BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Với chị Anh: Anh ta sẽ không chỉ có 2 lần lừa dối

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chính việc bạn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của anh ta đã khiến anh ta thấy rằng chỉ cần vài lời năn nỉ, thậm chí không cần tốn giọt nước mắt nào...

Chào bạn,

Tôi đã đọc những lời tâm sự của bạn. Tuy không phải chuyên gia, nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm sống của bản thân tôi có thể đưa ra những chia sẻ có ý nghĩa với bạn.

Bạn à, thật sự những lời tâm sự của bạn đọc qua thì có vẻ rối rắm nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi việc quá đơn giản. Không phải vì tôi là người ngoài cuộc mà có cái nhìn đó đâu, chỉ vì bạn đã quá mù quáng trong tình yêu không đích đến cuả mình thôi.

Anh ta hoàn toàn không có ý yêu chị nghiêm túc, mà chỉ yêu để cho đỡ buồn, yêu để giải khuây thôi.  
Người đàn ông đang làm bạn đau khổ ấy thực ra anh ta không đáng để bạn phải suy nghĩ và tốn nhiều nước mắt đến như thế. Qua lời bạn kể tôi thấy anh ta là 1 kẻ chẳng ra gì, không chân thành trong tình yêu. Anh ta là mẫu người chỉ muốn yêu cho vui, yêu cho hãnh diện với mọi người là ta đây cũng có người yêu, không phải có một mà là có nhiều.

Bằng chứng là từ những phút đầu tiên, sau những kiên trì theo đuổi bạn để xin được yêu, anh ta đã nhanh chóng có cảm tình với người bạn gái dễ thương khác cùng lớp. Với những người muốn được yêu và yêu chân thành, 3 tháng đầu tiên đó phải là 3 tháng thể hiện: chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc bạn gái, vừa để "lấy le", vừa để khẳng định tình yêu của mình dành cho đối phương. Còn anh ta, đã làm được gì cho bạn ngoài việc dằn vặt bạn khi kể cho bạn nghe về những lần đi chơi của mình với cô gái kia?

Tình yêu không phải trò chơi. Anh ta nói với bạn anh ta yêu chân thành một người con gái khác nhưng người đó không yêu anh ta làm anh ta chán nản nên mới hay đi với người này người kia cho đỡ buồn. Rõ ràng ngay trong lời biện minh cho sự lăng nhăng của anh ta đã thể hiện anh ta rất lăng nhăng. Anh ta hoàn toàn không có ý yêu nghiêm túc, mà chỉ yêu để cho đỡ buồn, yêu để giải khuây thôi. Vậy thì bạn mong chờ gì vào việc anh ta sẽ yêu bạn chân thành, và đáp lại tất cả những tình cảm chân thành mà bạn đã dành cho anh ta, đã vì yêu anh ta mà đau khổ đến vậy???

Bạn có thể biện minh cho mọi hành động của anh ta. Rằng anh ta rất yêu bạn nên khi bạn nói lời chia tay anh ta mới đau khổ, cầu xin bạn tha thứ. Nhưng bạn ơi, nếu anh ta trân trọng tình yêu với bạn, anh ta không thể nào cứ sai phạm hết lần này đến lần khác như vậy được. Anh ta có thể ngay lập tức gọi điện cho bạn gái cũ và 2 người đó đã ở cùng nhau ngay trong đêm 2 bạn nói lời chia tay. Và còn dửng dưng bỏ mặc bạn trong bệnh viện không lời hỏi thăm, thậm chí xóa cả số điện thoại của bạn trong máy nữa.

Nhưng nói đi thì cùng phải nói lại. Chính bạn là nguyên nhân gây nên những đau khổ hôm nay của bạn. Bạn quá yêu anh ta, hơn nhiều lần những gì anh ta dành cho bạn trong sự mù quáng. Bạn chia tay rồi lại dễ dàng chấp nhận quay lại chỉ vì bạn là người dễ mềm lòng, không phải một mà nhiều lần? Chính vì thế anh ta đã nảy sinh tâm lý coi thường bạn. Rằng với bạn chỉ cần vài lời năn nỉ, thậm chí không cần tốn giọt nước mắt nào thì bạn cũng sẽ phải quay lại với anh ta thôi.

Đàn ông có nhiều đức tính xấu lắm bạn ạ. Họ thích "chinh phục" và "chiếm đoạt". Khi họ dễ dàng chinh phục bất cứ một điều gì đó (có thể là 1 cô gái, hay 1 mục tiêu trong công viêc...) thì họ sẽ không còn hứng thú với nó nữa, và có lẽ với anh ta, bạn đã không còn là mục tiêu đáng được quan tâm nữa vì anh ta quá dễ dàng chinh phục bạn. Mặt khác đàn ông thường rất tham lam, ích kỷ. Bạn trai của bạn quá ích kỷ, anh ta không yêu bạn nhưng lại muốn bạn chỉ được yêu anh ta. Bạn chia tay là động chạm tự ái của anh ta nên anh ta mới muốn bạn quay lại đó thôi.

Sau bao nhiêu lần chia tay rồi làm lại, xin lỗi rồi hứa hẹn, có gì đảm bảo cho bạn rằng lời hứa gần đây nhất của anh ta không phải lời hứa cuối cùng? Có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ không tiếp tục lừa dối bạn nữa một khi anh ta lại có một người con gái mới với những lý do mới?

Theo tôi bạn nên nhanh chóng dứt bỏ anh ta thì hơn. Bạn mới yêu, chưa có gì ràng buộc cả, nên càng dễ để chia tay. Nhất là khi chính bạn cũng nhận ra tình yêu anh ta dành cho bạn hời hợt và chóng phai thì chẳng có già phải nuối tiếc cả. Đừng để đến khi ván đã đóng thuyền, có muốn gỡ ra đóng lại thì còn khó hơn bội phần.

Trên đời này còn rất nhiều đàn ông, tôi cam đoan bạn sẽ tìm được người đàn ông đích thực dành cho bạn, người yêu bạn bằng cả trái tim. Hạnh phúc của bạn phải do chính bạn tạo dựng, không ai có thể xây đắp giúp bạn. Bạn đừng sợ trở thành người có lỗi, không biết điều. Với tình trạng mối quan hệ hiện nay của hai bạn thì dù sau này 2 người có lấy được nhau, với thái độ thiếu tôn trọng bạn như thế, chắc chắn cuộc sống gia đình bạn sẽ không hạnh phúc đâu.

Đừng vì sợ anh ta hận bạn mà sau này bạn lại hận chính mình, bạn nhé!!!

Chúc bạn sau 1 lần nữa nói lời chia tay sẽ có đủ cương quyết để dứt bỏ anh ta!!!

Chia sẻ