay mất là chuyện quá khứ, bạn có muốn chết cũng không thể thay đổi được sự thật này. Thôi thì hãy nghĩ đó là 1 tai nạn, chính xác chỉ là 1 tai nạn và bạn chẳng bao giờ muốn nó xảy ra cả.

Gửi tác giả bài viết "Em đã mất rồi à?"!

Chào bạn!

Vừa đọc xong bài chia sẻ của bạn, Hiếu đã vội vã ghi lại 1 vài dòng để chia sẻ cho bạn những suy nghĩ của mình đây. Đây là bài viết đầu tiên của mình trong mấy năm qua mình xem mục chia sẻ nên có gì không đúng, xin mọi người bỏ qua cho.



Hiếu nghĩ rằng có thể bạn đang rất bế tắc vì cuộc sống đã không cho bạn những điều tốt đẹp như bạn luôn mơ ước. Và bạn càng bế tắc hơn khi 1 lần nữa đặt niềm tin vào thế giới ảo và chính nó đã lấy đi những gì gọi là niềm tin còn sót lại trong bạn. Nhưng... bạn à, rõ ràng là không thể chối cãi rằng bạn đã rất chủ quan, bạn đã rất tin vào bản thân mình dù bạn hiểu thế nào cũng bị lạm dụng. Chính sự chủ quan ấy đã tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng và hãm hại bạn. Đây cũng là 1 bài học để bạn chọn lựa kỹ càng hơn trong các mối quan hệ của mình.

Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ, là chuyện đã rồi và bạn có muốn chết đi chết lại cũng không thể thay đổi được sự thật này. Thôi thì bạn hãy nghĩ đó là 1 tai nạn, chính xác chỉ là 1 tai nạn và bạn chẳng bao giờ muốn nó xảy ra cả. Bạn hãy sống cho hiện tại, cho tương lai của bản thân bạn. Bạn sống cho ba mẹ, những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và luôn mong muốn bạn sẽ hạnh phúc.


Bạn sống cho bạn bè, cho những người thân bên cạnh bạn vì họ luôn mong bạn cười, luôn có mặt bên cạnh để chia sẻ với bạn những khó khăn mà, có đúng không? Và trên hết, Hiếu luôn hy vọng bạn sẽ gặp 1 người con trai như Hiếu, người con trai này sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

Nói cho cùng thực tế Hiếu cũng không tốt, cũng quen nhiều, yêu nhiều và khi yêu ai Hiếu cũng đều muốn lên giường với họ. Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm rằng Hiếu đang cầu mong bạn sẽ gặp 1 người xấu tính như Hiếu đâu. Bạn sẽ gặp được những người có suy nghĩ rằng chính vì những người tham lam, muốn chiếm đoạt người khác như họ nên bạn mới ra nông nỗi này để họ thông cảm cho bạn hơn, tôn trọng bạn hơn, yêu bạn hơn và đặc biệt sẽ không nhắc lại chuyện quá khứ để làm bạn bị tổn thương thêm lần nữa.

Hiếu xin chia sẻ 1 chút về bản thân mình. Chỉ còn 1 tháng nữa Hiếu sẽ có gia đình riêng cho mình. Cô ấy cũng không còn là cô gái còn tân cho đến khi quen Hiếu. Và lúc mới quen nhau, cô ấy cũng thật thà chia sẻ với Hiếu rằng cô ấy đã trao cho người yêu của cô ấy nhưng với Hiếu điều quan trọng là hiện tại.


Hiện tại cô ấy chính là người đã đặt lòng tin nơi Hiếu, giúp Hiếu có thể thay đổi bản thân mình tốt hơn, biết quý trọng tình yêu hơn và cuộc sống này sẽ ý nghĩa biết bao khi Hiếu và cô ấy sắp đi chung trên 1 con đường. Chúc bạn cũng tìm được cho mình 1 nửa yêu thương, biết thông cảm và chia sẻ với bạn những gì khó khăn nhất nhé.

Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong bước đường cuộc sống!

Chia sẻ