BÀI GỐC Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

8 Chia sẻ

Chồng đẩy ra, Hân cứ lao vào xem anh ấy có giận nổi không

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi tin là đàn ông khi được vợ âu yếm, gần gũi, sẽ khó cưỡng lại sức hút sau nhiều ngày cố “cai” “chuyện ấy”.

Ai trong chúng ta chẳng có lúc buông những câu đùa giỡn. Mục đích của câu nói đùa thường vui vẻ, đem lại nụ cười cho người đối diện. Cũng có những câu nói đùa nhằm khích lệ, chọc tức để người kia tốt hơn, phấn đấu hơn.

Tuy nhiên, nghệ thuật nói đùa nằm ở chỗ biệt lựa đúng thời điểm, đoán được tâm trạng của người bị đùa ra sao thì sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Còn không, dễ gây ra những hiểu lầm và khúc mắc.

Mỗi câu nói đùa mang tính nhạy cảm lại càng phải cân nhắc. Chúng ta đừng đùa vào những điểm yếu của người khác hoặc những chuyện tế nhị. “Chuyện ấy” của vợ chồng, đặc biệt khả năng đàn ông của chồng, vợ không nên đem ra làm chuyện đùa. Chỉ nên kín đáo, tâm sự thủ thỉ sẽ tốt hơn.

Việc của Hân trong bài “Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”” dẫu sao cũng xảy ra rồi. Lời nói khi thốt ra không lôi được lại. Chồng bạn giận cũng lâu, bạn đã cố gắng sửa chữa nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả. Nhưng tôi thấy hình như bạn vẫn thiếu một cái gì đó chân thành. Nếu như chồng Hân muốn lánh còn bạn cứ thấy anh ấy vùng vằng lại ngãng ra, e là không ổn. Tại sao không “mặt trơ” đối mặt với chồng từ đầu đến cuối câu chuyện, xem cuối cùng chồng bạn muốn gì, thích chia tay hay không để còn liệu?

Cuộc sống vợ chồng tôi đôi khi hay xảy ra nhiều hiểu lầm trong đó có cả câu nói đùa song vợ tôi rất dứt khoát, dù chúng tôi có giận nhau đến mức nào thì cùng lắm cũng chỉ căng thẳng lúc đấy. Sang ngày hôm sau, kiểu gì cũng phải giải quyết đến nơi chốn.
 
Vợ tôi có quan niệm, khúc mắc không giải quyết ngay, để lâu dễ dẫn đến sứt mẻ, khi đã đến cao trào khó hàn gắn. Sống với nhau, hiểu nhau thì hãy sống, còn không chia tay. Thời gian giận rỗi để dành làm việc kiếm tiền không thì vui chơi, giải trí. Sống được bao nhiêu năm trên cuộc đời mà cứ để tâm trạng rơi vào stress.

Chính vì có suy nghĩ như vậy nên vợ tôi có nhiều cách giải quyết tình huống rất nhanh đôi khi còn hay nữa. Nếu buột mồm nói câu gì mà thấy thái độ tôi khác lạ, cô ấy nói luôn “chắc câu nói vừa rồi của em chưa đúng, anh chữa lại câu ấy đi để lần sau em không lặp lại nữa” hoặc một lúc sau cô ấy đem cho tôi một cốc cà phê (món khoái khẩu của tôi) và thủ thỉ “anh uống đi cho nó trôi hết cục tức em vừa bắt anh ăn” kèm theo đó là một cái ôm nhẹ nhàng. Tôi muốn đẩy cô ấy ra cũng khó.

Trong tình huống của Hân, khi chồng đẩy ra, bạn cứ tiến tới thử xem, tôi tin là đàn ông khi được vợ âu yếm, gần gũi, sẽ khó cưỡng lại sức hút sau nhiều ngày cố “cai” “chuyện ấy”. Khi ham muốn dâng lên, chẳng còn chỗ trú chân cho giận rỗi nữa.

Vợ chồng tôi có con nhỏ rồi và vợ tôi cũng hay dùng con nhỏ để giảng hòa mấy chuyện cãi vã lắm. Đó cũng là một chiêu độc mà nhiều khi tôi phì cười. Trẻ con không biết gì, vợ tôi lồng vào nó nhiều câu ngây ngô như “Bố ơi, mẹ bảo chuyện hôm qua, nếu bố còn để bụng, mẹ và con sẽ “hít le” bố đấy”. Nói xong, con bé hỏi lại: “ “hít le” là gì thế bố?”. Tất nhiên tôi phải trả lời lại: “hít le” là yêu thương đó con, con có yêu bố không?”.

Phải thú nhận một điều, tôi rất phục vợ tôi ở cách xử lý nhanh tình huống pha trộn thêm sự dí dỏm, hài hước. Đó thực sự là liều thuốc quý tăng cường hạnh phúc cho vợ chồng mà không phải người phụ nữ nào cũng biết.

Câu chuyện vui như thế chứng tỏ có nhiều kiểu giận nhau nhưng cũng có nhiều cách làm hòa. Quan trọng là hai người có đủ lòng vị tha cho nhau hay không và Hân hãy chịu khó tìm ra một vài cách độc phù hợp với bạn dựa trên những gợi ý của mọi người nhé. Chào bạn!

                                                                                                                                                       Phan Đức Duy

Chia sẻ