Video 1 phút ghi lại hành trình 6 năm mẹ một mình nuôi dạy 2 con sau khi ly hôn: Khó khăn và hạnh phúc

An Chi,
Chia sẻ

Không ai mong muốn chuyện ly hôn. Nhưng khi nó xảy ra, tìm cách đối diện là điều cần phải làm.

Là bố mẹ, ai cũng mong muốn đem đến những điều tốt nhất cho các con của mình. Thế nhưng vì những lý do khác nhau mà không ít người phụ nữ buộc phải lựa chọn trở thành một người mẹ đơn thân. Nuôi con một mình thực sự không dễ dàng và hành trình làm mẹ của chị Giang (sống tại Hà Nội) cũng như vậy.

Chị Giang sinh 2 em bé vào năm 2016 và 2017. Một thời gian sau đó, chị quyết định ly hôn với chồng. Phụ nữ thường yếu đuối nhưng khi có chuyện xảy ra, họ luôn cố gắng mạnh mẽ bởi động lực lớn nhất chính là các con. Các em bé còn quá nhỏ, cần sự yêu thương, chăm sóc và che chở của mẹ. Thiếu bố chắc chắn là thiệt thòi lớn nhưng sự bù đắp của mẹ sẽ giúp con vơi bớt phần nào nỗi buồn.

Video 1 phút ghi lại hành trình 6 năm mẹ một mình nuôi dạy con sau khi ly hôn

"Khi chia tay, 2 em còn bé nhưng mình không dấu giếm hay nói dối các con về việc bố mẹ ly hôn. Mình luôn thành thật chia sẻ với các con như những người bạn. Mình thuê nhà cùng khu với anh chị và bạn thân mình để các con luôn có bạn, và mình cũng có chỗ dựa khi cần. Mình cố gắng tranh thủ bên con nhiều nhất có thể, dù lúc đó lương không đủ sống, mình phải đi làm mấy việc một lúc. 6h tối đi làm về tranh thủ ăn vội với con bát cơm rồi đi làm thêm, đến 9h tối về tranh thủ đọc truyện cùng con trước khi đi ngủ, khi con ngủ rồi lại bắt đầu mở máy làm việc tiếp.

Con gái mình là người nhạy cảm, biết điều và khôn ngoan trước tuổi, lúc nào cũng như cô thiếu nữ. Nhìn con biết chăm em từ nhỏ, biết chơi với em dù em chỉ kém con 14 tháng, mình thấy thương con hơn. Tuy vậy, mình không đặt áp lực con làm chị thì phải nhường nhịn mọi thứ. Mình dành cho cả 2 chị em những điều như nhau, nên 2 chị em lúc nào cũng như 2 người bạn thân, dù có lúc chí chóe nhưng bên nhau là hạnh phúc.

Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau.

Mình không bao giờ nói xấu bố bọn trẻ trước mặt chúng, mình không muốn con lớn lên nghĩ rằng chúng thiếu tình thương hay thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Mình dạy con tự lập, biết chăm sóc bản thân, nhà cửa, biết yêu thương mọi người và thể hiện tình yêu đó.

Có giai đoạn bố bọn trẻ đón con trai về ở cùng, cô chị chạy theo taxi khóc không nguôi vì nghĩ bố không cần mình, chỉ cần em. Nhìn con khóc mình tan nát trong lòng, bỏ mọi việc sang một bên, đặt vé máy bay ngay lập tức đưa con đi chơi. Suốt 4 ngày chỉ có 2 mẹ con rong ruổi bên nhau, con vui lên chút. Nhưng đến ngày cuối nhớ em quá nên con chẳng muốn chơi gì cả.

Hạnh phúc của mẹ là các con.

1 năm sau, em lại về với 2 mẹ con. Dù lúc xa hay gần mẹ, mình chưa từng quên cho 2 chị em đi chơi hàng tuần, cố gắng cho các em một tuổi thơ đẹp, được theo đuổi mọi sở thích. Mình không bao giờ nói mẹ hy sinh vì con, vất vả vì con, mình muốn dùng ngôn ngữ tích cực: vì con mà mẹ bao dung, chăm chỉ, nỗ lực hơn. Mình không biết rằng con có hạnh phúc hay không, nhưng tuổi thơ của con đã và đang có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Ai nói ly hôn khiến con cái thiệt thòi cũng có lý, nhưng ở hoàn cảnh nào mình cũng có cách bù đắp cho con phải không", chị Giang trải lòng.

Đoạn video dù chỉ có 1 phút nhưng gói gọn rất nhiều quãng thời gian cả khó khăn, hạnh phúc của 3 mẹ con. Chặng đường đó và cả hành trình tiếp theo đều không dễ dàng, nhưng chỉ cần có sự yêu thương, che chở từ mẹ, các em bé chắc chắn sẽ được lớn lên trong hạnh phúc.

Chị Giang luôn mong các con có tuổi thơ thật hạnh phúc.

"Cũng có những khoảng thời gian mình tự trách bản thân. Giá như sao không cố thêm chút nữa để con có mái ấm đủ đầy. Nhưng mà điều gì xảy ra cũng xảy ra rồi, mình phải tha thứ cho mình và cố gắng không ngừng nghỉ để bù đắp cho con.

Mình luôn nghĩ rằng dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, cũng sẽ nhìn nó theo hướng lạc quan, tích cực nhất thay vì ngồi than thân trách phận. Đó cũng là điều mà mình dạy cho các con.

Rất nhiều người mẹ hỏi rằng bí quyết làm sao để hạnh phúc khi hôn nhân đổ vỡ nhưng bản thân mình cũng đã trải qua những quãng thời gian rất mệt mỏi. Ly hôn xong cũng nhiều khó khăn cay đắng lắm, nhưng gánh nặng là của mẹ, các con không có lỗi. Nếu có mệt có khóc có áp lực, mình sẽ không để cho con nhìn thấy, mình sẽ chỉ xuất hiện là 1 người mẹ vui vẻ, hạnh phúc thôi. Nên nếu các con có buồn vì bố mẹ không ở với nhau nữa, mình sẽ nói là: Mẹ không ở với bố nữa vì mẹ muốn là người mẹ hạnh phúc và quan tâm đến các con. Thay vì ngồi ủ rũ u sầu và các con phải chứng kiến bố mẹ làm nhau buồn, bây giờ mẹ với các con lúc nào cũng vui vẻ, thật ra cũng không tệ mà. Nên các bạn ấy cũng hiểu cho mẹ và cười suốt ngày nữa", chị Giang tâm sự.

Chia sẻ