BÀI GỐC Làm sao để vợ sống tốt hơn?

Làm sao để vợ sống tốt hơn?

(aFamily)- Cô ấy ích kỷ, ghen tuông, ngang ngược khiến không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng rất buồn. Cũng là lỗi của tôi vì lấy vợ không tìm hiểu kỹ để lúc này phải chịu hậu quả.

2 Chia sẻ

Muốn "nắn" được vợ, anh Nam cần hiểu được điều sau

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chuyện chị ấy không cho anh đi làm xa, theo tôi đấy không phải là lỗi. Người đàn bà nào mà chẳng muốn gần chồng cúa mình.

Gửi anh Nam!

Trong tâm sự của mình, anh không kể nhiều, kể rõ về cách cư xử của vợ mình, chỉ nói một số điểm. Và trong những điểm ấy, tôi thấy rằng, đúng là chị nhà anh đã sai, nhưng người bắt đầu, người gây ra tất cả mọi chuyện lại là anh đấy. Anh không thấy sao? Muốn vợ sống tốt hơn, bản thân anh cũng phải thay đổi trước đã.

Thứ nhất, về chuyện hồi mang bầu, chị ấy bắt anh về nhà trước 10h tối. Điều này là rất hợp lý. Lẽ ra chị ấy không nói ra, anh không phải làm vậy. Đời vợ mình chỉ sinh con đẻ cái nhiều là 2 lần, mang bầu tổng cộng hơn 18 tháng thôi, quá ít so với số năm trong cuộc đời.
 
Mà cô ấy mang bầu cho ai? Sinh con cho ai? Điều này chắc anh rõ hơn ai hết. Thời gian này, người đàn ông nên ở bên chăm sóc, lo lắng cho vợ mình. Người chửa cửa mả, đôi khi có nhiều biến cố rất nguy hiểm, còn nếu không thì cũng là mệt mỏi, street, tâm lý nặng nề, rất cần sự động viên an ủi. Anh phải ở bên vợ càng nhiều càng tốt mới đúng chứ, hạn chế giao lưu bạn bè. Đằng này anh cứ đi hết tối này qua tối khác, lại còn đi khuyên nữa. Trách nhiệm của một người chồng, một người cha của anh ở đâu rồi? 

Chị ấy gọi rồi tìm anh về, làm anh mất mặt là sai. Tôi thừa nhận, nhưng anh không thấy mình có phần lỗi lớn trong đó sao? Nếu anh em bạn bè tụ tập, cái gì có thể kiếu được nên kiếu, hẹn khi khác. Cái gì buộc phải đi, nên đi thì phải về sớm, hoặc có thể kéo bạn bè về nhà, vừa thăm nhà vừa thăm gia đình, hẳn vợ anh sẽ sẵn lòng tiếp chứ? Cái sẵn lòng này cũng phải là nhờ chồng tạo ra thói quen thôi anh à. 

Thứ hai, chuyện kiểm soát các mối quan hệ bạn bè. Có thể cô ấy bẩm sinh đã đa nghi rồi, nhưng cái sai lớn nhất của anh là vì bạn nói dối vợ. Nói dối là điều tối kỵ. Một sự mất tín, vạn sự mất tin. Vốn đa nghi, lại thêm chuyện anh nói dối, chị ấy sẽ càng hay ngờ vực anh biết không? Đừng biện minh cho sự dối trá của mình. Có gì hai vợ chồng thẳng thắn rõ ràng với nhau thì người kia không có cớ gì trách mình được. Mà sao anh không để bạn mình cũng là bạn vợ, rồi đi đâu cũng kéo vợ đi chẳng phải thoải mái và vui vẻ hơn bao nhiêu sao? 

Chuyện chị ấy không cho anh đi làm xa, theo tôi đấy không phải là lỗi. Người đàn bà nào mà chẳng muốn gần chồng cúa mình. Đi xa, cuộc sống vốn có quá nhiều cạm bẫy nguy hiểm, cô ấy lo lắng nhiều cũng là chuyện thường. Hơn nữa, đi làm xa, mọi chi phí đều tốn kém, tiền ăn tiền ở, tiền đi lại, thành ra số tiền tiết kiệm được cũng chả là bao. Cũng vẫn ở thành phố ấy, vẫn công việc ấy, nhưng chịu khó làm thêm ngoài một chút thì sẽ khá hơn, anh Nam ạ. 

Có câu: Dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về. Không phải gia trưởng, không phải lên mặt, nhưng “dạy” ở đây nghĩa là chỉ cho cái nếp sống, nếp nghĩ, nếp cư xử trong nhà mình. Nếu mọi thứ đều hợp lý và thiện chí, nếu anh kiên quyết ngay từ đầu thì cô ấy cũng không đến nỗi ngang ngược hư bây giờ. Đừng nói rằng ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không dạy được con mình. Cao nhân ắt có cao nhân trị, bố mẹ không dạy được con không có nghĩa là người khác cũng thế đâu anh. 

Bản thân anh phải sống tốt lên đã rồi mới có thể “dạy” lại vợ mình. Đừng ích kỷ quá, nhất là ích kỷ với người hay ghen và đa nghi.

Chia sẻ