BÀI GỐC Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

8 Chia sẻ

Đúng đấy, viết thư là cách "làm lành" cực hiệu quả

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chỉ còn một cách này nữa, bạn thử làm xem có hiệu quả không nhé. Hãy viết cho chồng một lá thư thật tình cảm...

Gửi Hân! 

Bạn đang lâm vào hoàn cảnh tình ngay lý gian. Đối với chuyện tế nhị này, đàn ông họ cực kỳ nhạy cảm. “Thằng” đàn ông nào nghe thấy câu nói ấy cũng tự ái thôi. Nhưng có lẽ, anh chồng này giận hơi dai và hơi nặng nề. Điều này chứng tỏ, lâu nay anh ấy cũng bị ám ảnh và suy nghĩ nhiều về chuyện bạn đã từng có người đàn ông khác (dù không nói ra). Và câu nói đêm ấy của bạn, chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến anh ấy bùng nổ đến vậy. 

Tôi thấy, bạn cũng thử đủ cách để làm lành với chồng. Cũng đã giải thích, nấu những mon ngon, ôm gối ra ngủ cùng chồng… nhưng anh ấy không tha thứ. Chỉ còn một cách này nữa, bạn thử làm xem có hiệu quả không nhé. Hãy viết cho chồng một lá thư thật dài, nói tất cả suy nghĩ của mình, nói tất cả cảm xúc của mình với chồng, xưa nay yêu thương ra sao, cần chồng như thế nào, và hơn một tháng nay khổ sở, mệt mỏi thế nào… Hãy cho anh ấy thấy, bạn cần anh ấy, rất cần anh ấy, và bạn thực sự không có ý làm tổn thương chồng. 

Bạn nhỡ hãy viết – chứ đừng gõ ra nhé. Dĩ nhiên, viết mail thì nhanh hơn, thời buổi này ai cũng quen dùng máy tính cả. Nhưng viết mail rất khó để thể hiện thành ý, và có thể do vẫn còn giận, anh ấy sẽ thuận tay nhấn luôn vào ô delete mà không cần đọc đâu. Như thế mọi cố gắng của bạn đều chỉ là công cốc mà thôi. 

Một lá thư tay để trên mặt bàn, một người đàn ông lạnh lùng lắm cũng không thể thờ ơ không quan tâm đến nó. Cũng có người trong hoàn cảnh ấy sẽ giận dữ mà vò nát nó, nhưng rồi lại tự tay vuốt phẳng ra để đọc. Và sau khi đọc thư, tôi hi vọng rằng anh ấy sẽ hiểu bạn, sẽ cảm thấy trân trọng hơn mối quan hệ của hai người. 

Hoàn cảnh của tôi không giống bạn, tôi cũng không phải là người làm sai, nhưng hồi ấy, sau một thời gian dài yêu, chúng tôi lâm vào bế tắc, do anh ấy thay đổi nhiều, không còn yêu thương và trân trọng tôi nữa. Vậy mà nói mãi, cũng nhất định anh ấy không chịu nhận rằng mình đã sai, đã thay đổi… chỉ là tôi quá nhiều chuyện mà thôi. Cuối cùng, tôi đã dùng một đêm để viết một lá thư đẫm nước mắt. Lá thư ấy, có rất nhiều chữ bị nhòe bởi nước mắt của tôi. Và khi đọc, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xin lỗi tôi. 

“Tấn công trực diện” không phải là một cách tốt để xin lỗi hay bắt lỗi người khác. Mà hãy dần để người ta tự cảm nhận. Lúc này, anh ấy không muốn nghe bạn nói, thậm chí có thể vì sự tự ti mà không muốn cả nhìn thấy bạn, nhưng thư bạn viết, anh ấy sẽ đọc, sẽ hiểu. Hai người còn yêu thương nhau nhiều lắm, đừng để đánh mất nhau. 

Còn nước thì còn tát, đừng vội nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của mình. Hai người yêu nhau như thế, cần nhau như thế, đánh mất nhau chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Hãy cố gắng thêm nữa, Hân nhé! 

Chia sẻ