BÀI GỐC Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

19 Chia sẻ

Nếu nói tài chính chẳng là gì, chỉ Chí Phèo mới dám thừa nhận thế!

,
Chia sẻ

Những ai có gia đình rồi mà dám nói "tài chính" chẳng là cái quái gì, chỉ cần yêu nhau là đủ? Tôi xin thưa, chỉ có Chí Phèo cư trú ở làng Vũ Đại ngày xưa mới dám công nhận thế.

Chào em Khánh!

Tôi biết là nếu sau khi bình luận sẽ bị 99% bạn đọc ném đá giống em Khánh. Nhưng đã là public thì còn ngại gì nhỉ? Mọi người nhìn vấn đề bằng con mắt của một nhà văn mà quên mất chúng ta là con người! Vì thế tôi xin chia sẻ vài lời như thế này.

Em gái kia chỉ có cái tội là còn trẻ nên nói vấn đề một cách "thẳng" quá về trai nghèo. Em nói thẳng đến nỗi làm mất lòng người nghe. Nhưng tôi thấy là em nói thật và em là một người rất thực tế ở lứa tuổi của em. 

Hơn 600 cái bình luận lên án em có ai dám nói rằng ở cái xã hội này không thực tế mà lại tồn tại được? Phim là phim, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Còn cuộc sống là cuộc sống, cuộc sống vốn thực tế, cay đắng và phũ phàng.

Cũng giống như xã hội có người giàu và tài chính mạnh thì có người nghèo. Có người có học cũng có người không có học thức. Có người đẹp ắt có người xấu. Vì thế ta mới có cái làm mốc để so sánh. Xã hội bắt đầu phân chia giai cấp từ thời nguyên thủy, nên chúng ta phải coi đó là quy luật và đừng có lên án khi chính chúng ta cũng nằm trong quy luật đó.

Số phận Khánh được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có học thức, bề ngoài khá dễ nhìn. Nên nói một cách thẳng và thật thì Khánh có nhiều lựa chọn hơn so với những người không được may mắn như Khánh. 

Vì thế, Khánh chẳng có gì phải hổ thẹn khi ngần ngại với những trai nghèo và sống dối lòng mình vì những thứ bạn được nhận cả. Bởi vì Khánh chẳng đánh cắp của ai? Câu chuyện một tiểu thư phải lòng một anh trai nghèo, hay một chàng đẹp trai yêu một cô gái xấu xí là ở trên phim, ở trong chuyện. Mọi người đồng ý thế không?

Ai dám thật lòng nói rằng, bạn không có tiêu chuẩn chọn bạn tình, bạn đời cho riêng mình? Nếu bạn nói không, tôi nghĩ bạn đang dối trá. 


Tôi biết là nếu sau khi bình luận sẽ bị 99% bạn đọc ném đá giống em Khánh. Nhưng đã là public thì còn ngại gì nhỉ? Mọi người nhìn vấn đề bằng con mắt của một nhà văn mà quên mất chúng ta là con người! 

Bạn bè thì đúng là không quan trọng những thứ ấy. Còn khi yêu nhau, cưới nhau, có trách nhiệm về tinh thần và vật chất với nhau thì chớ nên vội phát biểu liều. Đã có những ai có gia đình rồi mà dám nói "tài chính" chẳng là cái quái gì, chỉ cần yêu nhau là đủ? Tôi xin thưa, chỉ có Chí Phèo cư trú ở làng Vũ Đại ngày xưa mới dám công nhận cùn thế.

Em gái trên có mọi thứ, em cũng hòa đồng với mọi người, không sang chảnh. Giấu suy nghĩ của mình để vừa lòng bạn bè. Em làm mọi người dễ chịu. Còn việc em muốn yêu ai, chọn ai mang lại hạnh phúc trên mọi phương diện thì đó là quyền của em. Và tôi thấy em là người biết mình muốn gì.

Tôi cũng sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có bề ngoài, học thức, cũng đã lấy chồng và có con. Trải qua một số mối tình thì tôi mới rút được kinh nhiệm như em Khánh đây. 

Những cuộc tình này lợi dụng có, không biết mình ở đâu có, mù quáng có. Cuối cùng tôi cũng chọn chồng tôi - người hội tụ đầy đủ yếu tố tôi cần: kinh tế khá, ngoại hình được, học thức, không có ý đồ lợi dụng và lại yêu tôi nữa. Tôi có nhiều lựa chọn hơn một số người và tôi chọn anh ấy. Cũng như chồng tôi cũng có nhiều lựa chọn và đã chọn tôi. Chúng tôi đều có tiêu chuẩn mà đúng không?

Nói tóm lại, tôi tán thành suy nghĩ của Khánh và chỉ khuyên em rằng phải khôn khéo hơn vì người đời thường hay nói những gì mình không nghĩ, hoặc nghĩ những gì mình không nói. Ta chỉ nên thành thật với chính bản thân ta mà thôi. Lựa chọn làm những gì tốt nhất cho bản thân và gia đình. 

Muốn yêu được xã hội, ta phải yêu được bản thân mình và gia đình trước tiên. Khi yêu được xã hội thì em Khánh đã phát triển đến một mức cao nhất mà hàng triệu người may ra có một. Nên hãy cứ sống như một người bình thường trước đã. Một người bình thường với những mong ước thực tế, Khánh ạ!

Chia sẻ