Sau 3 tháng đi chống dịch ở miền Nam, bố đã trở về đoàn tụ với mẹ và con gái đầu lòng trong hoàn cảnh không thể xúc động hơn

San San,
Chia sẻ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, người chồng đã được đoàn tụ bên vợ và con đầu lòng.

Dịch bệnh căng thẳng suốt hơn một năm qua đã khiến cuộc sống, công việc của nhiều người phải thay đổi. Đặc biệt là với những người ở tuyến đầu chống dịch, các y bác sĩ, bộ đội, công an... và rất nhiều ngành nghề khác thường xuyên phải xa gia đình để tập trung sức lực phục vụ đất nước. 

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng, người bố trở về gặp vợ con sau 3 tháng trời chống dịch ở miền Nam. Vì người vợ mới sinh em bé nên khoảnh khắc này sẽ trở thành kỷ niệm không bao giờ quen đối với họ. Ngày cả nhà đoàn tụ không chỉ khiến cặp vợ chồng rưng rưng nước mắt mà ai chứng kiến đều cảm thấy mừng cho họ. 

Vợ chồng đoàn tụ sau 3 tháng chống dịch xa nhà

Trong đoạn video, người chồng với khuôn mặt hạnh phúc cầm lẵng hoa vào vợ. Cả anh và bà xã đều xúc động rơi nước mắt. Sau khi ôm vợ, anh chạy ngay tới giường để ngắm con đầu lòng của mình. 

Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng tới cả gia đình và cảm ơn người chồng đã hết lòng và làm tròn nhiệm vụ của mình: "Chỉ có những người có chồng hay đi xa mới hiểu, khoảnh khắc này vui và hạnh phúc tới mức nào. Có lẽ anh cũng buồn vì không ở cạnh chị trong giờ phút sinh con nhưng như vậy là vui rồi", "Xúc động quá, cảm ơn hai anh chị và chúc gia đình khỏe mạnh nhé, hạnh phúc nhân đôi rồi"...

Vợ mới sinh bật khóc gặp lại chồng sau 3 tháng chống dịch ở miền Nam, khoảnh khắc cả nhà đoàn tụ đầy nghẹn ngào - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Đồng thời, nhiều người cũng gửi gắm lời chúc mừng và cảm ơn đến những người ở tuyến đầu chống dịch, vì Tổ quốc và nhân dân mà họ đã vất vả và cố gắng nhiều. Có lẽ khoảnh khắc trên sẽ trở thành một trong những kỷ niệm không bao giờ quên đối với cả gia đình nhỏ. 

Chia sẻ