9 ý nghĩ "xấu xa" của một bà mẹ có con nhỏ

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Tôi yêu các con vô cùng, nhưng vẫn có những ngày tôi chỉ ước con mình giống như những đứa trẻ trong phim: hiền lành như thiên thần, ngoan ngoãn và dễ bảo.

9 ý nghĩ
Ba đứa con nhỏ tinh nghịch của tác giả bài viết. (Ảnh: Huffington)

6 năm làm mẹ với 3 đứa con nhỏ tôi đã có những suy nghĩ rất đáng hối tiếc. Thật ra là rất nhiều. Dưới đây là 9 ý nghĩ mà tôi tự cảm thấy là thật “kinh khủng” của tôi khi làm mẹ.

1. “Tôi trả lại lũ trẻ đi đâu bây giờ?”

Có những ngày tôi ước có cách nào đó gửi trả hay đổi bọn trẻ đi. Một dạng dịch vụ giống như chính sách gửi trả hay đổi đồ không cần lý do của siêu thị vậy.

2. “Các con có ngậm miệng lại ngay không?”

Nhiều lần tôi thật sự muốn hét lên như vậy khi không còn sức mà giải quyết các cuộc cãi vã hay trả lời thêm dù chỉ một câu hỏi nào của lũ trẻ.

3. “Trời ạ, vẫn chưa tới giờ ngủ hay sao?”

Xoay đồng hồ đến kim chỉ 5 giờ sáng vào lúc 7 giờ tối và yêu cầu các con đi ngủ thì có sai trái lắm không?

4. “Đây không phải con tôi”

Chắc chắn là không, chúng mang dòng máu của quỷ sa tăng, không phải của tôi.

5. "Các con có ngậm miệng lại ngay không?"

A, tôi nói câu này rồi nhỉ?!

Thì, tôi vẫn gào lên như thế ở trong đầu suốt. “Sao đèn xanh mãi chưa bật thế mẹ?”, “Bao giờ mới đến 4 giờ thế mẹ?”, “Tối nay ăn gì thế mẹ?”, “Mẹ bao nhiêu tuổi thế mẹ?”, “Mẹ?”, “Mẹ ơi?”, “Mẹ à?”. Những câu hỏi như thế này không bao giờ ngừng lại.

6. “Lại đói rồi ư?”

Mình vừa cho chúng ăn cơ mà?????

7. “Biến đi ngủ ngay!”

Câu này không phải của riêng tôi. Bố mẹ nào cũng có lúc nghĩ trong đầu như thế,  có người thậm chí còn nói ra.

8. “Lẽ ra, mình phải cưới anh chàng (xyz)… mới phải!”

Con của mình và anh ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn như thiên thần.

9. “Mình là một bà mẹ tồi!”

Mình không nên bọn trẻ ăn ngũ cốc vào bữa tối, không nên để chúng chơi iPad suốt đêm… Đây mới thật sự là suy nghĩ thường xuyên.

Bạn thì sao? Bạn có bao giờ mang những ý nghĩ này trong đầu chưa? Hay còn ý nghĩ kinh khủng nào khác nữa?

Tác giả của bài viết Jacqui Zadik là một bà mẹ 3 con tự nhận mình là “xấu tính” khi thường xuyên có những ý nghĩ “kinh khủng” trong đầu trước những phiền toái mà những đứa con mang lại. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định rằng, các con chính là tình yêu lớn nhất của cuộc đời cô.

Nếu bạn cũng đã từng trải qua cảm giác “chỉ muốn con biến mất một ngày” như bà mẹ này, hãy chia sẻ câu chuyện đó với chúng tôi về địa chỉ email mevabe@afamily.vn. Trân trọng cảm ơn!
Chia sẻ