Vô tư lột trần con giữa đám đông - hành động "xâm hại" con nhiều bố mẹ vẫn làm mà không biết

Hải An,
Chia sẻ

Chúng ta hoang mang và lo lắng khi ngoài kia có biết bao mối nguy hiểm rình rập con, nhưng có bố mẹ nào nghĩ rằng, một hành động “vô tư” mà bạn có thể vẫn đang làm với con hàng ngày cũng chính là một hành động “xâm hại” con.

Khi những vụ án xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin, nỗi lo lắng của cha mẹ về những mối nguy với con khi ở ngoài vòng tay của mình càng trở nên rối bời hơn. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ rằng, trẻ hàng ngày có thể vẫn đang bị xâm hại, bởi những hành động “vô tâm, vô tư” của chính bố mẹ, giống như bé gái ở trong bức ảnh dưới đây.

Trong một quán ăn đông đúc cạnh biển, cô bé khoảng 8,9 tuổi xinh xắn, phổng phao này sau khi tắm biển cùng với mẹ lên bờ thì được mẹ đưa vào quán để thay quần áo, nhưng mẹ không thay cho bé ở nhà vệ sinh hay chỗ kín đáo mà làm luôn ở giữa quán, không chỉ thế, người mẹ còn để cô bé “ở trần” như vậy giữa đám khách khứa đông đúc của quán một lúc lâu thật là lâu để đi lấy quần áo mới. 

Xâm hại tình dục trẻ em
Trước khi làm bất cứ việc gì với con, nếu bố mẹ đặt mình vào vị trí của con, thì tôi nghĩ chẳng người mẹ, người cha nào đủ dũng cảm lột trần con giữa chốn đông người như thế này.

Có một điều còn tệ hơn việc người mẹ cởi quần áo con giữa chốn đông người, đó là cô bé, dù lớn nhưng không hề có phản ứng khi mẹ làm như vậy, cô bé cứ đứng ngơ ngác như thế, không để ý người qua lại nhìn mình, thậm chí trêu chọc. Không biết người mẹ có biết rằng, nguy cơ những em bé như vậy bị xâm hại tình dục thường cao gấp 5-6 lần những em bé có ý thức về sự riêng tư của cơ thể mình không? Và còn bởi các em không chỉ có thể bị xâm hại bởi những kẻ bệnh hoạn, những người xa lạ mà nguy cơ cao lại đến từ những người ở gần gũi với trẻ nhất, là hàng xóm, là chú họ, là bố dượng, là ông, là bác hay thậm chí là chính…. bố mẹ.

Tôi có một người bạn, ai đã chứng kiến cô ấy dạy con thì đều chặc lưỡi nói “rườm rà, hình thức quá!”, “sao phải cầu kì như thế”, nhưng tôi lại rất nể, vì mỗi lần cởi quần áo hay muốn động vào người con, cô ấy đều xin phép con: “Mẹ ôm con nhé!”, “Mẹ giúp con cởi áo ra nhé, áo ướt rồi!”, cô ấy nói với con như vậy từ khi bé còn là đứa trẻ sơ sinh, bởi “cần dạy về giới tính cho trẻ từ lúc 0 tuổi” cô ấy nói với tôi như vậy. Thành quả là gì? Là những đứa trẻ của cô ấy, luôn biết giữa khoảng cách chừng mực với mọi người, dù nhỏ xíu nhưng biết cơ thể mình là thứ người khác không được tùy tiện sờ mó, chạm vào, biết tự đi vệ sinh khi mới 2 tuổi mà không cần ai giúp đỡ cả…. Đó bạn thấy không? Để ngăn chặn một nguy cơ có thể xảy ra với con, có thể bạn cần chuẩn bị từ khi bé còn rất nhỏ và rèn cho con những thói quen mà người khác nhìn vào có thể nói bạn “dỗi hơi, học đòi”.

Nhiều lần đi học ngoại khóa cùng con, tôi thấy nhiều bố mẹ thản nhiên tụt quần cho con tè, hồn nhiên thay quần áo ướt cho con khi mà xung quanh là rất nhiều cha mẹ và các bạn cùng lứa khác, có bố mẹ muốn “mượn gió dạy con” lại còn chỉ trỏ trên bé kiểu “đấy, lộ hàng kìa, lêu lêu”… Bạn có biết rằng, nếu ở các nước văn minh, những hành động tưởng chừng như vô hại đó của bạn dành cho con của chính mình lại có thể trở thành “bản án” đưa bạn vào tù? Và chắc bạn lại càng không thể tưởng tượng nổi, hành động đó của mình đối với con cũng nguy hại chẳng khác gì một hành vi xâm hại?

Giáo dục giới tính cho con là một hành trình rất dài, đòi hỏi sự cẩn trọng và tinh tế của bố mẹ từ khi trẻ còn rất nhỏ. Bạn có thể dạy con trở thành một đứa trẻ biết đọc sớm, nói tiếng Anh như tiếng Việt, một đứa trẻ tự tin… nhưng sẽ chẳng là gì nếu con bạn không được dạy về giá trị của bản thân mình và biết cách bảo vệ “tài sản” vô giá đó của mình. Tôi nghĩ, đó mới là cái quan trọng nhất cần dạy con!
Chia sẻ