Gửi con về quê cho ông bà chăm, bố mẹ suýt nữa không nhận ra con

Tú Cầu,
Chia sẻ

Sau thời gian ở quê với ông bà, lũ trẻ dường như biến hẳn thành người khác, đến cha mẹ chúng còn không nhận ra con mình.

Khi con được nghỉ hè hay những đợt nghỉ dài ngày bất đắc dĩ như thời điểm hiện tại, không ít bậc phụ huynh chọn phương án đưa con về quê với ông bà. Cũng từ đây mà có một chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Đó là sau thời gian gửi con về quê cho ông bà, lũ trẻ dường như biến thành người khác, đến cha mẹ chúng còn không nhận ra con mình.

Đầu tiên là trường hợp của bà mẹ họ Trần (Trung Quốc). Bà mẹ này gửi con gái 4 tuổi cho bà ngoại khi con gái được nghỉ hè. Lúc năm học mới chuẩn bị bắt đầu, vợ chồng cô về đón con thì suýt nữa tưởng con gái là con cái nhà nào! Cô con gái trắng trẻo, tóc tai mượt mà, váy áo điệu đà của cô đã biến mất không tung tích. Chỉ còn lại đứa trẻ đen nhẻm, đầu tóc bù xù và quần áo thì bẩn lấm lem. Sau khi đưa con đi tắm sạch, chải lại tóc và mặc quần áo mới thì cô mới thở phào tự nhủ "vẫn là con gái mình".

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 1.

Nhìn cô bé này cô Trần suýt không nhận ra là con gái mình.

Không chỉ cô Trần mà kha khá các bà mẹ khác cũng phải "đứng hình" khi gặp lại con sau thời gian xa cách gửi con về quê với ông bà.

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 2.

Cô bé này nhìn có vẻ mũm mĩm ra đấy, được ông bà chăm ăn uống rất tốt. Nhưng khoản ăn mặc và nhất là đôi má đỏ hây hây kia hẳn sẽ khiến cha mẹ phải dở khóc dở cười.

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 3.

Chao ôi, cậu bé xinh trai, sành điệu khi trước nay còn đâu? Một sự "lột xác" ngoạn mục mà đến cha mẹ cậu cũng chẳng dám tin!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 4.

Vâng, chàng hoàng tử bé của cha mẹ nay đã hóa thân thành em bé nông thôn chính hiệu!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 5.

Cha mẹ cứ giữ con kỹ lắm vào, về quê con còn được bò ra đất chơi trò đấu đầu với con dê nhé!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 6.

Nghe nói cậu bé này ở nhà với bố mẹ thì nhút nhát lắm. Nhưng chỉ sau vài tháng sống ở quê cùng ông bà thì cậu đã biến thành người khác cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cha mẹ nhận được ra con mới là tài!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 7.

Cô công chúa nhỏ thích cưỡi ngựa đầy mơ mộng của mẹ nay đã trở thành cô bé ăn mặc tuềnh toàng thích ngồi bệt xem ông bà phơi ngô rồi!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 8.

Ở nhà với bố mẹ con yếu ớt là thế nhưng được ông bà "đào tạo", con đã có thể gánh cả 2 con gà!

Gửi con về quê nghỉ hè cùng ông bà, bố mẹ "điêu đứng" vì suýt nữa không nhận ra con! - Ảnh 9.

Đây hẳn là em bé may mắn nhất trong cả danh sách trên rồi. Hóa thân thành cô thôn nữ diện cả cây "vỏ chăn" nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu nhé.

Sau quãng thời gian ở với ông bà, chẳng những ngoại hình của trẻ thay đổi gần như "triệt để" mà nhiều cha mẹ còn phàn nàn thêm cơ số vấn đề khác. Ví như cô con gái dịu dàng, đáng yêu của mình bỗng dưng biết chửi thề! Tất nhiên không phải ông bà dạy bé mà trong quá trình chơi với các bạn ở quê trẻ đã vô tình học được.

Có nhiều bà mẹ thì phàn nàn rằng con mình tăng cân quá mức sau có mấy tháng về quê. Nghe đến chuyện con tăng cân ai chẳng thích nhưng con chạm ngưỡng béo phì tới nơi thì thật sự chẳng mừng nổi. Cũng bởi ông bà luôn có tâm lý sợ cháu đói, cho cháu ăn bất kể lúc nào, ở đâu và chỉ mong cháu ăn được càng nhiều càng tốt.

Rồi thì trẻ tự nhiên "mọc" đâu ra cả loạt thói quen xấu: không chịu rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, thích bò lê ra đất, đi ngủ rất muộn, xem tivi quá nhiều... Thậm chí trẻ có nhận thức rồi còn phản đối cách chăm con của cha mẹ bằng câu "ông bà không thế", "bà làm khác" khiến các bậc phụ huynh tức xì khói. 

Để huấn luyện trẻ trở về khuôn khổ cũ, cha mẹ phải mất rất nhiều thời gian, đến nỗi nhiều người tự hứa với mình, sang năm dù có vất vả thế nào họ cũng sẽ tự trông con mình. Thế mới biết hành trình nuôi dạy con thật lắm gian nan làm sao!

Chia sẻ