BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Chỉ khi người yêu cũ đi lấy vợ, tôi mới quên được anh

,
Chia sẻ

Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân chia tay từ anh ấy là do xuất hiện người con gái thứ 3...

Những người con gái khác thất tình đã quên người cũ trong bao lâu, quên bằng cách nào tôi không biết. Riêng tôi, để quên người đàn ông ấy, không dễ dàng chút nào. Phải đến hơn 3 năm, lúc anh ta đi lấy vợ, tôi mới dằn lòng mình vứt bỏ hi vọng.

21 tuổi, tôi đã yêu anh ta bằng tất cả tình yêu của cô gái mới lớn. Mối tình đầu ngọt ngào, quyến luyến khiến chúng tôi như đôi dép không thể tách rời nhau. Ngày đó, trong tiềm thức của tôi sẽ không bao giờ có chuyện chia tay mà chỉ có một mái nhà hạnh phúc với tiếng cười của con trẻ rộn rã trong đó.

Tình yêu của tôi cũng không có gì cản trở. Tất cả mọi thứ dường như luôn ủng hộ chúng tôi, từ bố mẹ hai bên, bạn bè, anh chị em đằng nhà chồng đến thầy cô giáo khi biết chúng tôi yêu nhau đều vun vén cho thêm.

Nhưng sự gắn kết yêu đương đó tưởng như không gì phá nổi lại đột ngột tan vỡ sau đó 3 năm. Cái tuổi 24 và ước mơ sắp lập gia đình đang chuẩn bị thành hiện thực thì anh nói chia tay. Như một tiếng sét đánh ngang tai, anh không đủ can đảm đến trước mặt tôi nói điều đó, chỉ mượn những lời nói nhanh gọn, phũ phàng trên chiếc điện thoại để chối bỏ một tình yêu gây dựng suốt 3 năm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân chia tay từ anh ấy là do xuất hiện người con gái thứ 3. Tôi xin không so sánh vì mọi so sánh đều khập khiễng. Lúc yêu anh ấy tôi luôn nói rằng “sẽ ở bên anh ấy đến khi nào anh ấy không cần tôi nữa” và khi anh ấy đã cố tình buông tay, tôi cũng không níu kéo.

Có thể tôi dại khi không biết bảo vệ tình yêu của mình, không biết tận dụng tất cả mọi yếu tố có lợi để lôi kéo anh ấy về với mình. Vì vậy mà tôi khổ sở, tôi ốm lên xuống suốt thời gian đầu khi đón nhận cái tin sốc nói trên. Và sau khi tạm qua cơn thất tình, tôi lại lâm vào nỗi nhớ người ấy triền miên, mất ăn mất ngủ. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, kỷ niệm cũng tràn về ngập tràn trong tôi. Cũng chẳng có người mới nào khiến tôi quên đi được người cũ, đủ sức gây dựng lại niềm tin trong tình cảm của tôi.

Tôi còn luôn nghĩ ngợi xa vời, nuôi một điều ước anh ấy sẽ quay trở lại nhưng không một lời hỏi thăm, không một cú điện thoại. Chỉ có những ngày lễ, ngày nào có ý nghĩa với tôi trong năm, máy điện thoại của tôi sẽ nhận được tin nhắn của anh. Điều này càng làm cho tôi không thể quên anh.

Chỉ đến khi anh cưới, cưới cô gái đến sau đó, tôi mới òa khóc như ngày nào thất tình. Song cũng sau lần khóc này, tính ra được 3 năm, tôi trở lại là chính mình khi đã 27 tuổi và chôn chặt mối tình đầu một cách dứt khoát.

Nay tôi đã 29 tuổi, chưa có người đàn ông đích thực nào của đời mình song tôi vẫn mở rộng cửa trái tim để chờ đợi một người yêu tôi chân thành.

Bạn Hạnh có thấy một cô gái thất tình như tôi, đến tận 3 năm, khi người cũ đi lấy vợ, tôi mới quên nổi. Cô gái bây giờ mới 3 tháng, tôi sợ khó cho bạn.

Chia sẻ