BÀI GỐC Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

22 Chia sẻ

Có thể cô ta chỉ giả vờ yêu anh Hạnh để... chọc tức người yêu cũ

,
Chia sẻ

Muốn chứng minh cho người yêu cũ biết rằng, không có anh, tôi cũng có người đến ngay, sẵn sàng lấp vào chỗ của anh nên chị ta đã giả vờ nhận lời anh tôi.

Chào anh Hạnh

Tôi không định viết chia sẻ vì không muốn tham gia vào mấy chuyện thế này nhưng khi đọc phản hồi lần 2 của anh, tôi thấy cần phải kể cho anh nghe câu chuyện anh trai tôi vướng phải.

Anh ấy cũng đã rơi vào tình trạng không khác anh tẹo nào. Cho dù đi tìm hiểu những cô gái khác song lòng anh ấy chẳng có góc nào dành cho cô gái mới cả vì bao nhiêu tâm trí, anh dồn hết cho cô bạn cũ.

Là em, nghe chuyện tình cảm của anh mình, tôi cảm thấy ghét cô bạn cũ của anh lắm nhưn chỉ im lặng, không muốn nói làm rầu lòng anh mình thêm. Đến khi anh ấy hồ hởi cho tôi biết cô bạn gái cũ đã chia tay với người yêu, giờ đang cô đơn và hỏi tôi làm cách nào để chinh phục cô ấy nhanh nhất (anh tôi rất tin tưởng tôi và hay nhờ tôi tư vấn lắm).

Ngay lúc đó, tôi đã nói với anh là không nên quay lại theo đuổi chị ta nữa vì nhiều lý do như anh Hạnh đã trình bày. Cũng vì việc nói thật này mà anh đâm ra giận rồi không tham khảo ý kiến tôi nữa. Tôi nín nhịn, tiếp tục tư vấn cho anh việc yêu con gái thất tình có nhiều khó khăn và bất cập song anh tôi phớt lờ, quyết tâm quay lại yêu chị ta.

Anh Hạnh biết sao không? Chị ấy cũng biểu hiện như bạn gái cũ của anh trong bài phản hồi thứ hai anh viết đấy. Tất nhiên, anh tôi quá say tình nên lấy đó làm phấn chấn, hồ hởi chứ không đủ tỉnh táo để suy xét như anh đâu.

Thế rồi, anh tôi và chị ta quấn lấy nhau được khoảng 3 tháng. Một hôm anh tôi rầu rĩ trở về nhà, không nói năng gì, sớm tối đi về như cái bóng. Cuối cùng, anh đã tìm tôi và tâm sự tất cả mọi chuyện. Anh cay đắng thú nhận vì không nghe lời tôi cảnh báo nên đã bị chi ta đùa giỡn tình cảm, biến thành trò hề trong tình yêu của chị ta.

Hóa ra, lúc chị ta chia tay người yêu, chàng người yêu của chị ta khi ấy say nắng một cô gái khác. Chị ta điên tiết nên bỏ, ai dè chàng người yêu kia cũng tự ái thích thì chiều. Anh ta muốn cho chị này thấy, không có chị ta anh ta vẫn có nhiều các cô gái theo đuổi. Chị ta cũng không vừa, muốn chứng minh cho người yêu cũ biết rằng, không có anh, tôi cũng có người đến ngay, sẵn sàng lấp vào chỗ của anh. Do đó, anh trai tôi đã được chị ấy đưa vào vị trí ngay sau khi muỗn trả đũa người yêu.

Tuy nhiên, thói đời “tình cũ không rủ cũng tới”. Sau một thời gian, anh chàng người yêu chị ta thấy người mới không bằng người cũ nên quay lại xin lỗi, níu kéo và chiều chuộng chị ta. Chị ta cũng không quên được anh này nên nhanh chóng sống lại tình xưa. Tất nhiên, chị ấy có nói khéo với anh tôi tình cảm của mình. Với một người có học và nhu nhược như anh tôi thì đành để cho người ta đi thôi chứ đâu có như mấy phường xã hội đen tìm thủ đoạn dằn mặt cho bõ ghét.

Thế đấy, anh Hạnh à, tôi thấy hoàn cảnh của anh giống anh tôi lắm nên muốn nhắn tới anh câu chuyện này. Anh hãy cẩn thận, sai một li đi một dặm chứ đâu phải chuyện đùa.

Chia sẻ