BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Làm thế nào khi "tình cũ" của anh vẫn đeo bám chúng tôi?

,
Chia sẻ

Hai tuần gần đây, em thấy anh ấy rất lạ, không còn quan tâm tới em như trước nữa. Mỗi lúc gần em, anh ấy hay suy nghĩ đăm chiêu vẻ mông lung...

Chào tất cả mọi người!

Câu chuyện của em có vài tình tiết giống với tâm sự của anh Trung Hạnh trong bài “Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?” nên em muốn kể ra, mong được mọi người tư vấn. Anh Hạnh là con trai còn có nhiều băn khoăn đến vậy, em là con gái, hẳn mọi người cũng đoán được tâm trạng em lo lắng thế nào?

Em chưa từng yêu ai nên đối với em, tình yêu quan trọng, thiêng liêng lắm. Em chưa từng biết rung động trước người con trai nào cho đến khi em tình cờ gặp anh ở một buổi sinh hoạt tập thể. Lúc ấy, khi anh hát bài “Vẫn nhớ” của ca sĩ Tuấn Hưng, trái tim em như bị loạn nhịp. Em ấn tượng với anh ấy từ đó.

Khi anh hát xong, đến lượt em hát rồi tình cờ những người hát xong ngồi cạnh nhau để mọi người bình chọn. Chính nhờ phút gần nhau đó mà chúng em nói chuyện với nhau dù chưa hề quen biết.

Sau buổi đó, anh đã chủ động liên lạc với em rồi như nhiều chàng trai khi yêu, anh bắt đầu quan tâm và hẹn hò với em nhiều hơn. Với một cô gái chưa từng yêu, lại được gần gũi người đàn ông mình có cảm tình nên em nhanh chóng nhận lời yêu của anh. Tính ra đến lúc anh ấy tỏ tình thì thời gian chúng em gần nhau mới được hai tháng.

Em hạnh phúc vì có anh nhưng cũng không quên tìm hiểu con người anh. Em cũng biết được phần nào tính cách của anh, rồi gia đình, bạn bè. Anh chưa chủ động giới thiệu mà chỉ tình cờ em gặp chị gái anh hay bạn bè anh thôi. Tuy nhiên, em biết nhà anh ở sau vài lần anh đèo qua và chỉ chỗ.

Hai tuần gần đây, em thấy anh ấy rất lạ, không còn quan tâm tới em như trước nữa. Mỗi lúc gần em, anh ấy hay suy nghĩ đăm chiêu vẻ mông lung, có khi giật mình trước câu hỏi bất chợt của em. Em gặng hỏi, anh chỉ bảo anh mệt và đang có nhiều chuyện ở công ty. Em bảo em có chia sẻ được gì không. Anh nói không và lặp lại trạng thái cũ.

Tình cờ cách đây 3 ngày, em gặp chị cùng công ty với anh, những điều chị ấy nói khiến em bất ngờ. Em cứ tưởng mình là mối tình đầu của anh nhưng không phải thế. Anh từng yêu một cô gái sâu đậm nhưng chia tay cách đây nửa năm vì cô ấy chuyển công tác vào Nam song cô gái kia lại mới trở lại ngoài này vì không phù hợp công việc trong đó. Chị ấy nói thêm là Hùng (tên người yêu em) yêu cô gái cũ này lắm. Đợt đó chia tay, anh ấy buồn cả tháng, xin nghỉ phép ở công ty để tĩnh tâm. Giờ cô gái kia trở ra, chắc nó lại vương vấn và chị ấy nhắc em nên cẩn thận nếu muốn giữ người yêu.

Từ lúc nghe được thông tin về anh, trong em trách anh tại sao giấu em chuyện đó, anh chưa quên được người cũ chăng? Đồng thời lo lắng không biết làm sao để giữ anh ấy bên mình. Em có nghe câu “tình cũ không rủ cũng tới”, lại đọc thêm bài của anh Trung Hạnh, trong đầu bộn bề nỗi lo. Liệu anh ấy có bỏ em để quay lại với chị kia không hả mọi người?

Chia sẻ