BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Tôi bị “cạ cứng” hất cẳng khỏi công ty

,
Chia sẻ

aFamily)- Ở chốn công sở không phải ai cũng xấu nhưng phải vô cùng thận trọng khi đặt niềm tin vào bất cứ ai. Tôi cũng giống bạn, đã “gặp hạn” vì chọn nhầm bạn thân.

Chào bạn Thùy Anh!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự đầy bức xúc của bạn và rất thông cảm với bạn. Dẫu biết chuyện giăng bẫy, chơi xỏ nhau diễn ra từng ngày, từng giờ ở các công sở nhưng tôi vẫn rất bất bình vì hơn ai hết tôi đã phải trải qua cảm giác đau đớn này.

Trước khi kể trường hợp của mình để độc giả aFamily cùng suy ngẫm và… rút kinh nghiệm, tôi cũng mạo muội có đôi lời với bạn Thùy Anh. Bạn thật kém may mắn khi gặp đồng nghiệp cao thủ và xấu tính như Lan. Thế nhưng nếu bạn biết kiềm chế cơn tức và kín kẽ hơn thì tôi tin bạn có thể tránh được rắc rối này. Và không chỉ bạn, tôi và tất cả mọi người đều nên biết cách kiềm chế trong bất cứ tình huống nào.

 
 Ở chốn công sở không phải ai cũng xấu nhưng phải vô cùng thận trọng khi đặt niềm tin vào bất cứ ai bởi nếu quá tin người và tin sai người, bạn cũng dễ ân hận đấy. 
Và cả tỉnh táo nữa bạn Thùy Anh ạ. Tôi biết, ở chốn công sở không phải ai cũng xấu, không phải ai cũng là “đối thủ truyền kiếp” nhưng phải vô cùng thận trọng khi đặt niềm tin vào bất cứ ai. Tôi cũng giống bạn, đã “gặp hạn” vì chọn nhầm bạn thân.

Tôi làm cho một công ty truyền thông khá có tiếng ở Hà Nội. Nói thật lòng, tôi không quá kém nhưng năng lực của tôi cũng chỉ có hạn khó có thể bật lên được. Biết thân, biết phận, tôi luôn cố gắng chăm chỉ hoàn thành tốt công việc của mình. Các sếp cũng biết điều đó và đánh giá cao nỗ lực mà tôi luôn thể hiện.

Tôi biết mình là ai nên tôi không có ý định chia bè, chia phái hay tìm kiếm một vị trí cao hơn “dân thường” trong công ty. Tôi cần mẫn làm việc, hòa nhã với mọi người nên hầu hết các đồng nghiệp đều quý mến tôi.

Nhưng mọi chuyện đều thay đổi từ khi anh Q được nhận vào làm. Theo những gì tôi nhìn thấy, anh Q là người vui tính, tốt bụng và toàn tâm, toàn ý cho bạn bè. Sau một thời gian làm việc, anh Q được cất nhắc lên vị trí trưởng nhóm. Vì thân anh Q nên tôi thường tham gia vào các câu chuyện của anh và dần dần trở thành người thích chia bè phái. Tôi phải nhấn mạnh, anh biến đổi tôi một cách vô cùng khéo léo mà lúc đó dù tài giỏi đến mấy tôi cũng không thể nhận ra được.

Thế là tôi trở thành cạ cứng của anh Q, trở thành “đệ tử ruột” sẵn sàng làm mọi việc giúp anh Q. Tất nhiên, những điều đó không có gì quá đáng. Và đáp lại, anh Q cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh khuyên tôi năng lực hơi hạn chế nên phải cải thiện bằng bằng cấp. Và học MBA – Đại học Ngoại thương là cách tốt nhất. Thậm chí anh còn cho tôi vay 3 triệu đồng tiền học chuyển đổi (vì tôi tốt nghiệp trường Công đoàn nên phải học 6 môn chuyển đổi mới được thi MBA).

Như thế vẫn chưa phải là tất cả những gì “tốt đẹp” nhất mà anh Q dành cho tôi. Vì tôi tiếp thu khá chậm nên anh bắt tôi tập trung cao độ cho việc ôn thi. Thỉnh thoảng anh còn cho phép tôi nghỉ học để ở nhà ôn bài. Nhưng cách này không ổn lắm vì phòng hành chính “theo dõi” khá chặt chẽ. Và anh Q đã tìm ra giải pháp. Đó là tôi đến công ty chỉ để học bài. Còn phần việc của tôi, anh Q làm giùm.
Ban đầu tôi từ chối vì cảm thấy ái ngại nhưng anh ngọt ngào anh em mình chứ đi đâu mà thiệt. Vì coi Q như anh trai, như bạn thân nên tôi cũng đồng ý. Một tháng trôi qua, mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đến tháng thứ hai, thậm chí tôi còn được khen vì hoàn thành tốt công việc. Tôi rất xúc động trước những gì anh Q dành cho tôi.

Rồi gần đến ngày thi, vì quyết tâm nên tôi vùi đầu vào ôn thi và dần chểnh mảng với công việc. Thế rồi một hôm, bất ngờ sếp gọi tôi vào phòng và hỏi cặn kẽ những công việc mà tôi đã làm trong thời gian qua. Thực ra, tôi chỉ để ý theo dõi sát sao công việc trong tháng đầu tiên thế nên tôi loay hoay không biết giải trình sếp như thế nào về công việc mấy tháng gần đây.

Sếp nhìn tôi đầy thất vọng rồi hỏi tại sao lại có việc gian dối này. Thế là anh Q cũng bị gọi lên. Anh kể câu chuyện giúp tôi thi cao học và nhận hết trách nhiệm về mình. Sếp tỏ vẻ thông cảm khiến tôi an lòng, bớt áy náy hơn. Thế nhưng đùng một cái, mấy hôm sau, tôi có quyết định bị sa thải. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc đó, anh Q an ủi tôi như một người bạn chân thành nhất.

Tôi ra về với 2 tháng tiền lương đền bù… đuổi việc. Tôi mất lòng tin vào rất nhiều điều nhưng vẫn thầm cảm ơn Chúa vì cho tôi quen biết một người tốt như anh Q. Khoảng 1 tháng sau khi tôi bị nghỉ việc, công ty có nhân viên mới. Đó chính là… người yêu anh Q. Ban đầu, tôi cũng hơi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và tôi nhanh chóng có được câu trả lời đau đớn nhất. Thì ra, chị Lệ, người yêu anh Q, là cô họ của Trà, nhân viên phòng hành chính – nhân sự. Mãi sau này, Hương, cùng phòng với Trà, mới tiết lộ cho tôi bí mật động trời này. Thực tế, ngay từ khi anh Q mới vào công ty, anh Q và Trà đã lên kế hoạch hất cẳng tôi. Và chị Lệ sẽ là người thay thế.

Trở lại câu chuyện của tôi sau khi bị sếp gọi lên. Lúc đó, sếp đã bỏ qua cho tôi và anh Q. Kế hoạch hất cằng tôi không thành nên anh Q và Trà đã nghĩ ra phương pháp chữa cháy. Trà ton hót với sếp là anh Q bị tôi lừa, họ bịa chuyện rằng tôi đang làm thêm cho một công ty khác và vì chỗ làm thêm giục ác quá nên tôi bày kế đổ việc cho anh Q. Họ còn khéo léo tạo bản copy giả những tài liệu chứng tỏ tôi làm thêm. Cáo hơn, họ còn tạo ra cả bảng tính tiền của tất cả CTV. Tôi đã bị cạ cứng chơi xỏ như vậy đó. Quá cao thủ phải không các bạn?

Những câu chuyện bị đồng nghiệp bịa chuyện để gạt mình ra khỏi chỗ làm không phải là ít ở công sở. Vì vậy, bạn Thùy Anh hãy rút kinh nghiệm, cần thận trọng hơn và tránh trao lòng tin dễ dãi như thế nhé.

Chia sẻ