Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui mà chẳng tốn đồng nào

V.V.,
Chia sẻ

Đôi khi không phải là món đồ chơi đắt tiền mà bé mới thích đâu các mẹ ạ, những thứ đơn giản, rẻ tiền có khi lại làm bé thích mê.

Các con được nghỉ học dài ngày vì tình hình dịch bệnh phức tạp, bên cạnh vấn đề tìm người để trông con giúp thì một khía cạnh cũng khiến không ít các bậc phụ huynh quan tâm là cho con chơi gì trong lúc chúng ở nhà?

Đã có rất nhiều ông bố bà mẹ nghĩ ra đủ trò cho con chơi như: Trộn đỗ xanh vào đỗ đen rồi cho con nhặt từng loại riêng như trong truyện Tấm Cám hay xáo trộn rất nhiều những đôi tất vào nhau và lũ trẻ sẽ đi tìm đôi nào vào đôi đó. Ngoài ra, không ít người khéo tay còn có thể tự làm đồ chơi thú vị cho bé chơi tại nhà.

Tranh thủ thời gian nghỉ bán hàng vì dịch bệnh, chị Nguyễn Minh Châu ở Xuân Đỉnh, Hà Nội đã làm cho hai con của mình những món đồ chơi vô cùng dễ thương. Bé trai 4 tuổi được mẹ làm cho một chú khủng long "siêu to khổng lồ" còn bé gái 5 tuổi thì nhận được một hình cánh bướm bằng bìa các tông.

Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui, siêu dễ làm mà chẳng tốn đồng nào - Ảnh 1.

Từ những chiếc hộp các tông, chị Châu đã làm cho các con những món đồ chơi vô cùng xinh xắn.

Gia đình chị Châu có một sạp bán rau, củ ở chợ. Tuy nhiên do thời điểm này đang có dịch bệnh, sạp hàng của chị lại rất đông khách ra ra vào vào, sợ không an toàn nên chị quyết định nghỉ hàng ở nhà tránh dịch.

Chị Châu vốn đã muốn tự tay làm những món đồ chơi cho con từ lâu rồi nhưng vì bận rộn nên cũng chưa có thời gian. Thời điểm này đang rảnh rỗi chị mới có cơ hội thực hiện suy nghĩ bấy lâu nay.

Sau khi tìm hiểu ở trên mạng, chị Châu lập tức bắt tay vào làm. Những nguyên liệu để làm những món đồ chơi này cực kỳ đơn giản, dễ kiếm và rẻ tiền. Bà mẹ hai con tận dụng những chiếc hộp các tông sẵn có trong nhà, keo nến chị mua từ trước đó khá lâu chỉ hết có vài nghìn đồng.

Cách làm cũng không hề khó và rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là chị đã hoàn thành cả hai món đồ.

Phần thân được khoét 2 lỗ tròn để cho tay ra ngoài, phần trên hộp cắt vát rồi lấy keo nến dán lại làm cổ.

"Để làm chú khủng long cần chuẩn bị hai cái hộp các tông. Một cái để làm thân khủng long, các mẹ lấy compa khoanh hai bên 2 vòng tròn rồi cắt ra để con cho hai tay ra ngoài. Phần trên cắt vát, dính lại bằng keo nến để làm cổ.

Sau đó lấy một thùng các tông khác, vẽ hình đầu khủng long tuỳ theo trí tưởng tượng hoặc tham khảo trên mạng của bố mẹ, cắt 2 hình giống nhau.

Cắt 4 miếng bìa hình tam giác để làm đuôi, dùng keo nến gắn thành hình chóp tứ giác đều.

Đo, cắt thêm 2 miếng bìa hình chữ nhật làm phần đỉnh đầu, gáy và hàm dưới. Ở phần miệng của khủng long tạo hình răng cưa để làm răng khủng long.

Phần bìa vụn cắt hình răng cưa để làm xương trên thân khủng long. Lấy keo nến gắn tất cả các phần lại với nhau.

Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui, siêu dễ làm mà chẳng tốn đồng nào - Ảnh 5.

Phần đầu khủng long.

Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui, siêu dễ làm mà chẳng tốn đồng nào - Ảnh 6.

Phần đuôi là một hình chóp tứ giác đều.

Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui, siêu dễ làm mà chẳng tốn đồng nào - Ảnh 7.

Cắt miếng bìa hình răng cưa để làm bộ răng cho khủng long.

Đối với hình cánh bướm thì phần thân làm tương tự thân khủng long, chỉ cần cắt thêm hai hình cánh bướm một to và một nhỏ hơn sau đó gắn hình nhỏ vào hình to và ghép vào phần đuôi là được" - chị Châu chia sẻ cách làm.

Mẹ 8x khuyên các bậc phụ huynh có thể lên mạng để tham khảo các video hướng dẫn để dễ tưởng tượng hơn. Từ kinh nghiệm của mình, chị Châu cho biết ban đầu chị dùng băng dính để gắn các bộ phận của khủng long nhưng không chắc chắn nên sau đó chị dùng keo nến để độ dính đảm bảo hơn.

Hình cánh bướm cũng rất dễ làm.

Chị Châu tự nhận mình không phải người khéo léo, nhiều chỗ đo chưa chuẩn, vẽ chưa đẹp hoặc có những chỗ thiếu thì lại cắt thêm để gắn vào. Tuy nhiên, tác phẩm của chị cũng khá dễ thương, đặc biệt là hai bé nhà chị rất thích thú, cứ ôm khư khư chơi suốt cả ngày.

Chị Châu nói thêm, chị hạn chế cho con chơi điện thoại, xem tivi nên hai bé nhà chị cũng không bị nghiện những thứ này. Thay vào đó, chị thường xuyên nghĩ ra những trò chơi từ thời ấu thơ của chị để cho các con chơi như: Nhảy dây chun, đan lát bằng giấy... khiến các bé rất thích thú, ngày nào cũng hỏi mẹ hôm nay chơi trò gì. Nhìn các con chơi vui vẻ, bản thân chị cũng hạnh phúc và việc mỗi ngày phải nghĩ ra trò chơi cho lũ trẻ lại chính là niềm vui của chị.

Tranh thủ nghỉ dịch, mẹ Hà Nội làm cho con chú khủng long bằng bìa các tông chơi cực vui mà chẳng tốn đồng nào - Ảnh 9.

Chia sẻ