BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Tôi từng yêu phải một anh họ "đào"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Câu chuyện của chị làm tôi nhớ đến mối tình của chính mình cách đây 3 năm về trước.

Chị nên xem lại có phải anh ta đang lợi dụng chị không?

Tôi nói như vậy là bởi đọc câu chuyện của chị làm tôi nhớ đến mối tình của chính mình cách đây 3 năm về trước. Tôi đã từng cho anh ta nhiều cơ hội rồi lại thất vọng rồi lại cho thêm cơ hội và rốt cuộc chính tôi đã tự chuốc thêm tổn thương cho bản thân mình cũng như chị bây giờ, đang tạo nhiều cơ hội cho người đàn ông đã không thật lòng với chị.

 Phụ nữ như tôi và chị rất dễ bị gục ngã bởi những lời lẽ đường mật. Tôi cũng từng tin anh hết lần này đến lần khác.
Chị không tâm sự nhiều về hoàn cảnh của mình và mối tình giữa hai người ra sao nên tôi không thể khẳng định được có phải chị đang bị lợi dụng hay không? Còn tôi đã bị chính con người mà tôi tin tưởng nhất lợi dụng về tiền bạc.

Đúng là những người phụ nữ như tôi và chị rất dễ bị gục ngã bởi những lời lẽ đường mật. Khi đã yêu, ta lại quá tin vào người yêu nên càng dễ bị những kẻ xấu lợi dụng vào niềm tin đó.

Về chuyện tình của tôi, khi chúng tôi yêu nhau, anh ta triền miên lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Khi đó, tôi nghĩ đơn giản rằng yêu nhau thì chuyện tiêu chung tiền đâu có hề gì, kể cả việc để người yêu dùng tiền của mình, nhất là khi người đó đang lâm vào cảnh túng bấn.

Chính tôi đã tạo cho anh ta thói quen tiêu tiền của tôi hàng tháng. Cứ sắp đến ngày tôi lĩnh lương là tôi lại được chứng kiến khuôn mặt túng bấn của anh ta mà tôi tin rằng là do những khó khăn trong công việc, rằng anh ta bị bạn bè lừa đảo tiền mới nên nỗi, hoặc anh ta đang cần tiền gấp để lo cho bố mẹ bị bệnh ở quê...
 
Tôi cứ tin anh ta hết lần này đến lần khác cho đến khi tôi chứng kiến anh ta cầm tiền của tôi để đi “ra oai” với bạn gái mới mà không chỉ là một lần tôi phát hiện được. Sau những lần như thế, anh ta cũng lê tiếng thanh minh chẳng khác gì những gã đàn ông hèn nhát. Quá mệt mỏi vì chạy theo những lời hứa hư vô, đường mật của anh ta, cộng với những khó khăn về tài chính tôi gặp phải khi gồng mình lo tiền cho anh ta và sự thất vọng của bản thân về người yêu nên tôi đã quyết tâm dứt khoát cắt đứt với con người ấy.

Chị Anh ạ, với tôi chuyện tiền bạc không hẳn là lý do tôi chia tay với mối tình đầu của mình. Tôi chia tay là bởi người tôi tin tưởng nhất lại lừa dối tôi và lấy chuyện tiền bạc ra để lợi dụng. Những người đàn ông như vậy không chỉ hèn nhát là còn khó có khả năng làm nên trò trống gì cho chính bản thân họ huống chi hy vọng gì anh ta có thể lo lắng cho vợ có một cuộc sống hạnh phúc cùng con cái.
 
Tôi từng nghe được rằng, “Chờ đợi một người đàn ông cũng như chờ một chuyến xe buýt, chuyến này qua rồi thì sẽ có chuyến khác đến.” Điều này để thấy rằng, không nên quá hy vọng, chờ đợi vào một người đàn ông đã không thật lòng với mình mà nên cho mình có cơ hội đến với người đàn ông tốt hơn để có tình yêu trọn vẹn. Bản thân tôi sau quyết định dứt khoát đó cũng đã mở lòng mình và có thêm nhiều mối quan hệ. Hiện tôi đã quen biết và đem lòng yêu một người đàn ông đang mong muốn được che chở cho tôi. Tôi tin rằng, với những vấp ngã ban đầu của mình sẽ cho tôi những kinh nghiệm sống để có những lựa chọn cho cuộc đời tốt đẹp hơn.

Chị Anh cũng đã 24 tuổi, lứa tuổi đủ chín chắn để lựa chọn và có quyết định cuối cùng cho hạnh phúc của cuộc đời mình là đi tới hôn nhân. Bởi vậy, một người đàn ông có thể sống với chị suốt đời chắc chắn không phải là người đàn ông hiện tại của chị mà sáng nắng chiều mưa, và từng đem đến cho chị nhiều đau khổ dằn vặt. Tôi ủng hộ chị và mong chị đủ dũng khí để từ bỏ con người mà chị vốn đem lòng thương yêu chân thật nhưng lại chưa bao giờ thật lòng với chị.

Sau câu chuyện buồn này, tôi hy vọng vào một ngày gần nhất sẽ được đọc một tâm sự về hạnh phúc mới của chị trên aFamily!

Chia sẻ