BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Với cô gái dễ yêu như vậy, Trung Hạnh chỉ nên dùng để... "lợi dụng"

,
Chia sẻ

Người con gái dễ dàng ngả ngốn với tình yêu như vậy, phẩm hạnh chắc cũng có vấn đề.

Chào Hạnh

Nếu cậu quyết định bỏ cô bạn mới quen và đến với cô bạn cũ vừa thất tình đã là một quyết định sai. Còn nếu cậu không chỉ đến mà còn xác định gắn bó nữa thì đó lại là sai lầm nặng nề hơn.

Tôi nói thế vì cậu đang bị chữ yêu và cảm xúc làm cho mù quáng. Cậu không nhận ra cô bạn cũ từng đối xử với cậu như thế nào sao?

Nếu một người con gái có tình ý với cậu, người ta sẽ không bỏ mối của cậu nhanh đến mức mới có ba tháng thực tập đã cho cậu ra “rìa” như thế đâu, kể cả ở xa đi chăng nữa. Có chăng, cô ấy chỉ muốn lợi dụng tình yêu nồng thắm của cậu để khỏi cô đơn lúc ở nhà thôi, cũng có thể là cả chút vật chất nữa khi ở cạnh cậu, đồng thời trong quá trình đó vẫn nhăm nhe tìm những chàng trai khác có khả năng hơn cậu. Và mới có 3 tháng đã “đổ” trước một chàng khác, có thể kết luận cô ta tương đối dễ dàng về tình cảm, có mới nới cũ luôn tồn tại trong tâm khảm. Yêu hời hợt dễ hơn yêu sâu sắc.

Điều này tiếp tục có chứng cứ khi mới chia tay người yêu, cô ta đã sẵn sàng hẹn hò với cậu thậm chí muốn ngả về cậu chỉ sau ba tháng xa cách. Một người con gái như vậy có nên đặt niềm tin vào tình yêu của cô ta không? Chắc chắn là không, cậu ạ.

Tôi cho rằng, người con gái dễ dàng ngả ngốn với tình yêu như vậy, phẩm hạnh chắc cũng có vấn đề. Không biết chừng, với chàng người yêu đã chia tay ấy, cô ta đã dâng hiến tất cả và giờ chẳng còn gì để mất nên bắt được mối nào là đồng ý mối đó.

Không rõ cậu thế nào Hạnh ạ chứ với nhiều chàng sở khanh, đây là cơ hội tốt để “bù đắp những mất mát” lúc trước đấy. Cậu có muốn thử không, đơn giản lắm. Bằng hành động dang tay đón cô ấy vào lòng như một nghĩa hiệp, khối chàng sẽ chiếm được “miếng mồi cũ” này một cách dễ dàng. Đó cũng là cách hay để kiểm tra xem sự trong trắng của cô ấy còn bao nhiêu phần trăm. Tôi nghĩ, tại sao cậu không thử nhỉ?

Xin lỗi, nếu như lời chia sẻ của tôi làm bạn phật lòng song với kiểu cô gái như cô bạn cũ của cậu không nên nuối tiếc hay vương vấn làm gì nữa. Nếu cậu giàu lòng nhân ái, hãy đẩy cô ta ra khỏi cuộc sống của cậu càng sớm càng tốt. Còn không, chẳng tội gì không làm một kẻ “chữa cháy” tạm thời cho cô ta. Và sau khi đạt được mục đích chiếm đoạt được cái mình cần thì cũng dành cho cô ta một lời chia tay thấu đáo “xin lỗi, mình không hợp nhau em ạ”.

Chia sẻ