Chụp ảnh con mỗi ngày trong suốt 13 năm

,
Chia sẻ

Người cha hạnh phúc Munish Bansal đã chụp tổng cộng 8.500 bức ảnh về con gái Suman 12 tuổi và con trai Jay 10 tuổi của mình, kể từ ngày chúng chào đời, không bỏ sót ngày nào.

Munish đã lập thành 600 album ảnh và giới thiệu chúng trên một website được thiết kế riêng cho hai đứa con khiến anh say mê.

"Việc đó bắt đầu khi tôi chụp bức ảnh đầu tiên của Suman ngày nó chào đời", Munish, 36 tuổi, sống ở Kent, nước Anh, kể lại.

 

Hình ảnh về Suman qua hàng tháng suốt từ lúc đẻ cho đến khi 12 tuổi, do bố Munish chụp. Ảnh:DailyMail.

 
 
"Tôi lặp lại việc đó trong ngày tiếp theo, và ngày tiếp theo, tiếp theo nữa. Trước khi tôi nhận ra việc mình làm, con bé đã lên một tuổi và tôi có 365 bức ảnh. Khá ngượng nếu ngừng lại bây giờ, vậy là tôi tiếp tục, và làm tương tự với bé Jay. Giờ đây tôi đã có hàng nghìn bức ảnh của hai đứa con tuyệt vời, và có hình ảnh về tất cả các giai đoạn phát triển của chúng".
 
 
 
Suman Bansal, 12 tuổi và em trai Jay, 10 tuổi đang được bố Munish chụp ảnh
 

Sử dụng một chiếc máy ảnh số, Munish chụp một bức chân dung nhìn thẳng cho con mình "bất cứ khi nào có cảm hứng", thường là trước khi lũ trẻ đến trường hoặc trong bữa tối.

Ông bố bà mẹ này cũng ghi lại những mốc quan trọng như khi bé biết đi, ngày bé nói từ đầu tiên, mua xe đạp và bắt đầu đến trường.
 
 
 
Hình ảnh về Jay qua hàng tháng từ lúc đẻ cho đến khi 12 tuổi. Ảnh:DailyMail.
 
 
Munish thừa nhận cả Suman và Jay khá "bối rối" về website này và cha của mình.

Suman, 13 tuổi, cho biết "Thật thú vị khi cháu ngắm những bức ảnh em bé, cháu không nhận ra đó là mình - nhưng cháu không dự định để bố tiếp tục làm việc này mãi".

Tuy nhiên, ông bố cho biết đã thề sẽ tiếp tục sở thích của mình cho đến khi hai con đã lớn và rời nhà. "Khi lớn lên, hai đưa khá ngượng với những gì tôi đang làm. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cả hai đứa sẽ hiểu rõ việc tôi đã làm, và nhìn lại thời thơ ấu với những kỷ niệm hạnh phúc".

 
Theo T. An
Vnexpress/Dailymail
Chia sẻ