Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?

Bảo Minh,
Chia sẻ

Ở tuổi 67, bà mẹ này đã sinh hạ một bé gái, phá vỡ kỷ lục tuổi thọ tự nhiên thụ thai tại Trung Quốc. Sáu năm sau, cuộc sống của họ chứa đựng những thách thức không ngờ, nhưng liệu họ có hối hận về quyết định của mình?

Nhìn vào bức ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là ông bà đang bế cháu.

Nhưng không, họ chính là cha mẹ ruột của đứa bé.

Năm 2019, một người phụ nữ ở Sơn Đông, Trung Quốc – bà Điền Tân Cúc (67 tuổi) – đã sinh con gái một cách tự nhiên, lập kỷ lục trong nước về độ tuổi mang thai tự nhiên cao nhất.

Người chồng của bà là ông Hoàng Duy Bình (68 tuổi) – cũng là người trong bức ảnh ấy.

Giờ đây, sáu năm đã trôi qua. Cặp vợ chồng từng bất chấp mọi lời can ngăn để sinh con, hiện sống ra sao?

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 1.

Cuộc sống trước khi có “phép màu”

Trước năm 2019, ông bà chỉ là một đôi vợ chồng già bình thường ở Tảo Trang, Sơn Đông.

Khi còn trẻ, bà Điền làm bác sĩ tại bệnh viện phụ sản, còn ông Hoàng là luật sư.

Họ có một trai, một gái, cuộc sống sau khi nghỉ hưu ổn định, khỏe mạnh, với tổng lương hưu hơn 10.000 tệ mỗi tháng.

Mọi chuyện thay đổi từ năm 2018, khi bà Điền bị đột quỵ nhẹ (nhồi máu não).

Trong quá trình điều trị, bà phải dùng thuốc giúp lưu thông máu và điều bất ngờ xảy ra: kinh nguyệt quay trở lại sau hơn 10 năm mãn kinh.

Đến mùa xuân năm 2019, bà thấy cơ thể khác lạ, đi khám thì phát hiện mình đã mang thai khi ấy bà 67 tuổi, còn ông 68 tuổi.

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 2.

Quyết định gây tranh cãi

Khi biết tin, hai ông bà rơi vào tình huống khó xử: có nên giữ em bé?

Cả hai quyết định giữ kín chuyện này.

Nhưng khi con gái lớn phát hiện, cô phản đối kịch liệt:

“Con gái lớn của bố mẹ đã 18 tuổi rồi! Nếu bố mẹ cứ cố chấp, coi như cắt đứt quan hệ cha mẹ con cái.”

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 3.

Từ góc nhìn của các con, việc cha mẹ già sinh thêm em bé là điều khó chấp nhận – vừa lo về sức khỏe, vừa sợ gánh nặng cuộc sống.

Song, bà Điền và ông Hoàng kiên quyết:

“Các con không cần lo. Bố mẹ có hơn 10.000 tệ (khoảng 34–35 triệu đồng) lương hưu mỗi tháng, đủ sống.”

Sự cố chấp ấy khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái rạn nứt.

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 4.

“Món quà trời ban” – bé Thiên Tứ

Ngày 25/10/2019, bà Điền sinh con gái bằng phương pháp mổ, đặt tên bé là Thiên Tứ, nghĩa là “trời ban tặng”.

Ông Hoàng, lúc ấy 68 tuổi, bế đứa con sơ sinh mà cười không khép được miệng:

“Tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi, tràn đầy năng lượng.”

Dù vậy, con gái lớn vẫn không đến thăm, còn con trai thì chỉ biết tin từ… báo chí.

Tuy nhiên, anh lại chấp nhận thực tế nhanh hơn và nói:

“Bố mẹ đã chọn rồi, con chỉ có thể tôn trọng.”

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 5.

“Siêu nhân bố” tuổi gần 70

Sau khi sinh, ông Hoàng thuê bảo mẫu chăm vợ và con trong một tháng, sau đó tự mình gánh hết việc nhà.

Mỗi sáng 4 giờ, ông dậy pha sữa, thay tã, ru con ngủ, rồi lo bữa sáng cho cả nhà.

Ngoài lương hưu, ông còn đi làm lại ở văn phòng luật sư để tăng thu nhập, tích lũy cho tương lai của con gái nhỏ.

Tối đến, sau khi ru con ngủ, ông vẫn ngồi trước máy tính làm việc đến khuya.

Khi Thiên Tứ vài tháng tuổi, cô con gái lớn dần nguôi ngoai, thỉnh thoảng về thăm, giúp đỡ bố mẹ.

Nhờ vậy, gia đình phần nào hàn gắn và đoàn tụ trở lại.

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 6.

Từ gia đình “gây sốt mạng” đến nỗi đau bất ngờ

Năm 2021, ông Hoàng mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của ba người.

Bé Thiên Tứ với đôi mắt tròn xoe, má phúng phính khiến cư dân mạng vô cùng yêu mến.

Nhiều người nói vui rằng Thiên Tứ là “mã số nổi tiếng” của hai ông bà, nhưng ông Hoàng chỉ cười hiền:

“Tôi chỉ muốn lưu giữ ký ức trưởng thành của con bé, chứ không muốn xin quà hay gây chú ý.”

Thỉnh thoảng, ông có bán thêm vài món hàng online để kiếm thu nhập nhỏ – tất cả đều do chính sức lao động của mình.

Nhưng rồi, năm 2024, biến cố lại ập đến:

Bà Điền bị gãy chân và phải ngồi xe lăn.

Từ đó, việc chăm sóc bản thân và con nhỏ đều trông vào ông Hoàng.

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 7.

“Phải sống thật lâu, vì con còn nhỏ lắm…”

Một mình cáng đáng mọi việc, ông Hoàng vẫn luôn lạc quan:

“Tôi muốn thuê người giúp việc, rồi đi làm lại ở văn phòng. Tôi hy vọng có thể làm việc đến 90 tuổi.”

Ông cười nói:

“Phải cố sống lâu, vì con đường con gái còn rất dài…”

Vợ chồng U70 mang thai và sinh con tự nhiên: Sau 6 năm, hành trình khó khăn ấy liệu có khiến họ hối hận?- Ảnh 8.

Kết

Dù cuộc sống hiện tại vất vả, nhưng ông Hoàng và bà Điền chưa từng nói “hối hận”.

Với họ, Thiên Tứ là món quà quý giá nhất của cuộc đời – món quà đến muộn, nhưng khiến họ sống lại cảm giác yêu thương và trách nhiệm.

Chúc cho bé Thiên Tứ lớn lên khỏe mạnh, hồn nhiên,

và cầu mong ông Hoàng, bà Điền có những năm tháng bình an, ấm áp bên con gái nhỏ.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ