BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Tác giả bài tâm sự "Anh đã hai lần lừa dối tôi" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã đọc bài chia sẻ của bạn Thu Hà "Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn Anh cho rõ" và xin được trả lời những thắc mắc của bạn.

Chào bạn Thu Hà và các độc giả aFamily,

Tôi rất vui khi tâm sự của mình được đăng tải trên aFamily và được các độc giả quan tâm, chia sẻ. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các anh chị và các bạn vì điều đó.

Tôi đã đọc bài chia sẻ của bạn Thu Hà "Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi bạn Anh cho rõ" và xin được trả lời những thắc mắc của bạn. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những lời khuyên của bạn sau khi bạn đọc được bài phản hồi này của tôi.

1. Bạn bè (những người mà tôi chơi thân) ngăn cản tôi không nên yêu anh nhưng họ cũng không nói rõ tại sao. Họ vẫn hay nói chỉ vì họ cảm thấy như vậy, có lẽ vì tính cách của anh, vì anh không giỏi và không phải là mẫu người để tôi yêu, tôi nên tìm 1 người tốt hơn.

2. Bạn có thắc mắc về người phụ nữ đã đi lấy chồng và người mà anh ấy nói là yêu và không thể quên. Thật ra đó là 2 người hoàn toàn khác nhau. Người mà anh ấy không thể quên là người chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của anh ấy, đến giờ vẫn vậy. Còn người mà anh ấy đã qua lại trong thời gian đó là người anh ấy quen thời học trung học, vì gia đình người đó muốn con gái mình lấy người giàu có nên đã không chấp nhận anh, và gả người đó cho một anh khác. Sau 10 năm đi lấy chồng, chị ấy đã ly dị chồng, trở về lại nhà mẹ đẻ và chủ động liên lạc lại với anh.

3. Còn chuyện tại sao tôi biết rõ trong đêm đó anh ở với người yêu cũ. Bạn có biết không, khi tụi tôi quay lại, anh ấy đã hứa sẽ bù đắp cho những mất mát mà anh ấy đã gây ra cho tôi. Thật sự tôi rất hoang mang và lo lắng vì không biết tình cảm đó sẽ tốt đẹp mãi hay là chỉ được thời gian ngắn rồi lại như trước - anh lại có người khác.

Trưa đó tôi đã gọi điện cho người yêu cũ của anh vì muốn biết lý do tại sao cô ấy biết anh đã có tôi mà vẫn liên lạc với anh, quen anh. Nếu tôi không phát hiện ra điều đó khi đọc những tin nhắn anh gửi cho chị ấy thì sự việc sẽ đi đến đâu. Chị ấy đã nói rằng vì khi chị ấy chủ động liên lạc, anh vẫn còn tình cảm với chị ấy nên 2 người mới như vậy.
 
Rồi chị ấy kể về những buổi đi chơi của 2 người, kể rằng anh ấy phàn nàn về tôi với cô ấy (tôi hay ghen, nên làm anh ấy thấy chán). Nhưng sự thật là anh đã có những biểu hiện như đi bên tôi mà gọi điện, nhắn tin suốt với những nụ cười rất hạnh phúc xen lẫn khi nói chuyện điện thoại thì làm sao tôi không nghi ngờ cho được. Chị ấy cũng đã kể cái tối tôi đòi chia tay đó anh ấy buồn quá nên đã gọi điện thoại cho chị.

Anh cũng đã từng giải thích với tôi rằng, vì là bạn bè nên khi người phụ nữ đó gọi điện kể về hoàn cảnh tội nghiệp của mình, anh đã muốn chia sẻ. Anh cũng nói anh đã từng bảo chị ấy rằng là sẽ giữ khoảng cách và hai người sẽ chỉ là bạn bè thôi vì đã có tôi rồi?!

Có lẽ đàn ông dễ mềm lòng, nên anh đã không kìm nén được cảm xúc của mình, cứ để sự việc đi xa như vậy cho đến khi tôi đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho chị ấy. Rồi khi tôi trách tội thì anh nói đó là sai lầm của anh, sống tình cảm nên mới để tôi nghi ngờ như vậy. (Thật sự sau khi tôi biết chuyện là anh cũng chấm dứt với người đó luôn). Rồi anh còn nói bây giờ không phải như trước, không phải cái tuổi thích trêu đùa, yêu người này người kia.

Tôi cũng đã từng hỏi anh sao lúc tôi ở trong bệnh viện gọi điện cho anh, anh đã không tới. Anh nói rằng vì lúc đó anh đang giận nên mới không muốn gặp tôi.

Thật tình mà nói, giờ tụi tôi vẫn gặp nhau hàng tuần, anh quan tâm đến tôi hơn trước, thường hay nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Gia đình anh cũng rất quý tôi và thực sự muốn 2 đứa tôi tiến đến hôn nhân trong khi một lần gần đây anh còn nói 2 đứa mình khó mà tiến xa hơn nữa.

Tôi nghe thấy lạ, tôi gặn hỏi và cũng nói lên quan điểm của mình rằng anh hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu xác định không muốn tiến xa hơn nữa với tôi thì đừng quen nữa, cũng đừng liên lạc với tôi nữa, cũng có lúc tôi đòi chia tay nhưng anh một mực không chịu, anh nói tôi đừng bận tâm vào những lời nói đó, tại tính anh thích đùa hoặc là trong lúc nóng giận nên nói vậy thôi chứ không có ý gì. Đôi khi tôi cứ thấy phân vân, không biết đâu là suy nghĩ thật của anh nữa.

Có khi tôi cũng nhắc đến chuyện cũ, anh còn nói với tôi sao không quên đi để 2 đứa tốt hơn mà cứ nói đến chuyện cũ hoài. Anh còn nói nếu tôi mà nhắc đến lần nữa hay nói chia tay lần nữa là anh sẽ làm giống như vậy đó.

Tôi đang đứng giữa 2 sự lựa chọn: Đó là chủ động chia tay dứt khoát hay là cho cả hai một cơ hội để làm lại từ đầu. Và cả những lo lắng của tôi về tình cảm của anh ấy nữa, liệu sự quan tâm hối lỗi của anh được bao lâu, hay là chỉ trong 1 thời gian ngắn rồi lại như những chuyện vừa rồi nữa. Không biết tôi có nên trông chờ vào những lời hứa hẹn của anh. Thực sự tôi rất lo sợ, khoảng thời gian vừa qua quả thật là rất đáng sợ đối với tôi.

Chia sẻ