BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Khoái cảm tội lỗi khi người yêu ghen tuông vì mình

,
Chia sẻ

Chúng ta vẫn thường có một khoái cảm ích kỷ là hạnh phúc khi thấy người yêu của mình đau khổ vì mình, ghen tuông vì mình.

Xin chào San San! 

Đọc bài viết của bạn “Làm sao để anh "xoá sổ" tình cũ?” tôi cứ thấy buồn buồn. Nếu tôi ở trong trường hợp đó có lẽ không thể duy trì tình yêu đến tận bây giờ. Bởi tôi muốn tôi phải là hình bóng duy nhất trong trái tim người đàn ông của mình. Tôi muốn anh ấy tôn thờ, coi mình như nữ hoàng và yêu mình tha thiết. Làm sao tôi có thể chịu được khi quanh anh vẫn còn tồn tại hình bóng của người con gái khác? Nếu bị như vậy thì sự hờn ghen và nỗi buồn thảm sẽ khiến tôi héo mòn mất thôi. 

San San và anh ấy yêu nhau cũng đã một thời gian khá lâu rồi. Bây giờ trong tim anh ấy có lẽ bạn là quan trọng nhất. Khi yêu một người thường người ta không muốn người mình yêu buồn khổ. Do đó bây giờ San San nên nói thẳng cảm xúc của mình cho anh ấy rõ. Vì có thể bạn trai bạn không biết sự tồn tại của nỗi buồn và hờn ghen trong lòng bạn. 

Nếu may mắn hơn thì anh ấy sẽ càng yêu bạn và có thể xóa bỏ hoặc cất sâu những hình ảnh của người yêu cũ. Bởi chúng ta vẫn thường có một khoái cảm ích kỷ là hạnh phúc khi thấy người yêu của mình đau khổ vì mình, ghen tuông vì mình.  

Dù sao tôi vẫn cho rằng San San nên nói rõ nỗi buồn của mình cho bạn trai biết hơn là giữ trong lòng. Trước hết là bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn, thứ hai là cho mình một cơ hội có thể khiến bạn trai làm vui lòng mình. Sợ gì mà không thử hả San San? Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ