BÀI GỐC Chồng tôi là một bợm nhậu

Chồng tôi là một bợm nhậu

(aFamily)- Trong lúc con sốt phải đi cấp cứu, em càng chờ anh về đưa con đi viện thì anh càng biệt tăm...

10 Chia sẻ

Dù là bợm nhậu, chồng chị Oanh vẫn còn rất tuyệt vời

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cho dù chị đang kêu ca về chồng của mình nhưng trong lòng tôi thật ra vẫn đang rất ghen tỵ. Anh ấy là người tốt, có trách nhiệm, yêu thương và chiều chuộng vợ con.

Chào chị Oanh!

 

Cho dù chị đang kêu ca về chồng của mình nhưng trong lòng tôi thật ra vẫn đang rất ghen tỵ. Anh ấy là người tốt, có trách nhiệm, yêu thương và chiều chuộng vợ con. Anh chỉ có mỗi một tật xấu là hay uống rượu với bạn bè đồng nghiệp. Nhưng nhân vô thập toàn, ai chẳng có tính xấu chứ. So với nhiều người đàn ông khác thì chồng chị cũng đã quá tuyệt vời rồi.

 

Chị không nên vì tật xấu ấy của chồng mà quá buồn rầu, khiến cho không khí gia đình nặng nề và tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ. Ngày xưa chính chị cũng tự hào vì tửu lượng của anh ấy đấy thôi. Đàn ông mà, họ hiếu thắng và sĩ diện lắm, anh ấy được bạn bè quý mến và nể phục, kể cả cái khoản rượu, thế thì chị không thể ngày một ngày hai bắt anh ấy bỏ rượu được đâu.

 

Nhưng anh ấy yêu chị và là người biết nghĩ trước sau. Chị hãy kiên nhẫn để từ từ giúp chồng bỏ thói quen uống rượu. Hãy nói với anh ấy những lo lắng của chị về bệnh tật do rượu gây ra, nói về nỗi cô đơn khi anh không ở nhà… Chị đừng cằn nhắn và cáu gắt với chồng bởi vì tự ái, anh ấy sẽ không nghe theo chị đâu.

 

Mong chồng bỏ hẳn rượu chắc là chuyện không tưởng, chị chỉ có thể hạn chế anh ấy ở mức thấp nhất. Chị xem có làm cách nào để kiểm soát được vấn đề này không. Chị có nói rằng hình như anh ấy uống rượu là vì chuyện làm ăn. Hãy xác định với anh ấy, mẹ con chị không cần nhiều tiền, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh và gia đình đầm ấm bên nhau. Vậy thì anh ấy chỉ cần kiếm tiền bằng chuyên môn, không cần bằng rượu bia gì cả. Chuyện nhậu nhẹt giờ chỉ để vui vẻ với người thân thôi.

 

Dù có vui vẻ thế nào thì cũng có mức độ. Chị hãy bàn bạc với chồng xem mỗi tuần cho anh ấy đi uống rượu mấy lần thì ổn. Chuyện này rất hợp lý nên tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe lời chị thôi. Ngoài ra chị Oanh hãy xem liệu có thể tổ chức tụ tập ăn uống ở nhà mình không thì thỉnh thoảng chị trổ tài nấu nướng cho bạn bè của chồng, dần dần kéo những cuộc nhậu nhẹt về nhà mình để dễ bề kiểm soát anh ấy.

 

Trên đây là một vài gợi ý cho trường hợp của chị. Chúc gia đình anh chị mãi đầm ấm bên nhau. Xin hết.

Chia sẻ