BÀI GỐC Chồng tôi là một bợm nhậu

Chồng tôi là một bợm nhậu

(aFamily)- Trong lúc con sốt phải đi cấp cứu, em càng chờ anh về đưa con đi viện thì anh càng biệt tăm...

10 Chia sẻ

Đàn ông có thích những cô gái uống rượu?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từ ngày gia nhập hội vodka, tính trơ tráo của hai nàng được phơi bày...

Nhân câu chuyện liên quan đến việc uống rượu và nghiện rượu của chồng chị Oanh, em xin kể một câu chuyện đóng góp cùng diễn đàn. Nó liên quan đến việc những cô gái uống rượu. Rõ ràng đàn bà không thích đàn ông say sưa chè chén? Vậy cánh đàn ông, các anh nghĩ sao về những cô nàng thích uống rượu.

Lớp văn bẳng 2 của em có nhiều chị em phụ nữ. Vì đa phần đã đi làm nên kinh tế của mọi người khá chủ động. Mọi phong trào thúc đẩy sự đoàn kết của các thành viên trong lớp luôn được quán triệt đúng mức và mọi người cũng tham gia nhiệt tình. Trong đó ăn chơi, đàn đúm, nhậu nhẹt, hát hò luôn là thế mạnh của các lớp bằng hai.

Cánh đàn ông trong lớp, đa phần toàn dân đi làm nhậu có hạng, lại có nhiều cậu trẻ tuổi bao năm thâm niên bằng 1 ở ký túc xá nên khi vào lớp nhanh chóng liên kết thành lập hội vodka. Và hàng tuần hội này phải tụ họp ít nhất một buổi. Vào ván nhậu, chỉ có vodka to, có trận nhậu tính ra mỗi thành viên phải uống hết hơn chai chả hết. Đa phần toàn chếnh choáng khi tàn cuộc nhưng dù say hay không thì cả nhóm cũng phải kéo nhau đi hát hò cho đủ bài.

Nhìn các thành viên hội vodka, các đồng chí tửu lượng kém trong lớp đều lảng tráng vì biết không thể gia nhập hội. Chẳng ai nghĩ, một ngày hội ấy lại kết nạp hai thành viên mới, hai cô gái còn rất trẻ của lớp em. Sự máu lửa và chịu chơi của hai nàng làm khối đấng mày râu trong hội choáng.

Do cùng là dân truyền thông, lại làm những công việc liên quan đến giao tiếp, liên tục phải đi thiết lập mối quan hệ nên việc ngồi nhậu với hai cô gái này là chuyện như cơm bữa. Chả thế, bất kỳ rượu bia hay thứ đồ uống có cồn nào dù nặng hay nhẹ, cánh mày râu uống thế nào họ uống thế đó.

Lúc mới vào, họ ngại nên im hơi lặng tiếng trong các cuộc giao lưu buổi đầu. Dần dần, khi đã quen biết, họ không còn ngại ngần, thậm chí sẵn sàng cầm cốc, cầm chén thách thức các đấng nam nhi của lớp.

Từ ngày gia nhập hội vodka, tính trơ tráo của hai nàng được phơi bày. Hai cô nàng rất thích tụ tập nên buổi trưa sẵn sàng hô hào các thành viên đi nhậu dù buổi chiều vẫn phải đi làm. Còn buổi tối, khi hội rượu ngồi đâu, chỉ cần nhấc điện thoại alô một tiếng, y như rằng khoảng 15 đến 30 phút sau, hai cô nàng có mặt.

Các chị em khác phần lớn đều ngại ngồi với cánh đàn ông uống rượu nhưng hai cô nàng lớp em thì vô tư khủng khiếp. Trong mâm rượu, nhiều câu chuyện, nhiều lời bóng gió thiếu lành mạnh của cánh đàn ông đều chẳng làm hai nàng mảy may xấu hổ. Họ còn thích thú tiếp lời, buông nhiều câu đùa đảm bảo khối anh đàn ông nghe cũng thấy sờ sợ.

Đi hát có chút hơi men, hai cô nàng nhảy nhót tít mù, thỉnh thoảng cao hứng còn ôm eo các anh theo nhịp bài hát. Giọng lè nhè chẳng khác gì đàn ông. Sau cuộc nhậu và hát chẳng biết họ có theo đà làm các chuyện khác hay không?

Bản thân em cảm thấy như thế có phần quá lố, không ai cấm con gái uống rượu nhưng cách thể hiện của hai cô gái lớp em quả đáng ngại. Em không biết người yêu các cô ấy nghĩ gì và cảm thấy thế nào nếu phải chứng kiến cảnh các cô uống rượu. Không biết các anh đàn ông khác thấy thế nào còn em chắc chắn không yêu những cô gái như thế.

Chia sẻ