BÀI GỐC Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”

(aFamily)- Không biết các anh đàn ông khác thế nào, chứ chồng tôi thì rất thích được khen trong “chuyện ấy”. Vậy mà có lần tôi lại nói đùa chê anh.

8 Chia sẻ

Chồng bạn tôi trả thù bằng cách "hành" vợ trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Biết bạn tôi đã trao thân cho người yêu trước, anh ta quyết định trả thù thay vì tha thứ, bao dung...

Chào bạn Hân

Câu chuyện mà bạn lỡ miệng đùa chồng liên quan đến khả năng đàn ông của anh ta làm tôi nhớ đến một người bạn gái thân của tôi. Hai chúng tôi rất gần gũi nhau và luôn là đôi bạn tâm tình nên mọi chuyện trong cuộc sống mỗi người, chúng tôi đều kể cho nhau nghe.

Theo như tôi hiểu, câu chuyện này có thể xếp vào dạng cư xử vợ chồng trong cuộc sống, liên quan đến việc xử lý mâu thuẫn. Nhưng nếu nhìn sâu bên trong nó có khá nhiều vấn đề. Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi sẽ kể tình huống của bạn tôi sau đây. Đừng xếp tôi vào dạng buôn chuyện nhé, chỉ là chia sẻ với nhau những điều mình biết và nghĩ.

Cô bạn thân tôi trước đây yêu một cậu bạn cùng trường sâu đậm. Tình yêu kéo dài khoảng 4 năm. Thế rồi, sau khi ra trường, chàng trai đi du học và định cư luôn ở trời tây với dòng thư gửi về nhắn nhủ người yêu hãy chọn cho mình một người đàn ông khác.

Bạn tôi dù đã yêu chàng trai đi du học nhưng trong thời gian hai người yêu nhau thì lại có một anh bạn của anh chàng du học kia cũng rất say đắm bạn tôi. Dẫu biết bạn mình đang yêu người con gái kia nhưng người đàn ông đến sau vẫn không dừng bước. Bạn gái của tôi biết điều này. Lúc cả hai chàng trai đều có cảm tình với cô ấy thì cô ấy nghiêng về chàng trai đi du học.

Vì vậy, khi người yêu đi du học và không trở về thì chàng trai đến sau kia đã tỏ tình với bạn gái tôi. Bạn gái tôi lúc đó rất buồn khi người yêu rũ bỏ nhưng cũng đồng ý trước lời tỏ tình của người đến sau.

Rồi hai người làm đám cưới, chàng trai đến sau biết bạn tôi không còn trong trắng và cũng biết bạn tôi thân mật với cái người đi du học kia cỡ nào. Anh ta im lặng, không hề bày tỏ một thái độ gì khác nhưng lại mang một âm mưu rất thâm độc. Đó là “hành” vợ trong “chuyện ấy”. Có thể nói bạn tôi cảm thấy ác mộng mỗi khi lên giường cùng chồng. Lúc đầu cô ấy còn chịu đựng được nhưng một thời gian sau thì không thể chịu nổi. Cảm giác sợ sệt khiến cô ấy tìm cách từ chối, được lần nào hay lần đó.

Tuy nhiên, chỉ chờ có thế, chồng cô ấy vin cho cái tội nhớ trai cũ mà quên chồng. Từ đó anh ta đem chuyện ngày xưa về ôn để đày ải tinh thần vợ. Chưa đã, anh ta còn đem hình cậu bạn ngày xưa (chính là người yêu cũ của bạn tôi) để lên tủ gần giường mụch đích dày vò vợ. Một thời gian sau, anh ta phóng to cái hình của cậu kia treo hẳn lên tường, rốt cuộc trả thù vợ chuyện ngày xưa.

Tàn nhẫn hơn, mỗi lần hành hạ vợ bằng “chuyện ấy’, anh ta lại hỏi bạn tôi: “Thằng ấy có làm được như thế này không?”.

Hơn hai năm trời sống chung với người đàn ông đó là những ngày tủi nhục của bạn tôi. Cô ấy bị stress và có những lúc muốn phát điên thậm chí hoảng sợ. Cuối cùng đã ra tòa giải quyết mới xong.

Thế nên từ chuyện của cô bạn thân, tôi chợt nghĩ đến liệu Hân có đang bị chồng trả thù không? Anh này có thể không cư xử như chồng bạn tôi nhưng cũng rất thâm. Muốn Hân chết dần, chết mòn về cảm xúc cũng như tinh thần chăng?

Nếu quả thật như vậy, sự trả thù này thật đáng sợ. Hân lưu ý điều tôi chia sẻ này nhé.

Chia sẻ