BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Tôi có một số điều muốn hỏi lại bạn Anh cho rõ

,
Chia sẻ

(aFamily) – Tôi rất quan tâm đến vấn đề của bạn nên muốn có vài câu trả lời rõ ràng để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất.

Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần câu chuyện của bạn để cố hiểu cho rõ, nhưng có một vài thắc mắc mà tôi không làm sao tự mình lý giải được. Tôi rất quan tâm đến vấn đề của bạn nên muốn có vài câu trả lời rõ ràng để có thể đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất, hay nói đúng hơn là chỉ rõ cho bạn thấy hơn vì sao bạn nên rời xa anh ta, thậm chị là rời xa ngay lập tức.

Thứ nhất: Ngay từ đầu bạn nói rằng lúc bạn yêu anh ta thì bạn bè bạn đều ra sức ngăn cản. Tôi muốn được biết lý do mà bạn bè bạn đưa ra là gì? Tất cả những người bạn của bạn đều ngăn cản hay chỉ một số? Đúng là yêu là chuyện của riêng mỗi người và chỉ mỗi người mới thực sự cảm nhận được nó và tự quyết định nó. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ta bỏ qua lời khuyên của tất cả mọi người, hoặc một người khuyên có thể bỏ qua nhưng nhiều người khuyên thì là một vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc. Yêu là lĩnh vực của trái tim nhưng nếu không có sự tham gia của lý trí thì chính trái tim sẽ là nơi phải hứng chịu nhiều đau khổ và tổn thương nhất.

Thứ hai: Bạn nói mỗi tuần hai người chỉ gặp nhau một lần và khi bạn thấy nhớ muốn gặp anh ta cũng không đồng ý? Như vậy mà bạn không thấy có gì lạ sao? Bạn toàn gặp anh ta theo lịch đã lên trước của anh ta. Anh ta đối với bạn chẳng khác nào đối với một đối tác làm ăn cả, thậm chí là kém đối tác làm ăn vì mối quan hệ giữa hai bạn chỉ là mối quan hệ một chiều duy nhất. Bạn không có quyền được đề nghị, không được đáp ứng đòi hỏi. Bạn không xâm nhập được vào quỹ thời gian và cuộc sống của anh ta. Rõ ràng là anh ta chưa hề yêu bạn thực sự.

Thứ ba: như bạn nói bạn và anh ta “mới quen nhau được ba tháng” nhưng ngay từ đầu bạn lại nói rằng “anh luôn theo đuổi tôi”. Vậy tôi có thể hiểu từ “quen” này theo nghĩa là “yêu” hay không? Mà khi đã theo đuổi bạn, đã được bạn đồng ý mà vẫn à ơi, tà lưa những cô gái khác mà bạn chấp nhận được ư? Bạn lại còn cho rằng đó là anh ta muốn tìm hiểu để chọn lựa. Thưa với bạn rằng quá trình lựa chọn nó diễn ra trước khi người ta bắt đầu theo đuổi một ai đó, hay “muộn nhất” cũng phải là trước khi nói ra tình cảm của mình với ai đó. Chứ yêu rồi còn lựa chọn gì nữa? Tôi thấy suy nghĩ của bạn kỳ lạ thật đấy.

Thứ tư: “người yêu cũ đã có chồng và đã ly hôn” của anh ta có phải là cô gái mà ban đầu anh ta nhắc đến “anh yêu rất nhiều, yêu chân thành 1 người con gái khác, nhưng người đó không yêu anh nên anh tỏ ra chán nản nên mới hay đi với người này người kia cho đỡ buồn” hay không? Và như bạn nói, ngay cái hôm mà hai người chia tay thì “đêm hôm ấy” họ đã ở bên nhau. Tôi tự hỏi một câu có thể hơi sỗ sàng nhưng tôi muốn thẳng thắn đó là đêm họ ở bên nhau làm gì? Và vì sao bạn biết điều đó?

Mong bạn hãy dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi vì tôi thật sự rất quan tâm. Nhưng xét về chủ quan cá nhân tôi thì người yêu bạn không phải là người đàn ông tốt, không xứng đáng để bạn yêu anh ta hơn chính bản thân mình như vậy đâu, Anh à!

Chia sẻ