Mẹ Việt “nghiện” cho con đi du lịch, "gia tài" là kho ảnh con kếch xù

Thu Hương,
Chia sẻ

Mẹ Việt trẻ Trần Lan Anh có thể cho con đi du lịch ngay khi con còn nhỏ và bất cứ khi nào có điều kiện, có một "gia tài" kếch xù ảnh của con vì rất nghiện chụp ảnh con.

Profile nhân vật:

Mẹ: Trần Lan Anh (32 tuổi)

Nghề nghiêp: Giảng viên đại học

Con: Bé Nhím (3 tuổi)

Nhắc đến tổ ấm nhỏ của chị Trần Lan Anh, mọi người chắc hẳn sẽ không thể quên những khoảnh khắc ấn tượng trong bộ ảnh “Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước", từng khiến đông đảo các bậc phụ huynh yêu mến. Không chỉ “nghiện” chụp ảnh con, chị Lan Anh và chồng còn có chung sở thích du lịch. Dù công việc bận rộn nhưng cả nhà đều cố gắng dành thời gian để cùng nhau đi đến bất cứ nơi đâu mình thích và tận hưởng cảm giác khám phá những vùng đất mới.

Ít ai biết rằng, bé Nhím đã được bố mẹ rèn luyện đi du lịch. Đến nay, Nhím tròn 3 tuổi và đã có một “gia tài” nho nhỏ gồm danh sách kha khá địa điểm mà mình đã từng đi qua. Sau mỗi hành trình, chị Lan Anh lại vui mừng khi nhìn thấy những tiến bộ hay niềm vui của con khi được rời khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, hòa mình vào cuộc sống bao la.

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con
Chân dung mẹ Việt Trần Lan Anh và bé Nhím.

Mẹ & Bé đã có cuộc trò chuyện với bà mẹ trẻ Trần Lan Anh để lắng nghe những chia sẻ thú vị về gia đình nhỏ có chung niềm đam mê du lịch và chụp ảnh này!

Chào chị Lan Anh! Được biết, anh chị rất chăm chỉ cho con đi du lịch. Tính đến nay, cả nhà đã cùng nhau đến được những địa điểm nào rồi?

- Vợ chồng mình đưa con đi cũng kha khá nơi rồi: tất cả các địa điểm vui chơi hoặc di tích lịch sử tại Hà Nội, Cát Bà, Quảng Ninh, Yên Tử, Hà Giang, Sa Pa, Đà Nẵng...

Trong số đó, anh chị ấn tượng nhất với nơi nào?

- Trong số những địa điểm đó thì có lẽ mình ấn tượng nhất là chuyến đi Hà Giang. Đường Hà Giang khó đi nên mình phải lên kế hoạch từ lâu, chuẩn bị tìm tòi thông tin rất nhiều để con không bị quá vất vả cũng như đảm bảo an toàn và sức khỏe. Chuyến đi đó ấn tượng vì con được trực tiếp chơi với các bạn ở trên đó, tặng quà bánh cho các bạn và con cũng trải nghiệm được một cuộc sống khác. Mình cảm nhận được rằng con hiểu và học được thêm rất nhiều.

Khá nhiều bà mẹ muốn nhưng không dám cho con đi chơi xa vì sợ con ốm hoặc gặp nguy hiểm. Có vẻ như những điều đó không nằm trong nỗi lo của chị?

- À, bởi thế mình mới cho rằng nên rèn luyện con từ những chuyến đi ngắn, rồi mới rồi mới xa dần. Ví dụ ban đầu là đi công viên, sau đó thì đi xa hơn một chút. Thực ra con mình lúc mới sinh, cháu bị sặc nước ối nên rất yếu. Nhưng do được rèn luyện nhiều nên đến bây giờ tuy con không to cao béo tốt nhưng lại rất khỏe mạnh.

Lần đầu tiên chị cho con đi du lịch cùng là khi bé được mấy tuổi? 

- Mình bắt đầu cho con đi du lịch là lúc con được 1 tuổi rưỡi. Lần đó cũng có nhiều kỷ niệm đặc biệt vì lần đầu tiên con được ra biển nên rất thích, thành ra cứ muốn chơi mãi mà không chịu về. (Cười)

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con
Chị Trần Lan Anh có sở thích chụp ảnh cho con.

Chị có quan điểm thế nào về việc đưa con đi du lịch sớm? Theo chị, việc này có ảnh hưởng xấu gì tới con không?

- Mình nghĩ nếu cho con đi du lịch sớm mà không chuẩn bị kỹ lưỡng, ảnh hưởng đến sự an toàn của bé hoặc sức khỏe của bé thì mới ảnh hưởng xấu. Còn mình cảm nhận con mình thay đổi rất nhiều qua từng lần đi xa. Mỗi lần đi, mình thường nói chuyện với con, giới thiệu những nơi con sẽ đến, giải thích những điều con nhìn thấy trên đường như cuộc nói chuyện giữa hai người lớn. Mình thấy con tự lập hơn, hiểu thực tế hơn rất nhiều và quan trọng nhất đó là con có cơ hội rèn luyện thêm sức khỏe.

Được biết, chị còn ấp ủ ước mơ sẽ cùng con đi du lịch khắp thế giới?

- Đúng thế! Vợ chồng mình đang lên kế hoạch vào một ngày nào đó không xa, khi đủ kinh tế, đủ sức khỏe là lại cùng con lên đường thôi.

Nhắc đến chuyện nuôi dạy con cái, chị tâm đắc nhất là bài học nào? 

- Đó là tạo cho con tính tự lập. Thay vì nhồi nhét bắt con học thành thiên tài, thần đồng như mình mong muốn thì các bậc làm cha mẹ hãy cùng con học từ những bài học cuộc sống, cùng con đọc sách, hiểu và tôn trọng con. Mặt khác, cha mẹ luôn đồng hành cùng con chứ không phải lôi con đi theo con đường mình thích.

Chị có vẻ rất thích chụp ảnh con. Sở thích chụp ảnh này có phải bắt đầu từ khi chị làm mẹ không? 

- Mình và chồng mình đều có sở thích chụp ảnh, từ ngày vợ chồng mình còn là du học sinh ở Hàn Quốc cơ. Mình chụp ảnh con nhiều lắm, đến nay là khoảng gần đầy một ổ cứng 30GB rồi. Mình quan niệm mỗi khoảnh khắc của con đều quý giá, thời gian trôi nhanh sau này có thể nếu mình không nhớ rõ một vài mốc phát triển nào đó của con, thì mình sẽ mở ảnh ra và xem lại. Mình chụp ảnh còn có mục đích nữa là viết nhật kí cho con và tự thiết kế thành một cuốn album về từng giai đoạn của con.

Trong những bức ảnh, bé Nhím cũng tỏ ra rất tự nhiên trước ống kính. Đây là năng khiếu bẩm sinh hay cũng tại vì được mẹ luyện tập từ sớm?

- Thực ra không như người lớn, các bé bản chất đã hồn nhiên sẵn rồi nên mình không bao giờ bắt con đứng vào một khuôn hình mình định sẵn nào cả. Mình định hướng con và vào chơi cùng con hoặc cho con chơi rồi mình hoặc chồng mình chụp lại thôi.

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con
Tổ ấm nhỏ của chị Lan Anh.

Chị có thể chia sẻ với các mẹ khác một số kinh nghiệm khi chuẩn bị cho con đi du lịch xa?

- Mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của chính mình:

Trước khi du lịch xa, các mẹ hãy hướng cho bé tự lập đã: tự có thể xúc ăn, tự có thể cầm nước, cầm sữa uống. Như mình rèn luyện tính dẻo dai trước khi cho bé đi chơi xa bằng cách chiều nào cũng dắt bé đi dạo, một tuần thì đi vào công viên chạy và chơi vài lần. Thỉnh thoảng cho con về quê với ông bà nội, ngoại để được chạy nhảy. 

Quan điểm riêng của vợ chồng mình là không quá cưng nựng con, rất yêu thương nhưng không chiều chuộng quá mức nên khi bé đi chơi xa vợ chồng mình cũng không phải lo lắng về việc bé mè nheo, hoặc phải vừa bế vừa đút cho bé ăn. 

Bắt đầu định đi đâu thì lên kế hoạch từ trước rất lâu, đảm bảo chuyến đi phải an toàn. Chuẩn bị đầy đủ những vật dụng của bé như: như thuốc hạ sốt, bông băng, đo nhiệt độ, men tiêu hóa...., mũ đội đầu và quạt giấy là những thứ lúc nào mình cũng nên mang theo bên người.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Một số hình ảnh về những chuyến du lịch của gia đình nhỏ chị Lan Anh:

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con

mẹ việt nghiện chụp ảnh cho con
Chia sẻ