Không kìm được cơn giận cũng không sao, bởi vì cảm xúc của mẹ cũng rất quan trọng
Chúng ta đang sống trong thời đại mà nuôi dạy con kiểu “không quát mắng, không la hét” được xem như một chuẩn mực lý tưởng...
Nội dung trong bài trích từ cuốn sách See Yourself Nurture Your Child: Let Vitality Bloom in Parenting), tạm dịch là "Thấy mình, nuôi con: Để sức sống thăng hoa trong việc nuôi dạy con cái".
Cuốn sách này do tác giả Đại J (tên thật là Vương Huệ Giai) viết, một blogger giáo dục gia đình nổi tiếng ở Trung Quốc.
Không kìm được cơn giận cũng không sao – cảm xúc của mẹ cũng rất quan trọng
“Bạn có bao giờ nổi giận với con mình không?”
Có lẽ đây là câu hỏi mà hầu hết các bậc cha mẹ đều từng tự hỏi – rồi lại tự trách.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà nuôi dạy con kiểu “không quát mắng, không la hét” được xem như một chuẩn mực lý tưởng. Cha mẹ cố gắng học cách chấp nhận mọi cảm xúc của con, nhưng lại không cho phép chính mình được mệt, được cáu, được yếu đuối. Lâu dần, cảm xúc bị dồn nén, áp lực ngày một lớn, còn mối quan hệ cha mẹ – con cái thì trở nên căng thẳng một cách âm thầm.
Nhưng sự thật là: không kìm được cơn giận cũng không sao. Vì cảm xúc của người lớn cũng quan trọng không kém cảm xúc của trẻ.

Cuốn sách Thấy mình, nuôi con: Để sức sống thăng hoa trong việc nuôi dạy con cái
Nuôi con không phải để làm “cha mẹ hoàn hảo”
Nuôi dạy con không phải là ép mình trở thành một khuôn mẫu hoàn hảo, lúc nào cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng. Điều quan trọng không phải là “không bao giờ nổi giận”, mà là khi nổi giận vẫn giữ được những ranh giới an toàn.
Cha mẹ có thể mệt, có thể cáu, có thể quát – nhưng cần giữ 3 giới hạn:
1. Không làm tổn thương cảm giác an toàn của con
2. Không hạ thấp nhân cách, giá trị của con
3. Không dùng lời lẽ đe dọa, dọa nạt
Chỉ cần giữ được những điều đó, bạn không phải là cha mẹ tệ.

Tác giả Đại J (tên thật là Vương Huệ Giai)
Mối quan hệ tốt không phải là không bao giờ cãi nhau
Một mối quan hệ cha mẹ – con cái lành mạnh không phải là không có xung đột, mà là sau xung đột vẫn có thể làm lành.
Quan trọng nhất không phải là tránh mọi vết nứt, mà là biết cách:
1. Nhìn lại vì sao mình nổi giận
2. Thành thật với cảm xúc của bản thân
3. Dám xin lỗi con khi mình sai
Những mối quan hệ từng rạn nứt rồi được sửa chữa bằng sự chân thành mới là những mối quan hệ bền vững nhất.
Hãy làm một người cha, người mẹ “bình thường”
Trẻ con không cần một người lớn hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi.
Trẻ cần một người lớn chân thật, biết nhận lỗi, biết xin lỗi, và sẵn sàng cùng con học cách trưởng thành.
Nếu hôm nay bạn lỡ quát con, hãy nhớ:
Việc đó không định nghĩa bạn là cha mẹ xấu
Điều quan trọng là bạn có dám nhìn lại và sửa chữa hay không
Nuôi dạy con không phải là cuộc thi xem ai đúng hơn, mà là hành trình cùng nhau tốt lên từng chút một.
Con quan trọng – nhưng bạn cũng vậy.
Cảm xúc của bạn đáng được lắng nghe.
Nguồn: Sohu