Trong tình yêu, đừng sợ bị so sánh
Bởi vì có sợ thì cũng không thể tránh khỏi điều này, chi bằng đối mặt với nó.
Chào anh Trung Hạnh và tất cả bạn đọc!
Ở vào trường hợp của anh Hạnh thì có nghĩ ngợi hoặc lo lắng cũng đúng thôi. Tuy nhiên có một số điều mình nên chấp nhận, đừng băn khoăn nhiều chỉ làm cho mối quan hệ bớt thuận lợi.
Vậy anh còn sợ thiệt thòi gì? Lại còn lo có bao nhiêu cái bị mất mà mình không lường trước được. Như vậy đâu phải là yêu. Có khi anh nên xem xét lại tình cảm của mình với cô ấy, biết đâu anh nhận ra sự thật là mình không còn yêu cô ấy nữa, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn, chả có gì phải lăn tăn nữa.
Vấn đề thứ hai là anh Hạnh không nên sợ bị so sánh. Bởi vì có sợ thì cũng không thể tránh khỏi điều này, chi bằng đối mặt với nó. Sự thật là luôn tồn tại sự so sánh trong một mối quan hệ, chỉ có điều người ta có thể hiện nó ra hay không thôi. Bởi chẳng có tình yêu nào chỉ có cảm xúc mà không có ít nhiều lý trí.
Người ta không chỉ so sánh người yêu cũ với người yêu mới, mà thông thường người ta còn so sánh người yêu của mình với những đối tượng khác. Chẳng hạn, một cô gái rất yêu một chàng trai vì cô thấy anh ta rất cuốn hút, đó cũng là một sự so sánh rồi, vì anh ta cuốn hút cô ấy hơn những anh chàng khác. Hoặc một anh chàng yêu một cô gái vì cô ấy dịu dàng hơn những cô gái khác, hoặc cá tính hơn những cô gái khác…
Bản thân anh cũng vậy thôi, với hai người con gái anh đang phân vân, thể nào bản thân anh chẳng có lúc so sánh họ với nhau đúng không? Vậy thì vấn đề không phải là ta sợ bị so sánh, mà là làm thế nào để khi bị so sánh người ta vẫn chọn mình, mình nên có ưu điểm gì đó để người ta khó bỏ mình. Đối mặt với chuyện này cũng là cơ hội tốt để ta hoàn thiện mình hơn.
Đó là một số “tư tưởng” tôi cho rằng ta nên thông suốt khi định bước vào một tình yêu. Xác định rõ ràng như vậy để ta thoải mái yêu, tự tin yêu mà không phải nghĩ ngợi gì về những chuyện đó nữa. Tình cảm vì thế cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Chúc anh Hạnh và các bạn vui vẻ, hạnh phúc.