Từng ly hôn và có 2 con, cô gái Việt vẫn được người đàn ông ngoại quốc yêu thương, cách đối xử với con chung và con riêng khiến ai cũng ngưỡng mộ

San San,
Chia sẻ

Sau khi ly hôn, chị Linh vẫn may mắn khi tìm được bến đỗ mới của cuộc đời. Điều đặc biệt là anh luôn yêu thương cả 2 con riêng của chị.

Yêu thương con riêng của vợ như chính con đẻ của mình

Đó là câu chuyện của chị Mỹ Linh (sinh năm 1985, quê ở Vũng tàu và đang sống tại VLADIVOSTOK, nước Nga). Hiện tại, chị Linh và ông xã người Nga có với nhau 2 con là bé trai Timothy (ở nhà tên Tim, năm nay gần 5 tuổi) và bé gái Anastasia (ở nhà gọi là Nana, được 16 tháng tuổi). Trước đó, ở lần kết hôn đầu, chị Linh và chồng cũ đã có với nhau 2 người con. 

Tình cờ gặp nhau tại Vũng Tàu vào năm 2014, điều mà chị Linh ấn tượng ở chồng là nụ cười rạng rỡ mỗi khi anh xuất hiện. Hơn nhau 19 tuổi nhưng ông xã người Nga rất trẻ trung, vui tính và hai người vô cùng hợp nhau. Sau một thời gian dài tìm hiểu, chị quyết định sẽ gắn bó cuộc đời mới với người đàn ông này. Không chỉ yêu thương và lo lắng cho chị Linh, cách chồng mới quan tâm đến các con riêng mới là điều khiến bà mẹ trẻ cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết. 

Từng ly hôn và có 2 con, cô gái Việt vẫn được người đàn ông ngoại quốc yêu thương, cách đối xử với con chung và con riêng khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của chị Linh và chồng ngoại quốc.

Từng ly hôn và có 2 con, cô gái Việt vẫn được người đàn ông ngoại quốc yêu thương, cách đối xử với con chung và con riêng khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Chị Linh cùng ông xã và 2 con chung.

Sau khi ly hôn, không phải ai cũng dễ dàng tìm được bến đỗ mới và không phải người chồng mới nào cũng yêu thương con riêng của vợ, thế nên việc gặp được người đàn ông tử tế, lại yêu thương gia đình khiến chị Linh cảm thấy mình là một người phụ nữ vô cùng may mắn.

"Khi sống chung mới biết anh quan tâm đến chuyện học của mấy đứa nhỏ rất nhiều, chiều chuộng yêu thương. Đặc biệt anh không hút thuốc và cũng không thích bia rượu, anh rất thích đi du lịch cả gia đình. Anh giúp mọi người mọi việc trong nhà như không có bất cứ khoảng cách nào về ngôn ngữ và văn hoá", chị Linh tâm sự. 

Gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Ông xã người Nga của chị Linh rất yêu thương vợ con mình.

Đến năm 2017, chị Linh có thêm bé trai qua bao năm mong đợi, ông xã người Nga đã rất hạnh phúc và luôn miệng cảm ơn vợ mình. Sau đó, 2 người đăng ký kết hôn và đến năm 2019, ông xã chị Linh đã quyết định đưa cả nhà sang Nga đoàn tụ. 

Cuộc sống mới ở Nga và hạnh phúc khi làm mẹ của 4 em bé

Sang đất nước mới, chị Linh ở nhà nội trợ, đưa đón các bé đi học. May mắn là 2 con riêng của chị là những đứa trẻ hiểu chuyện và vô cùng ngoan ngoãn. Khi các bé bước vào tuổi dậy thì, tính cách đôi khi có sự thay đổi, bởi thế chị Linh cũng đôi lần mất kiểm soát và hay quát mắng các con. Tuy nhiên, ông xã người Nga lại có những phản ứng trái ngược. 

"Mình thì nóng giận nhưng anh lại cực kì bình tĩnh, anh thấy mình nổi giận thì lại khuyên bảo nhẹ nhàng. Anh hay khuyên em bớt nóng giận và hướng dẫn cách dạy con mềm mỏng như thế nào. Chưa bao giờ anh giận hay cáu gắt với bất kỳ ai. Em rất may mắn khi gặp anh là người cực kỳ tâm lý, mấy đứa nhỏ muốn gì thì cứ nói với anh là anh đều giúp đỡ các con", bà mẹ trẻ hạnh phúc nói.

Đến năm 2020, chị Linh có thêm em bé gái cũng nằm trong dự tính của hai vợ chồng. "Do đã 3 lần sinh thường nên mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng lúc đó dịch bệnh ở Nga rất căng thẳng nên mình chỉ lo khi đến bệnh viện như thế nào thôi. Lúc đó chỉ có mình sản phụ được vào còn ông xã làm xong thủ tục phải về nhà và không được ở lại với vợ. Khoảng thời gian đó mình thật sự rất căng thẳng vì không nói được tiếng Nga nên bác sĩ họ cũng chỉ hỏi những từ đơn giản", chị Linh kể lại. 

Hai em bé siêu xinh xắn của chị Linh.

Làm mẹ chăm con một mình cũng không hề đơn giản, chị Linh phải tự mình làm mọi thứ. "Lúc em bé chui ra mình đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó là chuỗi ngày như cực hình. Tất cả mọi thứ mình phải tự làm, hai đêm đầu mình hoàn toàn không ngủ được một phút nào, vừa đau dạ con, sữa chưa về nên bé ngậm ti đến nỗi rướm cả máu, phải cắn răng cho bé ti nhưng con khóc suốt đêm. Tuy nhiên, được ngắm con bình an đến với gia đình thì mình lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng may lúc đó nằm phòng riêng nên không ai thấy được bộ dạng xấu xí đó", chị Linh cười nói.

"Ngày xuất viện anh đã tạo bất ngờ khi cùng các con đến đón với bóng bay và cả chiếc xe to đùng, khi được bế công chúa nhỏ trên tay anh rưng rưng nước mắt. Mọi đau đớn mệt mỏi trong mình cũng tan hết luôn. Mấy anh chị lớn đi học, nếu có thời gian thì giúp mẹ trông em, ở nhà với mẹ thì hoàn toàn nói tiếng Việt, nói với bố thì tiếng Nga, riêng anh trai gần 5 tuổi thì lại thích nói tiếng Nga hơn, đôi khi pha trộn vừa tiếng Nga và tiếng Việt.

Hai cô bé, cậu bé là niềm hạnh phúc và tự hào của chị Linh và chồng ngoại quốc.

Nhìn cô bé Anastasia siêu đáng yêu phải không nào!

Thời gian đầu còn bỡ ngỡ đi đâu làm gì cũng cần có ông xã đi cùng, nhưng bây giờ đã quen mấy mẹ con mình có thể tự đi, ở đây ít người Việt nhưng người Nga họ cũng thân thiện lắm. Sau bao năm sống chung mình thấy mình là người may mắn nhất. Ông trời đã mang anh đến bù đắp cho những gì còn thiếu trong cuộc đời mình, thế nên mình chỉ mong cuộc sống cứ bình yên như hiện tại", chị Linh nói. 

Sau bao sóng gió và khó khăn, hiện chị Linh đang có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 4 người con. Các bé đều được bố hết lòng yêu thương, không có sự phân biệt con chung hay con riêng. Ông xã ngoại quốc tâm lý và yêu thương, chiều chuộng các con vô cùng, điều này khiến chị Linh cảm kích và biết ơn chồng mình rất nhiều. 

Chia sẻ