BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Gái sành điệu muốn vênh mặt, phải thay đổi từ A-Z!

,
Chia sẻ

Các chị sành điệu phải bước vào tiệm có cái chữ salon to đùng. Vô đấy mới có nhiều người đủ tầm để có thể làm đẹp tóc, đẹp da của các chị. Với lại, các chị vào đấy để mấy em còn khen da chị đẹp, váy chị mặc mốt. Họ vào đấy để thiên hạ còn nhìn thấy bữa nay chị dùng túi Chanel, mai chị dùng LV, Dior.

Đọc "Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi" và nhiều những chia sẻ của các bạn đọc khác, tôi ngẫm ra giờ các cô gái sành điệu có mốt cùng tiến. Mà muốn tiến lên để theo kịp với sự phát triển của xã hội cho xứng danh “gái sành điệu” thì tất cả họ đều phải thay đổi tư duy hiện đại.

Chả bù cho tôi trước đây tôi cứ nghĩ, làm thân con gái, chỉ cần cố gắng phấn đấu thi đậu vào một trường đại học, rồi ra trường kiếm được một công việc ổn định, lấy một tấm chồng tốt là đã "ngon" rồi.

Khi lập gia đình mà vợ chồng may mắn có đủ con trai con gái, gia đình sẽ càng mỹ mãn nữa. Chỉ như vậy, đã đủ cho tôi ra ngoài đường tha hồ mà vênh mặt.

Nhưng giờ qua nghe những gái sành điệu tâm sự, tôi thấy những chuyện đó có vẻ tầm thường quá rồi. Giờ hầu hết gái sành điệu đều muốn vênh mặt lên để mọi người nhìn vào. Mà theo tôi muốn vậy thì họ phải buộc thay đổi bản thân hết và thay đổi từ A-Z cơ.

Để tôi thử bắt bóng xem, nếu muốn vênh mặt lên để mọi người nhìn, nếu muốn trở thành gái sành điệu, các gái này phải thay đổi những gì nhé!

Đầu tiên, theo tôi nghĩ cái bắt buộc mà gái sành điệu hiện nay phải thay đổi đó là yêu ai phải có nhà? Nhà, các chị phải chọn yêu chàng nào nhà Tây vì người xưa có câu "Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, cưới vợ Nhật" thì còn gì bằng. 

Nhà Tây ở đây không phải là một cái nhà cụ thể được xây dựng mãi tít tắp ở bên Tây. Mà là tất cả cái nhà ấy của bạn trai từ bên ngoài đến bên trong đều phải theo phong cách Tây.


Giờ hầu hết gái sành điệu đều muốn vênh mặt lên để mọi người nhìn vào. Mà theo tôi muốn vậy thì họ phải buộc thay đổi hết từ A-Z cơ.

Rồi thì các chị ấy sẽ càng trầm trồ hơn nếu nhà ấy được một kiến trúc sư tên tuổi hay một ông mắt xanh mũi lõ cho đúng dáng Tây thiết kế. Hoặc chí ít, việc xây dựng nhà chưa phải của mình ấy cũng phải chọn công ty nào tên phải có tiếng nước ngoài Tây Tây thì mới đủ trình để làm.

Rồi đến các vật dụng như rèm, giường tủ, bộ bàn ghế... các chị thích tất cả đều phải mang phong cách Tây, phải nhập ngoại thì ai có hỏi xuất xứ, gái sành điệu mới oai được.

Kế đến là việc các chị chọn xe xịn để đi. Ngày xưa, chỉ cần một con xe Dream là cả một mơ ước rồi. Nhưng giờ gái sành điệu ấy ai còn chạy xe máy. Như thế chỉ tổ để hít bụi rồi bị viêm phổi và hỏng da hết à?

Họ đã đi là phải đi xe hơi. Mà đi xe hơi bây giờ như mấy cái thằng Toyota hay Huyndai thì gái sành điệu cũng chẳng thèm đâu nhé. Đã đi thì phải chọn xe Đức, xe Mỹ thì mới gọi là sành điệu. Hoặc phải là xe nhập ngoại, phải độc để chạy ngoài đường thì thiên hạ nó nhìn mới “lác mắt” được.

Tiếp theo là chuyện học hành của các gái sành điệu hay chọn trường cho con cái họ. Riêng chọn trường để học thì các gái sành điệu bây giờ cứ phải trường Tây. Như vậy, sau này ra ngoài đường còn biết nói chút tiếng Tây thì mới oai được.

Nhỡ ai hỏi "Em học trường nào?", thì họ tự tin trả lời học tại những trường danh tiếng mấy ngàn đô một tháng thì mới oai chứ. Như vậy, người ta sẽ tự khắc nhẩm tính ra ngay thôi. Kiểu như, ôi chà, học phí của cô nàng đã hết mấy ngàn... Ngoài ra, còn chưa kể tiền ăn uống, mua sắm quần áo mỹ phẩm khác nữa...

Ôi thôi, chỉ tính riêng tiền học một tháng của gái sành điệu đã là cả gia tài, có khi là cả tài sản của cả đời người khác rồi... Chắc chắn, khi nghe họ tặc lưỡi khen ngợi vậy, mấy gái sành điệu kia trong bụng sẽ thấy oai lắm. Bởi vì như vậy họ sẽ biết tiềm lực kinh tế của mình giàu có và mạnh đến thế nào mà.

Ngoài những điều bắt buộc để chứng tỏ sành điệu trên, những gái sành điệu bắt đầu “lột xác” chính mình từ A-Z.

Nhớ trước kia, thời các bà, các chị, các em thường chổng đít gội đầu ở nhà. Gội đầu xong lại lấy cái quạt quạt lấy quạt để cho khô tóc. Nếu may mắn nhà có cái bếp than để hong tóc nữa thì quá tuyệt.

Nhưng giờ thì quên chuyện này đi nhé. Các gái sành điệu không thèm ở nhà gội đầu mà phải thay đổi là ra hàng để gội đầu. Mà có nhiều chị em, mấy cái hàng gội đầu ở trong làng, trong phố thì có vẻ không bao giờ đủ tầm để họ bước chân vào.

Các gái sành điệu giờ đã vào là phải bước vào tiệm có cái chữ Salon to đùng. Vô đấy mới có nhiều người đủ tầm để có thể làm đẹp tóc, đẹp da của các chị. Với lại, các chị vào đấy để mấy em còn khen da chị đẹp, váy chị mặc mốt. 

Họ vào đấy để thiên hạ còn nhìn thấy bữa nay chị dùng túi Chanel, mai chị dùng LV, Dior. Mỗi cái túi của chị đến mấy ngàn đô, bằng chục tấn thóc, đủ cho cả nhà bình dân khác ăn cả năm. Chưa hết, người nào nói lọt lỗ tai các chị, chăm sóc chị một tý, các chị ấy sẽ "bo" cho nhiều để lần sau chị vào, các em lại tranh nhau "chăm sóc".

Chuyện nhỏ nhất đấy là chuyện gội đầu. Còn chuyện các chị ấy phải vào các cửa hàng thời trang để bỏ đi bộ trang phục tại các nhà may tầm thường và thay vào đó là các bộ trang phục có thương hiệu mới khiếp vía nữa. Khi ấy, gặp ai, các chị phải giả vờ để lộ cái tem hàng hiệu ra cho người ta biết đó là hiệu nào để người ta lờ mờ mới đoán được giá tiền.

Còn chuyện chọn nhà hàng của các chị sành điệu cũng phức tạp không kém. Các chị ấy mà đã chọn thì phải chọn nhà hàng chuyên các đặc sản quý hiếm, ăn vào để bổ âm, đẹp da. Chứ những loại nhà hàng có các món bình dân như gà qué, chim chóc tầm thường khác thì các chị lại sợ bị mỡ máu, tăng cân và không thèm ăn.

Thêm nữa, các chị sành điệu ấy cũng có thêm một thay đổi là đi đâu, gặp ai các chị không phải ôm khư khư cái túi vì sợ người ta móc mất của như trước nữa. Thay vào đó, các chị lôi trong bóp của mình ra bao nhiêu thẻ, bao nhiêu card để người ta còn đoán các chị là khách VIP sành điệu thế nào.

Và lâu dần, các gái sành điệu ấy sẽ thấy những chuyện này quá bình thường như cân đường hộp sữa. Các chị vẫn thấy mình vẫn ngoan, vẫn chính chuyên. Vì các chị ấy khi buồn, khi vui thì cũng chỉ đi spa, đi shopping, đi làm đẹp thôi mà. Các chị ấy có đi với giai, có bài bạc đâu mà ai dám bảo các chị ấy hư, mất nết nhỉ?

Chia sẻ