Hí hửng vì được bố mẹ cắt tóc cho mình, ai dè vừa soi gương bé trai đã khóc ròng vì quả đầu "khó đỡ"

V.V.,
Chia sẻ

Nhìn mái tóc mới lởm chởm, lem nhem, cậu bé mếu máo dỗi hờn còn bố mẹ thì chỉ biết cười.

Ngoài nấu nướng, tạo các hoạt động cho con vui chơi trong nhà thì trong những ngày nghỉ tránh dịch, nhiều ông bố mà mẹ cũng trổ tài cắt tóc cho con. Trong số đó, có rất nhiều bậc phụ huynh khéo tay, việc cắt tóc chỉ là chuyện đơn giản song cũng có những người chưa từng cầm kéo, tông đơ nhưng vẫn phải "ra tay" vì tóc con đã quá dài mà tiệm cắt tóc lại chưa mở cửa. Chính vì thế mà dân mạng mới được nhiều phen cười "đau bụng" vì những mái tóc "khó đỡ" do các ông bố bà mẹ tự tay cắt tóc cho con mình. 

Mới đây trong một group đông thành viên tham gia, tài khoản tên Hoàng Tuyết Lan đã chia sẻ câu chuyện hài hước về cậu cháu trai của mình: "Tội cu cháu em ở bên Singapore còn đang cách ly, tóc dài bố mẹ nó tự cắt cho, lúc cắt hí hửng, cắt xong hết hồn". 

Ban đầu Đức Trung rất hào hứng vì được mẹ cắt tóc cho mình.

Kèm theo chia sẻ này, chị Tuyết Lan còn đăng tải thêm đoạn clip ghi lại cảnh cậu cháu trai của chị đang được mẹ cắt tóc. Gương mặt cậu bé bộc lộ rõ sự phấn khích, chắc hẳn là đang hào hứng chờ đợi mái tóc mới của mình. Dẫu vậy khi cắt tóc xong thì mặt cậu bé méo xệch, mếu máo có lẽ vì quả đầu lem nhem, lởm chởm, không theo phong cách nào và chắc chắn là hề giống những gì cậu tưởng tượng. 

Chia sẻ của chị Tuyết Lan đã khiến cư dân mạng thích thú vì quá hài hước. Nhìn gương mặt buồn bã của cậu bé mà ai cũng thấy thương nhưng cũng không thể không cười. Phải công nhận là bố mẹ cậu bé đã cắt cho con trai mái tóc quá độc. Nhưng độc thế này thì chắc lần sau cậu bé không dám làm mẫu cho bố mẹ cắt tóc nữa đâu. 

Đức Trung mếu máo sau khi soi gương nhìn thấy mái tóc lởm chởm của mình. 

Trò chuyện với chị Tuyết Lan, chị cho biết cậu cháu trai của mình tên Đỗ Đông Đức Trung, 9 tuổi hiện đang định cư tại Singapore. Quốc gia này cũng đang thực hiện lệnh cách ly xã hội nên Đức Trung không thể ra tiệm cắt tóc. Được biết, mái tóc của Đức Trung đã "nuôi" từ dịp Tết Nguyên Đán đến nay. 

Ban đầu, mẹ của Đức Trung cắt tóc cho con trai. Thế nhưng do mẹ cắt hỏng nên ba của Đức Trung vào trợ giúp, song kết quả cũng không được khá khẩm hơn chút nào. Sau khi bố mẹ cắt tóc xong, Đức Trung tưởng đẹp nên lập tức chạy đi soi gương. Vừa nhìn mái tóc của mình trong gương, Đức Trung liền khóc nức nở và bắt đền bố mẹ. Hai bố mẹ phải nịnh mãi cậu bé mới chịu nín và dự định chắc phải đợi gần 1 tháng nữa, khi hết cách ly xã hội thì mới có thể đưa Đức Trung ra tiệm sửa lại kiểu đầu này. 

Hí hửng vì được bố mẹ cắt tóc cho mình, ai dè vừa soi gương bé trai đã khóc ròng vì quả đầu "khó đỡ" - Ảnh 4.

Đức Trung bảnh bao khi chưa cắt tóc.

Và cũng sau lần thất bại này, bố mẹ của Đức Trung đã bỏ luôn ý định luyện tay nghề cắt tóc của mình. Thực ra, bố mẹ cũng mong muốn cắt cho con trai kiểu đầu thật đẹp song vì chưa có kinh nghiệm nên xảy ra sự cố cũng là điều bình thường. Hy vọng Đức Trung sẽ không giận bố mẹ nhé. 

Hiện tại, câu chuyện cắt tóc tại gia của Đức Trung vẫn tiếp tục đem lại tiếng cười sảng khoái cho cư dân mạng và nhận lại những bình luận hết sức đáng yêu. 

Hí hửng vì được bố mẹ cắt tóc cho mình, ai dè vừa soi gương bé trai đã khóc ròng vì quả đầu "khó đỡ" - Ảnh 5.


Chia sẻ