BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Anh cặp kè với... bạn thân của tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giá như anh phản bội tôi mà đừng giữ bản mặt bình thản, ngây ngô và vô tội như thế...

Bạn Anh thân,

Không phải là người từng trải nhưng tôi cũng đã từng bị  phản bội không chỉ một lần nên tôi hiểu rằng người con gái nên biết "Dừng đúng lúc" thì hơn. Tôi cũng phải nói trước với bạn rằng mối quan hệ hiện tại của hai bạn chẳng thể đi đến đâu, mà nếu có cũng chỉ là sự gượng ép. Bạn cũng biết rằng "Trái chín ép" sẽ "không ngọt".

Tôi cũng đã từng yêu. Tình đầu lúc nào cũng đẹp và say đắm. Anh nói tôi là người con gái đầu tiên của anh. Và đây cũng là lần đầu anh biết đến bàn tay con gái. Nhưng thi thoảng tôi biết anh vẫn gọi điện nói chuyện với những cô gái khác, nghe có vẻ thân mật lắm. Tôi có cảm giác như anh chưa từng nói ngọt ngào như thế với tôi thì phải. Nhưng tôi cũng không thể quan tâm nhiều lắm đến điều đó, miễn hiện tại anh đối xử tốt với tôi là được.  Có một cái là nếu tôi có phản ứng hay tỏ ra khó chịu với anh là mặt anh sẽ nghệt ra, ngây ngô mỗi lúc giả thích, cứ như là tôi ăn hiếp anh vậy.

Nhưng cũng phải nói là tôi rất yêu anh. Tôi những tưởng không thể yêu ai nhiều như thế được nữa vậy. Tôi thầm hứa với lòng mình sẽ chỉ lấy anh làm chồng.

Rồi có một ngày tôi phát hiện ra anh lén lút quan hệ với Huyền (cô bạn thân của tôi thời đại học). Hai người thường xuyên đi chơi riêng với nhau mà tôi không hề hay biết. Không nói ra chắc mọi người cũng hiểu rằng tôi tôi đã bị sốc như thế nào? Một bên là người yêu, còn một bên là cô bạn thân, tôi làm sao dám tin họ dám phản bội tôi phũ phàng như thế? Cứ nghĩ đến việc người yêu tôi cặp kè, săn sóc cô bạn thân của mình là tôi lại điên tiết lên và không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Nếu như anh phản bội tôi mà đừng giũ vẻ măt bình thản, vô tội và ngờ nghệch như thế. Giá như người mà khiến anh có thể dối lừa tôi không phải là người bạn thân nhất mà tôi thường tâm sự sẻ chia mỗi lúc buồn vui thì có lẽ tim tôi đã đỡ đau đớn hơn. Nhưng đằng này anh lại giải thích: "là đàn ông nên anh thích được đi chinh phục các cô gái. Với lại anh không sao có thể cưỡng lại được những thèm muốn khi ở bên cô ấy".

Còn Huyền thì quỳ dưới chân tôi để cầu mong sự tha thứ và xin tôi "nhường" Huy (Người yêu tôi) cho cô ta. Thực ra tôi không phải là cô gái tốt bụng đến mức có thể "tặng" hay chuyển nhượng người yêu cho người káhc dễ dàng đến thế. Cái quan trọng là tôi không có đủ lòng vị tha để có thể chấp nhận anh được nữa. Tôi không rộng lòng được như bao cô gái khác. Tôi nói lời chia tay: "Xin đừng để tôi nhìn thấy hai người nữa. Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi".

Tim tôi khi ấy đã ít nhiều bị tổn thương. Nhưng sau một thời gian không liên lạc, tôi thấy nhớ anh da diết. Thú thực dù đã rất cô gắng, tôi vẫn không thể nào quên anh được. Tôi lại nhớ đến anh và bấm số gọi cho anh. Tôi không có ý định thay thứ cho anh. Tôi càng không nghĩ rằng mình có thể quay lại với anh và yêu anh lần thứ hai được nữa.

Tôi tự biết mình là cô gái ương bướng và sòng phẳng đến mức "Không bao giờ nhìn lại đằng sau". Nhưng trong tình yêu, khi gặp lại anh, nhìn vào ánh mắt ấy là tôi đầu hàng.

Anh nói anh và Huyền cũng bỏ nhau rồi. Vì tôi thay số điện thoại và chuyển chỗ trọ nên anh không làm sao tìm gặp được. Với lại anh cũng tự biét mình không còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa... Chỉ bằng ấy lý do đã đủ để trái tim tôi "nhũn ra". Những yêu thương ngày xưa lại ùa về làm tôi quên mất rằng cách đây không lâu lắm anh đã đừng phản bội mình. Tôi cũng quên mất rằng mới đây anh còn nói: "Em không phải là sự lựa chọn số một của anh, em hiểu không? Em tưởng mình là ai? Vì em không có những cái Huyền có nên anh pảhn bội em đấy. Cô ấy cho anh cảm giác yêu đương nồng nàn. Cô ấy cũng bù lấp những khỏang trống trong tim anh. Em có làm được không?"

Có lẽ lúc này anh cũng không còn nhớ hai cái tát ngày ấy tôi dành "tặng" anh trước khi kết thúc một tình yêu. Tôi đã từng rất hận anh. Nhưng giờ gặp lại, tôi vẫn không giấu được lòng mình. Tôi vẫn đang còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhất là khi anh nói : "Anh hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai. Có ai lại đánh kẻ chạy lại đâu em?".

Tôi không cho là anh nói đúng. Mà có lẽ là tôi không thể quên anh được, rồi chúng tôi sẽ "làm lại" như lời anh nói. Chúng tôi rồi sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như nagỳ xưa. Nhưng có đôi lần tôi vô tình phát hiện ra trong ví anh có bao cao su. Điều này không hiểu sao tôi rất bất an về anh, thậm chí còn rất sợ nữa. Chúng tôi chưa từng có quan hệ tình dục, vậy anh dùng bao cao su để làm gì?

Thường thì chiều chủ nhật chúng tôi hay đi chơi và tạt vè quán cà phê theo phong cách Ý trên đường Nguyễn Chí Thanh theo sở thích của tôi. Nhưng hôm ấy anh bảo bận phải làm đồ án tốt nghiệp ở nhà bạn nên sẽ "bù" cho tôi vào một khác.

Cả ngày chủ nhật nằm ở nhà thật là chán. Tôi lấy xe phòng một vòng qua mấy con phố, nhưng cuối cùng vẫn theo thói quen vào quán cà phê mà mình yêu thích, cái nơi mà tôi vẫn thíc được đặt chân đến cùng anh. Nhưng không còn tin vào mắt mình nữa. Người yêu tôi, anh đang ôm eo Huyền ngồi ở bàn kế bên, được che khuất bởi nhánh cây nên không phát hiện ra tôi. Tôi không thể nhìn nhầm được. Cái anh nói là "bận làm đồ án" là thế này ư? Anh đã nói là không gặp lại Huyền nữa rồi cơ mà? Sao nay còn đi chơi, lại còn ôm eo nữa chứ? Tự nhiên tôi nghĩ đêbs những chiếc bao cao su trong ví anh hôm trước. có lẽ nào...

Tôi không khóc. Nói đúng hơn là tôi không muốn rơi nước mắt một cách phí hoài, vô ích vì người con trai ấy nữa. Anh không đáng để tôi phải ôm hận đau khổ thêm, vậy là quá đủ với tôi rồi còn gì? Anh chẳng hề chấm dứt với Huyền như lời anh nói, chỉ là anh không muốn mất tôi. Nếu như tôi không bắt gặp thì có lẽ lúc này tôi vẫn là con ngốc bị lừa dối phụ tình mà không hề hay biết.

Trong một thời gian dài tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Đến lúc này tôi vẫn chưa thể yêu một ai. Cũng có đôi ba người đến ngỏ lời nhưng tôi không dám nghĩ là họ đang yêu "thật". Tôi chỉ sợ có một nagỳ họ sẽ lại lừa dối như anh.

Bạn Anh à,

Khi con trai nói: "Em là một phần cuộc sống của anh" thì  hãy hiểu rằng "Còn những phần còn lại sẽ dành cho người khác". Nếu như người yêu bạn nói rằng "Đời này chỉ yêu một mình em thôi" thì đừng có nghĩ là thật 100% nhé. Bởi vì thực ra là "Nếu như gặp được một người khác hơn em thì anh mới yêu".

Khi yêu, thường thì ít ai nghĩ đến điều này,mà dẫu có nghĩ đến thì cũng cho qua ngay vì "Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt" àm. Có ai lại nghĩ có một ngày người yêu phản bội lại mình đâu?

Đừng nên níu kéo hay tha thứ theo cái cách mà nhiều cô gái vẫn thường làm khi biết trái tim mình không thể xóa nhòa được những tổn thương mà người ta đã từng gây ra. Chờ đợi là để thử lòng kiên nhẫn của mỗi người. Đừng vội tha thứ cho ngưòi ta khi mình chưa thực sự sẵn sàng. Đó là những điều tôi muốn nhăns nhủ đến bạn.

Tôi cũng đã từng yêu và tin nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả chỉ là sự dối lừa. Chính tôi cũng đã từng ảo tưởng về môtj người đàn ông và tha thứ cho người ta, cái người mà tôi từng yêu hơn cả bản thân mình. Nếu như tôi không yêu anh ấy nhiều như vậy thì sẽ đỡ đau đớn hơn khi biết tình yêu đặt nhầm chỗ. Tôi nói điều này để mong bạn hãy gìn giữ tình yêu và trao cho người xứng đáng hơn.

Chia sẻ