Hình ảnh ông bố cao lớn ngồi trông búp bê cho con gái và câu chuyện khiến hàng nghìn người xúc động

H.H ,
Chia sẻ

Từ một người mạnh mẽ, thích phiêu lưu và trải nghiệm, nhưng từ khi có con, ông bố này đã xếp gọn mọi sở thích của mình lại, dành thời gian để chơi cùng con.

Nếu được hỏi điều gì có thể khiến một người đàn ông từ bỏ hết những thói quen sở thích của mình, chịu khó ở nhà hơn, kiên nhẫn hơn thì câu trả lời sẽ là: khi họ trở thành cha của một đứa trẻ. Bởi khi đã làm cha, người đàn ông ấy không những phải trưởng thành, chững chạc mà còn phải biết yêu thương, và bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình.

Với con trai, các ông bố thường thẳng tay dạy dỗ, hay bày trò nghịch ngợm bao nhiêu, thì lại vô cùng nhẹ nhàng, mềm mỏng, chiều chuộng các cô con gái bấy nhiêu. 

Mới đây, một bà mẹ có tài khoản facebook tên là I'm That Wife (Tạm dịch: Tôi là Vợ) đã đăng một lá thư cảm ơn chồng, vì anh đã chăm sóc và chơi cùng con gái. Tuy lời lẽ trong lá thư rất ngắn gọn, súc tích, mô tả những việc làm rất đỗi bình thường mà ông bố này đã làm cho con, nhưng vẫn đủ sức khiến người khác hiểu được tình yêu mà anh dành cho con bao la như thế nào.

 - Ảnh 2.

Ông bố đang ngồi trông hộ búp bê cho con gái theo lời kể của người mẹ trong bức thư.

"Đây là cha của các cô gái.

Đây là chàng trai thích leo núi và câu cá.

Người thích đi cắm trại và tự làm mọi thứ bằng đôi tay của mình.
Người có hình xăm trên cánh tay.

Nhưng bây giờ, đôi tay ấy đang ôm một cô bé.
Cảm ơn anh đã tạm dừng các trận đấu vật để tham dự bữa tiệc trà với con.
Cảm ơn anh đã trông nom búp bê hộ con.
Và cho phép bàn tay con bé nhỏ.
Sơn những móng chân lớn của bố.
Nắm tay bố khi xem phim công chúa,
Và cùng nhau nhảy chầm chậm trong bếp.
Bố là người thường nắm tay con mỗi khi qua đường.
Bố là người dành nhiều năm để học cách bảo vệ con.
Rồi lại dành phần còn lại của cuộc đời mình để học cách buông tay.
Anh biết không, anh đang xây dựng tình cha con bằng chính đôi bàn tay và trái tim của mình.
Và em biết có một cô bé xem anh là cả thế giới.
Đó chính là con gái của anh.
Có một từ rất ngắn nhưng rất đẹp.
Bố!

Xúc động trước bức tâm thư của bà mẹ gửi cho Bố của con gái mình: Cảm ơn anh đã tạm dừng các trận đấu vật để tham dự bữa tiệc trà với con. Cảm ơn anh đã trông nom búp bê hộ con. - Ảnh 1.

Vì con, bố có thể làm được mọi thứ.

Minh họa cho lời nói của mình, bà mẹ này đã đăng bức ảnh ông bố đang ngồi bệt trên bậc thềm uống cà phê, trong khi tay giữ chiếc xe đẩy đồ chơi có búp bê ở trên.

Có thể thấy rằng, dù trước kia anh là người mạnh mẽ, thích phiêu lưu và trải nghiệm, nhưng từ khi có con, anh đã xếp gọn mọi sở thích của mình lại, dành thời gian để chơi cùng con. Có khi là tham dự buổi tiệc trà nhẹ buổi chiều, có khi là trông hộ con búp bê hay ngồi im cho con sơn móng chân, hoặc đơn giản là hai cha con cùng nắm tay nhau nhảy chầm chậm trong bếp.

Nghe cái cách tả nhẹ nhàng, dung dị ấy, người ta dễ hình dung ra hình ảnh một ông bố to lớn chơi bên cạnh một cô con gái nhỏ bé trong một khung cảnh vô cùng yên bình. Và chắc chắn rằng, cảnh tượng ấy sẽ mãi khắc sâu trong tiềm thức của cô con gái nhỏ.

Xúc động trước bức tâm thư của bà mẹ gửi cho Bố của con gái mình: Cảm ơn anh đã tạm dừng các trận đấu vật để tham dự bữa tiệc trà với con. Cảm ơn anh đã trông nom búp bê hộ con. - Ảnh 3.

Bài viết của bà mẹ đã thu hút được hàng ngàn lượt share.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 4.800 lượt chia sẻ, với 1.100 lời bình luận với những lời chia sẻ chân thành của các bà mẹ nói về bố của con mình.

- Một phần của việc làm cha là dạy cho con gái mình biết cách tự vệ, cách chế tạo đồ vật, cách vung gậy hay đá bóng, cách đi xe máy, cách câu cá... Các cô con gái yêu bố vì đã mang đến một cuộc phiêu lưu nhỏ vào thế giới của họ.

- Người cha rất quan trọng trong cuộc đời của các cô gái, vì bố sẽ giúp cho các cô ấy hiểu được một người đàn ông thực sự là như thế nào và một mối quan hệ tốt là ra sao.

- Trong tim mỗi cô gái, bố luôn là anh hùng.

Và chùm ảnh dưới đây sẽ càng là minh chứng cho thấy bố tuyệt vời như thế nào trong mắt các cô gái.

 - Ảnh 3.

Chu môi chụp hình mới cute bố ạ.

 - Ảnh 4.

Vì con, bố bỏ quên cả sĩ diện của mình ở nhà.

 - Ảnh 6.

Nhìn thế này ai mà chẳng biết chúng ta là bố con.

 - Ảnh 7.

Mình cùng múa ba lê nhé con gái.

 - Ảnh 8.

Bố thật là oai phong khi làm "tộc trưởng" của nhà mình

 - Ảnh 9.

Bố không có tóc à? Tốt thôi, con sẽ kẹp râu cho bố.

 - Ảnh 10.

Tí nữa hai bố con mình đi chơi với cặp môi cánh sen này nha bố.

 - Ảnh 11.

Từ khi có con gái, bố đã biết làm điệu là như thế nào.

 - Ảnh 12.

Khi tóc và râu của bố không đủ dài để tết.

 - Ảnh 13.

Bố không có tóc thì cột lông chân đỡ vậy.

 - Ảnh 14.

Chân ải chân ai?

 - Ảnh 15.

Con nào cha nấy.

 - Ảnh 16.

Công nhận tài trang điểm của con gái siêu thật. Bố chẳng còn nhận ra mình nữa.



Chia sẻ