BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Anh ta đưa Ngọc gặp gia đình, bạn bè? Chẳng nói lên điều gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có khả năng anh ta có người con gái khác và cần một lý do để chia tay. Và việc bạn bị bệnh phụ khoa đã trở thành cái cớ để anh ta ra đi.

Cám ơn Ngọc đã phản hồi lại những thắc mắc của tôi. Như tôi đã nói ngay từ ban đầu, việc anh ta không dẫn bạn đi gặp bạn bè và gia đình là sự đảm bảo cho mối quan hệ không nghiêm túc, nhưng việc có đưa đi gặp cũng không thể minh chứng cho bất cứ điều gì. Về chuyện của Ngọc, mình có một vài nhận xét như sau: 

Thứ nhất, hai người ở xa nhau quá. Điều này dẫn đến một hệ quả đó là việc đưa về ra mắt gia đình thật sự nó cũng không nặng nề lắm. Bản thân gia đình không quen biết nên chuyện đó thật sự không quá nhiều ý nghĩa. Bạn cũng mới về thăm nhà ấy một lần. Nhưng tôi không hiểu anh ta làm bác sỹ gì, ở đâu mà đi công tác nhiều như vậy?  

Thứ hai, theo mình nghĩ, khả năng anh ta có một người con gái khác cũng khá cao. Ban đầu sau khi quan hệ, và bạn bị viêm thì anh ta vẫn có gọi điện thoại về, rất ân cần. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khác lạ trong vòng nửa tháng nay. Anh ta đã thay đổi, và anh ta cần một lý do, chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều gì, “may thay” bắt ngay được lý do viêm nhiễm của bạn nên anh ta đã nói ra thôi. Chứ là bác sĩ, anh ta thừa hiểu viêm nhiễm mức độ nhẹ như vậy là phổn biến và rất ít nguy cơ, nếu nhẹ, khả năng sinh nở vẫn là bình thường. 

Một người bạn của tôi làm bác sĩ sản phụ khoa cho biết, bây giờ số lượng con gái (đúng nghĩa con gái luôn: nghĩa là chưa lập gia đình, chưa có quan hệ tình dục) bị mắc bệnh phụ khoa khá nhiều, hầu như là viêm ở mức độ nhẹ, chứ không hoàn toàn không có bệnh. Có thể do điều kiện sống, sinh hoạt, nguồn nước không thực sự sạch, sử dụng băng vệ sinh không đúng cách…Nhiều nguyên nhân nhưng dẫn đến tình trạng đó, và đương nhiên sau này họ vẫn có con bình thường. 

Chuyện Ngọc bị viêm cũng không có gì quá trầm trọng. Bạn nên điều trị dứt điểm, quá trình điều trị này đơn giản, bạn đi khám nên chắc đã được bác sĩ tư vấn cụ thể, nên thực hiện ngay Ngọc ạ. 

Thứ ba, Ngọc nên bỏ ngay anh chàng đó, cũng không cần băn khoăn, không cần chờ đợi để có thể có một cuộc nói chuyện ba mặt một lời. Điều đó là không cần thiết, rất mất thời gian của chính Ngọc. Hậu quả thì đã vậy, tình yêu không nối lại được nữa, mà nếu anh ta có “tỉnh” ra đòi nối lại thì Ngọc cũng không nên đồng ý. Đừng bao giờ tin lại kẻ đã làm mình mất hết niềm tin. Cuộc sống còn rất nhiều điều đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng lệ thuộc mình vào một kẻ không ra gì như thế. Xưa nay thật sự tôi không mấy thiện cảm với những tình yêu xa, kể cả thành vợ chồng rồi, xa nhau dễ nảy sinh nhiều chuyện. Anh ta đi công tác nhiều quá nên dễ thay đổi Ngọc ạ. 

Ngọc đừng buồn quá nhiều. Cuộc sống ai mà không có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên.  Đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm, như chồng của chị Hoa băng chẳng hạn (Anh vẫn cưới ngay cả khi biết tôi gần như vô sinh - //afamily.vn/2285cs0ca37/Anh-van-cuoi-ngay-ca-khi-biet-toi-gan-nhu-vo-sinh). Chỉ có điều lần sau, khi đứng trước các mối quan hệ hãy sáng suốt và can đảm hơn. Theo tôi thì tình yêu khoảng 4, 5 tháng vẫn chưa có thể đảm bảo chắc chắn cho bất cứ điều gì, và bản thân mình thì phải tự tìm hiểu rõ ràng về người kia, đừng tin ai trong chuyện này trừ cảm nhận và quá trình tìm hiểu của chính bản thân.  

Mong bạn sáng suốt và có cuộc sống hạnh phúc! Thân mến! 

Chia sẻ