BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Thùy Anh đã mắc 3 lỗi nghiêm trọng nơi công sở

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô đồng nghiệp xấu tính kia chắc chắn sai rồi. Nhưng cô ta sai 100% thì bạn cũng sai đến 80% dù bạn là nạn nhân và cũng xấu tính chẳng kém...

Chào Thùy Anh!

Tôi đã đọc tâm sự của chị cũng như chia sẻ của độc giả aFamily. Tôi phần nào thấy cảm thông với bạn vì thực sự môi trường làm việc không hề đơn giản. Đó là nơi luôn tồn tại sự cạnh tranh, ganh ghét. Nếu không cẩn thận, chúng ta dễ dàng rơi vào những cái bẫy hoàn hảo mà đồng nghiệp “yêu quý” gây nên.

Tôi cũng đồng ý với tất cả mọi người khi lên án Lan, người đồng nghiệp xấu tính và “cao thủ”. Tuy nhiên, tôi lại có cách nhìn khác trong vấn đề này. Bạn than rằng bạn muốn một lời khuyên để đối phó với loại đồng nghiệp “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” này ư? Lời khuyên của tôi chính là trước hết bạn hãy tìm cách đối phó với bản thân bạn đi vì bạn cũng “cao thủ” không kém đâu nhé.

 
Theo lời tâm sự của bạn, tôi thấy bạn đã mắc quá nhiều sai lầm. 
Dù bạn giận tôi cũng phải đưa ra quan điểm của mình để bạn thấy rằng trong chuyện này, Lan chắc chắn sai rồi. Lan sai 100% thì bạn cũng sai đến 80% dù bạn là nạn nhân. Nếu bạn không sai lầm như vậy, chắc chắn chiêu này của Lan thất bại hoàn toàn. Bạn hãy xem tôi đánh giá có đúng không nhé.

Sai lầm 1: Ngây thơ

Tôi thật không thể tin được rằng bạn lại ngây thơ đến vậy, đặc biệt khi bạn đã nhận tấm bằng thạc sĩ và làm cho một công ty TƯ VẤN LUẬT, nơi mà mọi người nói gì, làm gì đều theo kiểu “nói có sách mách có chứng”. Ấy vậy mà, chỉ qua vài lời nói xấu cùa Lan bạn đã dễ dàng tin tưởng cô ấy để rồi sa bẫy một cách không thể dễ dàng hơn được nữa.

Tôi chợt bật cười vì sự ngây ngô của bạn khi bạn nói “Tin tưởng Lan nên tôi cũng nói thêm vài câu cho đỡ bực mình vì nghĩ đây chỉ là chat, không ai biết”. Chẳng lẽ bạn không biết rằng bây giờ rất nhiều công ty thậm chí còn quản lý nhân viên qua từng đoạn chat hay sao? Chẳng khó khăn gì với một anh chàng IT khi lấy được những đoạn chat của bạn đâu, thậm chí lấy password cũng đơn giản lắm. Thậm chí, công ty tôi còn thống kê trong một tháng, ai là người in nhiều nhất, ai là người download nhiều nhất, ai là người… đọc báo và chat chit nhiều nhất. Vì thế bạn nên cẩn trọng trong mọi hành động ở công ty. Bạn nên nhớ, chỉ một mình bạn ngồi trước máy tính nhưng có thể tất cả các chàng IT đều biết bạn đang làm gì đấy.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là cái tính dễ tin người của bạn. Hân là ai? Hân định đến công ty bạn thực tập sao? Chẳng lẽ bạn không đặt câu hỏi Hân là ai, tại sao Hân biết nick của bạn, tại sao Hân biết anh Bình hay không à? Bạn không thấy băn khoăn trước sự xuất hiện bất ngờ của Hân hay sao? Tôi thấy sao mà bạn dễ tin người như thế. Điều đó khiến tôi tự hỏi làm thế nào bạn có thể hoàn thành tốt công việc trong ngành Luật được.

Sai lầm 2: Phát ngôn bừa bãi

Tôi thấy, trước tiên, bạn cần sửa đổi tính cả tin của mình đi. Chỉ bằng cách đó bạn mới có thể đối phó được với đồng nghiệp cao thủ. Nếu không sửa được tính cả tin, tôi chắc chắn, bạn sẽ tiếp tục bị lừa mà không biết mình bị lừa đâu.

Dẫu sao tôi thấy tính ngây thơ, cả tin của bạn vẫn có thể thông cảm được. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao bạn lại phát ngôn bừa bãi đến thế. Bạn chẳng khác gì một cô nàng học sinh cấp 3 hiếu thắng hành xử theo kiểu ngựa non háu đá. Bạn mới chỉ bị anh Bình bắt bẻ một chút mà bạn phát ngôn ra những câu chửi bậy và nói về Bình không ra gì như “anh ta đã dốt lại hay nói chữ…”. Tôi phải nhắc bạn là nhiều ma mới bị ma cũ hành hạ quá đáng hơn nhiều mà họ vẫn vẫn có cách cư xử từ tốn.

Và đến đây, tôi không thể chấp nhận được bạn. Bạn nghĩ gì mà nói xấu anh Bình với một người lạ. Tôi thấy giả sử anh Bình thật sự xấu, bạn cũng phải biết nên nói những lời “thật lòng” đó với ai, vào lúc nào chứ. Với một người xa lạ thế, bạn cũng có thể “dốc bầu tâm sự” được thì tôi tin ai hỏi về anh Bình bạn cũng có thể nói xấu anh thêm hàng trăm lần nữa được.  Bạn thực sự sai khi làm điều đó. Vì thế, tôi thấy khi bị phê bình vì tiết lộ chuyện nội bộ công ty cho người ngoài, nói xấu đồng nghiệp, gây mất đoàn kết trong nhóm.

Sai lầm 3: Sai mà không biết mình sai

Trong suốt bài tâm sự mà bạn viết, tôi chỉ thấy bạn đổ lỗi cho Lan mà thôi, không một chút ân hận gì về việc mình đã làm. Như đã nói ở trên, tôi đồng ý với quan điểm cho rằng Lan rất sai, con người như Lan đáng bị lên án. Nhưng tôi cũng muốn góp ý về những điểm sai của bạn. Đó là ngây thơ, cả tin, phát ngôn bừa bãi và bạn sai mà không biết mình sai.

Tôi muốn nói với bạn rằng nói xấu người khác không phải là cách tốt để xả stress đâu. Bạn nên biết rằng khi ai đó nghe người khác nói xấu về mình, họ tổn thương lắm. Bạn cũng thế thôi. Nói xấu người khác là có tội, nói xấu người khác khi họ không xấu thì tội càng nặng hơn đó bạn ạ. Anh Bình, hay bạn hay bất kì ai không đáng là đối tượng bị mổ xẻ trong các cuộc buôn bán dưa lê đâu.

Tôi nặng lời như vậy không phải lên án bạn mà mong bạn sớm nhận ra sai lầm của mình. Khắc phục được sai lầm này là cách tốt nhất để bạn đối phó được với đồng nghiệp cao thủ. Ví dụ trong trường hợp này, bạn không quá cả tin, không bạ đâu nói đấy, không xả stress lung tung thì Lan không thể làm gì được bạn. Cùng lắm cô ta có thể nói xấu bạn nhưng chỉ là lời nói xấu không thì anh Bình chưa chắc đã tin đâu. Anh ta chỉ tin khi có “bằng chứng” cụ thể mà thôi.

Chúc bạn sớm giải quyết được tình huống khó khăn này.

Chia sẻ