Anh đã hai lần lừa dối tôi

,
Chia sẻ

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

Chào độc giả aFamily,

Tôi năm nay 24 tuổi, đã có công việc ổn định. Tôi là một cô gái không giống như nhiều người con gái khác. Tôi rất sợ tình yêu. Vì hoàn cảnh gia đình tôi không được hạnh phúc như những gia đình khác nên tôi luôn mặc cảm và không dám yêu ai bởi tôi sợ mình cũng sẽ khổ giống như mẹ.

Thế nhưng cuộc đời không có gì là nói trước được. Tôi đã gặp anh. Tôi vẫn luôn động viên anh những lúc anh buồn. Anh luôn theo đuổi tôi mặc dù tôi đã cố gắng tránh né. Và rồi tôi đã yêu anh lúc nào không hay.

Những tưởng anh là người chân thành nên cuối cùng tôi đã chấp nhận tình cảm của anh mặc cho những lời can ngăn của bạn bè. Chúng tôi yêu nhau nhưng cũng ít khi gặp nhau, thường là 1 tuần 1 lần.

Vì yêu và tin anh nên tôi đã chấp nhận như vậy, nhiều khi tôi thấy nhớ muốn gặp thì anh không thích, nên tôi lại thôi.

Tuy nhiên, sau 3 tháng quen nhau, tôi mới phát hiện ra anh cũng có cảm tình với người bạn gái dễ thương khác cùng lớp. Anh cũng thường hay chở người đó đi chơi và kể cho tôi nghe.

Tôi buồn nhưng vẫn không nói ra và thầm khuyên mình rằng có lẽ vì tôi và anh mới quen  nên anh ấy muốn tìm hiểu thêm những người khác để lựa chọn.

Tuy nhiên, khi tôi để mọi chuyện xảy ra bình thường không xen vào thì tình cảm của 2 người ngày càng lớn. Mặc dù lúc đầu tôi đã cố gắng làm thân với người con gái đó nhưng anh luôn khó chịu với tôi và cô gái kia thì cứ cằn nhằn với anh rằng sao tôi cứ gọi điện làm phiền mặc dù trước mặt, người đó rất vui vẻ và tôn trọng tôi. Hơn nữa, thật ra tôi cũng chỉ gọi điện có 2, 3 lần gì thôi.

Tôi đau khổ đòi chia tay, anh nhất định không chịu và muốn làm lại từ đầu với tôi. Anh hứa sẽ bù đắp cho tôi. Tôi đã chấp nhận và cũng là lúc anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh. Từ sau thời gian đó chúng tôi đã rất hạnh phúc với nhau, gia đình anh cũng rất quý tôi.

Rồi có lần anh cũng giải thích với tôi về sự việc trên, thật ra anh yêu rất nhiều, yêu chân thành 1 người con gái khác, nhưng người đó không yêu anh nên anh tỏ ra chán nản nên mới hay đi với người này người kia cho đỡ buồn. Rồi anh cũng khẳng định với tôi rằng tới giờ anh vẫn chưa quên được người đó nhưng anh sẽ cố gắng.

Tôi cũng đã thấy anh lưu nhiều hình của người đó trong điện thoại. Thật sự tôi không biết phải nói gì, thật cay đắng, chẳng lẽ lâu nay tôi đã ở bên một cái xác mà tâm trí người ta thì lại để ở người con gái khác.

Tôi đã tùng hỏi anh nếu giờ người đó chấp nhận tình cảm của anh thì anh sẽ chọn tôi hay người ấy, anh ấy đã nói chuyện này cần phải có thời gian để xác định chứ không thể nói trước được. Tôi cũng hứa với anh là sẽ chờ đợi và hy vọng với tình yêu chân thành của tôi anh sẽ dần quên được người đó. Anh cũng từng nói với tôi là có nhiều người đàn ông thích đi qua đường với người này người kia, nhưng tình cảm thật thì chỉ dành cho 1 người thôi (ý của anh là muốn nói tôi).

Thế nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó, cũng cách đây 1 tháng, tôi lại phát hiện ra anh có tình cảm với người con gái khác. Trong thời gian đó anh lơ là với tôi hơn, mặc dù hàng tuần anh vẫn gặp tôi vui vẻ, nhưng ở bên tôi anh không ngừng nhắn tin, có khi thì gọi điện. Nhìn cách nói chuyện của anh qua điện thoại rất hạnh phúc.

Tôi đã bắt đầu cảm nhận được anh đang quen với người con gái khác, càng đau khổ hơn khi tôi đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho người đó, rất chân thành mà trước giờ chưa bao giờ tôi nhận được những lời nói nào ngọt ngào, chia sẻ chân thành từ anh đến như vậy.

Tôi khóc rất nhiều và 1 lần nữa tôi đã nói chia tay, anh cũng đau khổ và rồi anh lại xin tôi tha thứ. Tôi là người rất dễ mềm lòng và dễ dàng tha thứ. Và tôi đã chấp nhận.

Từ đó anh nói thẳng với người kia là không muốn tôi đau khổ nên đừng liên lạc cho anh nữa. Rồi tôi chat với chị anh ở nước ngoài, chị anh kể cho tôi nghe về chuyện của 2 người con gái mà anh đang quen, thì ra đó là người yêu đầu của anh cách đây mấy năm, người đó đã đi lấy chồng rồi ly dị chồng, và giờ thì lại gọi điện cho anh để nối lại tình xưa. Anh đã nói rằng hoàn cảnh người đó rất tội nghiệp, bị chồng bỏ và nói rằng tình cảm anh dành cho người đó chỉ là tình bạn, giúp đỡ mà thôi mặc dù anh vẫn còn chút tình cảm với người đó.

Tôi đau khổ không thể nào tưởng tượng được, cảm giác bị lừa dối không thể nào tả được. Tại sao tình cảm anh dành cho tôi lại quá hời hợt và chóng phai như vậy? Tôi khóc rất nhiều và 1 lần nữa tôi đã nói chia tay khi tôi và anh vừa mới quay lại.

Anh cũng bị sốc, cũng đau khổ và chấp nhận lời chia tay của tôi, cũng trong đêm đó anh đã gọi điện cho người kia và họ đã ở bên nhau, trong khi tôi thì đau khổ và sức khoẻ suy yếu, tôi đến bệnh viện truyền nước biển và đã gọi điện cho anh, nhưng anh không quan tâm, coi như không biết.

Rồi mấy ngày sau đó anh nhắn tin cho tôi, mà thật ra đó chỉ là tin nhắn anh gửi cho 1 người bạn nhưng gửi nhầm cho tôi. Anh cũng đã xoá nick và số điện thoại của tôi sau khi tôi gọi điện phàn nàn. Rồi 2 ngày sau tôi lại gọi điện hỏi anh về tình cảm của anh dành cho tôi, vì thực sự tôi không thể quên được anh và còn yêu anh nhiều lắm. Lúc đầu anh không chấp nhận quay lại, anh nói tính cách không hợp nhau. Khi nghe anh nói thế, tôi đã đồng ý chia tay, nhưng rồi anh lại nói muốn nghe tình cảm thật của tôi. Sau 1 hồi nói chuyện, chúng tôi đã quay lại với nhau.

Thật sự bây giờ tôi đang rất hoang mang và hơi mất niềm tin, mặc dù chúng tôi đã quay lại được hơn 2 tuần, tôi luôn cố gắng tạo tình cảm tốt đẹp và anh thì quan tâm tới tôi nhiều hơn 1 chút, thường gọi điện, nhắn tin cho tôi và anh cũng nói anh sẽ cứng rắn hơn. Nhưng sao tôi vẫn nghi ngại cho tình cảm của anh dành cho tôi.

Tôi luôn tự hỏi liệu anh có thật sự thay đổi không khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra tương tự như vậy? Liệu bản tính của 1 con người có thay đổi được hay không? Liệu tình cảm anh dành cho tôi có bền không hay chỉ được vài tháng rồi có 1 người con gái nào đó khác rồi anh lại để sự việc xảy ra giống như vậy? Huống gì mai mốt anh đi làm thì không biết sao nữa, liệu tôi có nên tin vào những lời hứa của anh nữa không? Liệu tôi có nên tiếp tục với 1 tình yêu như vậy không? Và 1 điều nữa khiến tôi ray rứt không thể ra đi đó là anh đã hứa sẽ không tái phạm nên giờ nếu tôi bỏ đi, chẳng phải tôi là người có lỗi, người gây chuyện, không biết điều sao? Khi đó, anh sẽ hận tôi lắm.

Tôi không biết bây giờ mình nên bỏ qua quá khứ mà cố gắng vui vẻ ở bên anh hay là hãy dứt khoát xa anh? Nếu các anh chị có đọc được những dòng tâm sự này của tôi thì hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào thì mới đúng, để không phải mắc sai lầm?
Nguyễn Thị Anh

Chia sẻ